Home / Tiêu Điểm / Giáo xứ Chí Hòa, Sài Gòn: Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại nghĩa trang các linh mục

Giáo xứ Chí Hòa, Sài Gòn: Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại nghĩa trang các linh mục

“Bên phần mộ người đã khuất, chúng ta không chỉ được nhắc nhớ cầu nguyện cho những người đã qua đời, nhưng còn nhắc ta sống yêu thương, cư xử tốt với những người đang sống bên cạnh mình”. Đó là chia sẻ của linh mục chánh xứ Chí Hòa, trong thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn vào tối thứ hai hôm nay.

Tháng 11, Giáo hội sống mầu nhiệm các thánh cùng thông công, tại nghĩa trang các Linh mục Giáo phận. Lúc 19g 30 tối nay thứ hai ngày 4.11.2019, Giáo xứ Chí Hòa đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Thánh lễ trong bầu khí thánh thiện ấm cúng, do linh mục Clêmentê Lê Minh Trung, chánh sở giáo xứ Chí Hòa chủ tế.

Cộng đoàn hiện diện ngoài anh chị em giáo dân cùng có rất đông quý sr thuộc các hội dòng hiện diện trên địa bàn giáo xứ Chí Hòa.

Phần chia sẻ sau bài Tin Mừng, linh mục chánh sở Chí Hòa mời gọi cộng đoàn nhìn đến những phần mộ để suy tư về thân phận mau qua của con người. Con người từ bụi đất mà ra, đến khi chết đi cũng trở về với bụi đất. Thiên Chúa ban cho con người sự sống linh hồn. Thân xác con người dưới lòng đất sẽ bị phân hủy, nhưng sự sống thì bất diệt như kinh tin kính chúng ta tuyên xưng. “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin sự sống đời sau”. Chúa Giêsu trong trang Tin mừng đã cho anh Lazarô sống lại, đó là dấu chỉ sự sống của Thiên Chúa. Trên phần mộ của người Công Giáo có thánh giá nhắc nhở chúng ta về niềm hy vọng sự sống lại trong Đức Giêsu Kitô, Ngài đã chiến thắng sự chết mở đường cho chúng ta bước vào cuộc sống mới. Những ai tin vào Đức Giêsu, thuộc về Ngài sẽ đón nhận được sự sống đó.

Kết thúc bài giảng, linh mục chánh sở Chí Hòa nói với cộng đoàn: Tháng các linh hồn, ở bên phần mộ, chúng ta không những cầu nguyện tưởng nhớ tri ân người đã khuất, ý thức về thân phận con người, nhưng còn nhắc nhở chúng ta cư xử tốt với những người sống bên cạnh mình, sống yêu thương chan hòa. Ai trong chúng ta cũng phải chết, chết không còn ganh đua hơn thua. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh hồn như là một việc làm bác ái, nhưng còn là  ý thức phận người của mình”.

Sau đó, thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ  Thánh Thể.

Trước kết thúc thánh lễ, cộng đoàn đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính cầu nguyện cho các linh hồn.

Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời trong lòng Chúa thương xót.

Xin bấm vào đây để xem hình

Martinô Lê Hoàng Vũ

Xem thêm

18-5-2024 7-51-30 PM

Lời Chúa – Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B 19/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN