Home / Tiêu Điểm / Đức Cha Phero, Giám Mục GP. Mỹ Tho, Mở Cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Mỹ Tho

Đức Cha Phero, Giám Mục GP. Mỹ Tho, Mở Cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Mỹ Tho

 

“Đây là cổng nhà Chúa, chúng ta hãy bước qua

và nhận lãnh Lòng Thương Xót và ơn tha thứ”

Một ngày vui đặc biệt Áo hồng giữa Mùa Tím. Vào lúc 9g20 sáng ngày 12.12.2015 Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm -Giám mục Giáo phận Mỹ Tho- đã chủ sự nghi thức và thánh lễ mở cửa Năm thánh Lòng Chúa Thương Xót tại nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho. Cùng dâng lễ với ngài có Cha Tổng Đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh, quý Cha Quản Hạt (Mỹ Tho, Cái Bè, Tân An) và 26 cha phụ trách các giáo xứ gần Mỹ Tho (vì lễ vào Chúa Nhật nên quý cha ở xa không về được) về tham dự cùng 4 thầy phó tế, quý thầy Chủng viện Dự Bị Gioan 23, quý Sơ Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho, quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán và Dòng Mến Thánh Giá Tân An cùng khoảng 1000 giáo dân (cùng đại diện các hội đoàn và thiếu nhi) giáo xứ chính tòa và các xứ lân cận.

Khởi đầu nghi thức cộng đoàn tập trung trước đài Đức Mẹ đón đoàn rước Đức cha và quý cha. Đoàn rước tiến ra lễ đài trong tiếng hát “Đến với lòng thương xót”. Đức Cha mời gọi cộng đoàn chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa và có lời huấn dụ về việc khai mạc Năm Thánh tại giáo phận Mỹ Tho: “…Đây là khởi đầu cho một trải nghiệm đầy ân sủng mang đến ơn giao hòa đang mở ra cho chúng ta suốt năm nay…”. Sau đó, thầy phó tế đọc Tin Mừng, mọi người thinh lặng trong giây lát. Một thừa tác viên đọc phần mở đầu của Trọng sắc thiết lập Năm Thánh Ngoại thường Lòng Thương Xót (Dung mạo lòng thương xót 1-3).

Bắt đầu cuộc rước là lời mời gọi “…chúng ta hãy tiến bước nhân danh Chúa Ki tô: Người là đường dẫn chúng ta tiến vào năm của ơn thánh và Lòng Thương Xót…”, trên đường đi mọi người cùng cất cao lời ngợi ca “Lòng Thương Xót Chúa”. Đến cửa nhà thờ Đức Cha xướng: “Hãy mở các cửa công chính, chúng ta sẽ tiến vào và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa”. Khi cửa đã được mở ra, ngài xướng: “Đây là cổng nhà Chúa, chúng ta hãy hân hoan bước qua cổng và nhận lãnh lòng thương xót và ơn tha thứ” và vị phó tế trao sách Tin Mừng cho Đức Cha , ngài giơ cao sách cùng đoàn rước tiến lên bàn thờ trong tiếng hát Mừng Vui lên của bài hát nhập lễ. Đức Cha đã làm phép nước để rảy trên cộng đoàn nhắc lại Bí Tích Rửa Tội và cộng đoàn cùng lặp lại lời hứa khi chịu phép Thành tẩy đồng thời mời gọi mọi người sám hối để xứng đáng tham dự bàn tiệc Nước Chúa. Thánh lễ Chúa nhật III Mùa Vọng được tiếp tục như thường lệ.

Trong nghi thức mở cửa có bạn trẻ đã thắc mắc sao gọi là “Năm Thánh Ngoại thường Lòng Thương Xót”, thì giờ đây trong bài giảng lễ Đức Cha đã quảng diễn: Năm thánh được cử hành theo chu kỳ 25 năm một lần, lần gần đây nhất là Đại năm thánh 2000. Năm 2016 này Đức Thánh Cha mở Năm Thánh Ngoại thường, ngài muốn dung nhan Thiên Chúa là người Cha của Lòng Thương Xót được bừng sáng. Cánh cửa Lòng Thương Xót đã mở ra, hãy bước qua cửa mà vào anh chị em sẽ được ơn toàn xá, ơn tha thứ. Khiêm tốn nhận ra mình là người tội lỗi và sám hối, ăn năn, xin Chúa thứ tha và sống cuộc đời mới. Tập sống Lòng Thương Xót, sống tha thứ, hòa giải từ bản thân, gia đình, họ đạo, xã hội… cần quan tâm nhiều đến anh chị em gặp khó khăn về vật chất và tinh thần. Như Mẹ Maria-mẫu gương của Lòng Thương xót-Mẹ đã mở rộng lòng đón nhận lời Thiên sứ truyền tin… Mẹ khiêm tốn nhìn nhận mình là nô tỳ của Chúa… và Mẹ đã vội vã lên đường khi hay chị họ cũng có tin vui, xin cho Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa đem lại nhiều ơn ích cho mỗi gia đình trong giáo xứ, giáo phận.

Trước khi ban phép lành trọng thể Đức Cha kêu gọi cộng đoàn hướng về Đức Maria xin “Ánh mắt xót thương của Mẹ dõi theo chúng ta suốt Năm Thánh này. Để tất cả chúng ta tái khám phá niềm vui nơi lòng nhân hậu của Thiên Chúa”

Sau đó ĐỨC CHA  ban phép lành với ơn toàn xá cho cộng đoàn, đáp lại quý Cha và Cộng đoàn cùng đọc kinh Năm Thánh và hân hoan ra về lòng tràn ngập Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Cửa Thánh đã mở ra, chúng ta hãy cùng bước vào trong tâm tình cảm tạ và  niềm vui hân hoan, với hy vọng Năm Thánh sẽ đem lại cho chúng ta nhiều hoa trái dồi dào. Hãy cùng tâm niệm ước muốn của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Xin cho dầu thương xót tuôn đến với tất cả mọi người, cả những tín hữu lẫn những người đã lìa xa, như một dấu chỉ cho thấy Nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta rồi” (Misericordiae Vultus, số 5).

h1

h2

 h3

h4

h5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Giuse Phạm Hữu Tiến

 

Anna Linh Phương

Gp. Mỹ Tho

Xem thêm

VIRGIN MARY

Suy niệm Tin Mừng Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, Thứ Hai sau Lễ Hiện Xuống, NĂM B, của Lm Minh Anh

  NGÔI NHÀ NGỌT NGÀO “Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về …