Home / Chia Sẻ /  ĐỔI THAY

 ĐỔI THAY

Chúa Nhật  XXXII  Năm C            

1.2Mcb 7, 1-2. 9-14     2.2Tx 2, 16-3, 5    3.Lc 20, 27-38

11-9-2019 5-13-58 AMCon người luôn mang khát vọng sống đời đời, nhất là khát vọng trường sinh. Một cuộc sống đằng sau cái chết là gì? Tin Mừng Chúa Nhật ba mươi hai hôm nay cho chúng ta thấy: việc  đổi thay cuộc sống hiện tại sẽ nối tiếp niềm tin đời sau.

  1. Đổi thay cuộc sống hiện tại

Cuộc sống con người nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Bài đọc thứ nhất sách Macabê quyển thứ hai ghi lại: dù bị tra tấn cực hình của Vua Antiôkhô cũng không làm bà mẹ và bảy người con trai mất niềm niềm tin vào Thiên Chúa và tin vào cuộc sống đời sau. Trong thư thứ hai Thexalonica Thánh Phaolô khuyên: mọi người cầu nguyện để tin tưởng và rao giảng Lời Chúa cho anh em mình. Diễn từ Tin Mừng hôm nay kể lại: nhóm Xa đốc phủ nhận sự sống đời sau. Trường hợp hôn nhân khác thường: bảy anh em lấy một ngừơi phụ nữ làm vợ. Luật nối dòng bị khủng hoảng vào thế kỷ thứ nhất, người ta cưới chị dâu khi người này không có con, tất cả đều chết. Vấn đề sự sống đời sau không phải là xác nhận chủ quyền: ai là vợ ai. Theo nhóm Biện Phái, họ tin vào linh hồn bất tử và tin vào kẻ chết sống lại.  Còn nhóm Sa đốc thì quan niệm ngược lại; họ không tin sự sống lại và không tin có thiên thần. Trước khi vấn nạn này xảy ra, Chúa Giêsu đã nhiều lần nói đến niềm tin vào Thiên Chúa và niềm tin vào  sự sống đời sau.

  1. Đổi thay lối nhìn đời sau

Để khẳng định lại lập trường tin vào đời sau. Chúa Giêsu trả lời bằng lối văn Khải Huyền để xác nhận việc kẻ chết sống lại là một tái tạo mới của Thiên Chúa. Người kitô hữu tin vào cuộc sống đời sau, không để sợ hãi bi quan, nhưng là giúp chúng ta tin vào Chúa nhiều hơn. Ngày xưa ở vương quốc nọ, nhà vua sinh được một công chúa xinh đẹp. Bà tiên tặng công chúa một món quà là một lời chúc tốt đẹp. Mụ phù thủy bay đến chúc dữ: “Một ngày kia, cái suốt chỉ sẽ đâm vào tay công chúa và con bé sẽ phải chết!”. Nói xong, mụ bay qua cửa sổ. May có bà tiên tốt bụng đến trễ. Bà nói: “Cô bé không chết, chỉ ngủ cho tới khi một hoàng tử tốt lành, đến cô dậy”. Để đề phòng, nhà vua cấm dân không được dùng suốt chỉ. Một ngày kia, công chúa lên tháp canh và thấy một bà lão đang khâu vá. Cô xin bà cho khâu thử. Thế là cái suốt chỉ đâm vào tay cô, cô lăn ra chết! Người ta đặt xác cô giữa lâu đài. Có một hoàng tử đi săn ngang qua, khám phá lâu đài. Chàng bước vào nắm tay công chúa, và nàng mở mắt chỗi dậy. Thế là hoàng tử rước công chúa về kinh thành, xin vua cha tổ chức lễ cưới linh đình. Chúng ta có chuẩn bị  cuộc sống đời sau cho mình chưa? Amen.

 Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

Xem thêm

22-7-2024 9-06-49 AM1

MARIA MAĐALÊNA LÀ AI?

Trước tiên, chúng ta nên biết rằng Thánh Maria Mađalêna được tôn kính trong Giáo …