Home / Chia Sẻ / Đẹp thay bước chân rảo khắp nẻo đuờng

Đẹp thay bước chân rảo khắp nẻo đuờng

 

(Viết về Linh Mục Simon Đinh Hưng Lợi, nhân ngọc khánh Linh Mục)

    5-31-2014 12-38-49 PMNgày 31 tháng 05 này là một ngày đáng nhớ của Linh Mục đòan Giáo phận Đà Nẵng. Ngay sau đại hội Đức Mẹ Trà Kiệu, giáo phận hân hoan chúc mừng Linh Mục SIMON Đinh Hưng Lợi, nguyên chánh xứ Phước Tường, Giáo phận Đà Nẵng, 60 năm Linh Mục. Sở dĩ niềm vui này được nhân lên vì không chỉ tại GP Đà Nẵng mà còn tại các xứ đạo Phú Ninh, Kiên Long, Tỉnh Tây Ninh và rộng hơn, tại Phú Thọ, miền đất tổ của con dân nước Việt, giáo xứ Đức Maria Mân Côi, Nỗ Lực, Tỉnh Phú Thọ nơi chôn nhau cắt rốn của Ngài, càng vui mừng hơn vì tự hào dâng hiến cho Chúa và Giáo hội một người con ưu tú. Những ngày này, bà con giáo dân, từng là con chiên được cha chăm sóc xa gần đang chuẩn bị một chuyến về Đà Nẵng dự Đại hội Thánh Mẫu Trà Kiệu và mừng Ngọc Khánh Linh mục SIMON.

     Linh Mục SIMON Đinh Hưng Lợi  sinh ngày 24 tháng 10 năm 1924 tại Gx Nỗ Lực, Tỉnh Phú Thọ. Năm 1938 cậu SIMON vào Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Hà Thạch, Phú Thọ. Năm 1947 vào Đại chủng viện Thánh Giuse, Hà Nội. Ngày lễ Đức Mẹ Thăm viếng, 31 tháng 5 năm 1954, Thầy SIMON được thụ phong Linh mục tại nhà thờ lớn Hà Nội do Đức Giám Mục Giuse Trịnh Như Khuê đặt tay. Do hòan cảnh Lịch sử, cha SIMON vào miền Nam, làm phụ tá Giáo xứ Phú Ninh từ 1954 đến 1956. Sau chuyển sang làm phụ tá Gx Kiên Long thuộc Giáo phận Saigon, nay là Giáo phận Phú Cường thuộc tỉnh Tây Ninh. Do nhu cầu mục vụ, năm 1957, cha được cử làm chánh xứ tiên khởi giáo xứ Phước Tường thuộc Giáo phận Đà Nẵng cho đến năm 2003 thì nghỉ hưu.

      Theo nguyện vọng của giáo dân, Đức Giám Mục Giáo phận để cha nghỉ tại Giáo xứ lúc Ngài đã bước vào bát tuần. Thế nhưng tuổi 80 của cha đã gìa, nhưng chưa yếu. Hòan thành nhiệm vụ người mục tử ở Đà Nẵng, cha “lên đường đi hưu” tại quê nhà Phú Thọ, Ngài xin Đức Cha Hưng Hóa cho được “Làm phúc” tại giáo phận mẹ. Hàng năm các “Tuần làm phúc” vào mùa Chay, mùa Vọng, cùng theo cách Cha Piô Ngô Phúc Hậu, ngài rảo khắp các miền vùng thuộc Phú Thọ để thăm hỏi giáo dân, ban các bí tích, giúp các cha xứ địa phương. Đã hơn một lần ngã bệnh nhưng Chúa thương cho cha khỏe lại, Ngài lại tiếp tục lên đường như lời bài thánh ca Đẹp Thay đã diễn tả: ”Đẹp thay, những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Đẹp thay, những bước chân rảo khắp nẻo đường. Ôi! Đẹp thay, những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới. . . cho mọi người và mọi nơi” (Mi Trầm).

Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám Mục phụ tá GP Hưng Hóa, đã phát biểu nhân dịp cha về dâng lễ tạ ơn tại quê nhà Nỗ Lực: “Với Cha Simon, Ngài đã thực hiện  điều đó trong suốt cuộc đời 60 năm lãnh nhận sứ vụ Linh mục của mình. Người thợ gặt ấy đã kiên nhẫn, miệt mài trên cánh đồng bất tận để lượm lặt, thu gom từng bông lúa tốt, cả những bông lúa xấu, lúc được mùa, khi thất bát về cho Đấng Tối cao; trong mưa gió, sấm sét, bão giông vẫn không nản chí, nản lòng. Thật là một tấm gương sáng cho các thế hệ tiếp sau!”.

   “90 tuổi nhưng Chúa còn dùng, tôi vẫn còn phục vụ”, cha tâm tình khi được hỏi về cảm tưởng sau 60 năm phục vụ Thiên Chúa, Giáo hội và mọi người. Hôm ấy, Ngài hát một câu bằng tiếng La tinh rất cao và rất ấm khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên và thật sự cảm phục trước sức sống mãnh liệt ở tuổi 90. Cũng trong tư thế nhiệt thành, Ngài giơ tay và hướng đôi mắt lên trời cất vang khẩu hiệu “Chúa là kim chỉ nam của đời con”! Một lần nữa, mọi người trong thánh đường đều đứng lên hoan hô vang dội như muốn hòa chung niềm hân hoan và đồng lòng sát cánh với Ngài trên đường làm sứ vụ Thiên Chúa giao phó. (nguồn GP Hung Hóa)

Một con người mảnh dẻ, cân nặng độ ngòai 40 kí, nhưng vẫn đi lại, thong thả mà thỏai mái, chưa cần đến con cháu dẫn dắt. Xin Chúa ban cho cha luôn sống vui, sống khỏe trong tình yêu của Người.

                                                                                                                                          Đinh Hòang Xuân Bích 

Xem thêm

HƠI THỞ THIÊN CHÚA

HƠI THỞ THIÊN CHÚA

Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa Giêsu đã thổi hơi vào các môn đệ của Ngài …