Home / Chia Sẻ / Đến Để Yêu Thương

Đến Để Yêu Thương

    “Cha rất vui vì được hiện diện nơi đây, những người con bé nhỏ của Chúa. Năm nay là năm của Lòng Thương Xót. Chúa thương xót tất cả chúng ta. Chúa thương xót một cách đặc biệt những người con bé nhỏ, thân phận hẩm hiu. Chúa rất thương các con, các con có tin như thế không? Xin Chúa qua đêm văn nghệ này đổ tràn ơn lành cho chúng con, để đời sống chúng con được an vui mãi mãi”. Đó là những lời chia sẻ đơn sơ ngắn gọn của Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, tổng giám mục tổng giáo phận Sài Gòn, khi ngài được cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng (SDB), giám đốc Caritas TGP. Sài Gòn mời lên sân khấu phát biểu  khai mạc chương trình văn nghệ lễ hội Giáng Sinh dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Lễ hội Giáng Sinh năm nay mang chủ đề “ĐẾN ĐỂ YÊU THƯƠNG”.

       Hơn 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 19 tháng 12 qua, tôi và anh Nguyễn Khí Khái, thành viên Caritas giáo xứ Nhân Hòa có mặt tại đại chủng viện Thánh Giuse, số 6, Tôn Đức Thắng, quận Một, thành phố Hồ Chí Minh, để nhận nhiệm vụ làm ông già Noel phát quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt. Các anh chị em hướng đạo sinh công giáo trong tiểu ban trật tự đón chúng tôi ở cổng số 2. Từng là một hướng đạo sinh trước năm 1975, tôi khép bàn tay phải giơ lên chào và bắt tay trái họ theo phong cách hướng đạo. Tôi nhớ lại những khẩu hiệu của phong trào hướng đạo: hướng đạo một ngày là hướng đạo mãi mãi; hướng đạo sinh mỗi ngày làm một việc thiện. Tôi cảm nhận các anh chị em hướng đạo sinh này cũng như tôi “đến để yêu thương”.

Các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chưa đến, tôi tranh thủ dạo quanh các gian hàng ẩm thực và trò chơi, do các ban Caritas các giáo xứ và các nhóm thiện nguyện tổ chức phục vụ các em. Những gian hàng được chuẩn bị chu đáo, gói ghém từ tấm lòng từ ái của các nhà hảo tâm và tinh thần bác ái của anh chị em thành viên Caritas (từ ngữ Latinh này có nghĩa: bác ái). Tôi gặp gỡ nói chuyện với các chị Caritas giáo xứ Gò Mây. Mỗi người họ cùng có nhiệm vụ sẽ đón một nhóm các em đến dự lễ hội Giáng Sinh “đến để yêu thương 2015”. Các chị trông hớn hở, nao nức chờ đợi lộ rõ trên đôi mắt và khuôn mặt. Tôi cảm nhận tấm lòng yêu thương trẻ em của họ và nhớ đến đoạn Tin Mừng: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng” (Lc 18, 16).

Qúa trưa các em bắt đầu đến. Có tất cả 53 nhóm các em có hoàn cảnh đặc biệt từ các mái ấm, các nhà tình thương, các trường tình thương, phần đông trong giáo phận Sài Gòn, số nhỏ từ giáo phận Xuân Lộc và giáo phận Phú Cường, do các xơ, các ni cô, các thầy cô, các bảo mẫu dìu dắt đến bằng xe buýt, xe Dahasu và các phương tiện khác. Các anh chị em hướng đạo sinh phối hợp với 53 ông bà Noel cùng với các nhóm sinh viên tình nguyện niềm nở tiếp đón và sốt sắng hướng dẫn các nhóm đến “nhà” của mình là các hàng ghế dưới khán đài. Tôi nhận bảng mang số hiệu 51, chịu trách nhiệm tiếp đón và sẽ phát quà cho 100 em học sinh trường Tình Thương Tân Sơn Nhì. Trước đó mỗi em được trao một ba lô và các phiếu ăn uống, phiếu tham dự các trò chơi và mua quà lưu niệm.

Tôi đi lòng vòng thăm hỏi các em, bắt gặp dưới mái hiên đại chủng viện một chị Việt kiều Pháp đang âu yếm nựng nịu các em bại não đến từ một mái ấm Biên Hòa. Tôi vòng ra lại gần cổng đại chủng viện, thấy hai ông  Noel và một cô gái mặc thường phục người nước ngoài đang phát kẹo cho các em. Tôi hỏi: “Where’re you from?”(Các vị từ đâu đến?) Cô gái trả lời: “Australia!”(Nước Úc). Tôi bỗng cảm nhận bầu không khí yêu thương đã lan tỏa, bao trùm khắp cả không gian quãng trường đại chủng viện Thánh Giuse lúc này, yêu thương lan tỏa từ Lòng Thương Xót của Chúa Hài Đồng, bao trùm từ người này sang người khác, lan truyền đến các em có hoàn cảnh đặc biệt đang hiện diện nơi đây. Tôi nhớ đến lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy” (Lc 9, 48); “khi Người đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông” (Lc 9, 47) như thế.

Theo thống kê có khoảng 3.330 em có hoàn cảnh đặc biệt tham dự lễ hội Giáng Sinh “đến để yêu thương 2015”, bao gồm các em khiếm thị, khiếm thính, bại não, tự kỷ, chậm phát triển tâm thần, các em mắc bệnh AIDS, các em học sinh nghèo, các con em gia đình di dân… Có hơn 2.200 tình nguyện viên là các thành viên Caritas tổng giáo phận Sài Gòn, các hướng đạo sinh, các nhóm sinh viên và các nhóm tình nguyện khác chung tay, chung lòng phục vụ các em.

Các em đi lại các gian hàng, hồ hởi tham dự các trò chơi, thỏa thuê ăn uống, hớn hở mua các vật dụng lưu niệm.

Tôi chan hòa niềm vui với các em, choáng ngợp với bầu khí lễ hội. Đến gian hàng giáo xứ Tân Việt, được mời một lon Heinneken, sảng khoái quá!. Bước qua gian hàng giáo xứ Tân Lập, được mời một cây càrem, ngọt lịm! Màn đêm bắt đầu buông xuống, lung linh các ánh đèn điện màu sắc lập lòe trên sân khấu. Chương trình văn nghệ sắp bắt đầu. Các em được tập họp theo 53 nhóm trở lại các hàng ghế là “nhà” của mình dưới khán đài sân khấu. Trong lúc chờ đợi các vị mục tử đến, một số các em khuyết tật lên sân khấu nhảy múa theo các điệu nhạc giáng sinh với một ông già Noel. Bên dưới nhiều em cũng lắc lư, uốn éo thân mình.Tôi nhìn ngắm những ánh mắt ngây thơ, những nụ cười vô tư toát lộ từ những tâm hồn trong trắng, vô tội. Tôi thầm nguyện xin Thiên Chúa dủ lòng thương xót các em.

Đêm nay là đêm “đến để yêu thương”. Vị chủ chăn tổng giáo phận, Đức cha Phaolo Bùi Văn Đọc vì lòng yêu thương các em đã đến tham dự và có đôi lời chia sẻ thương cảm thân phận hẩm hiu của các em, cầu xin Chúa đổ tràn ơn lành cho các em, để đời sống các em được an vui mãi mãi.

Chương trình văn nghệ với sự góp mặt của các ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, Phan Đình Tùng, cùng những tiết mục xiếc, ảo thuật vui nhộn, các hoạt cảnh diễn nguyện… do M.C. Minh Quân với giọng dẫn ngọt ngào. Bên cạnh đó tôi rất ấn tượng với người phụ nữ đứng góc phải sân khấu, diễn tả các ngón tay thông dịch cho các em khuyết tật. Những ngón tay của chị điêu luyện với nụ cười rạng rỡ trên môi. Chương trình khép lại với tiết mục múa của 53 ông bà Noel trên nền nhạc bài “Jingle Bells”. Thạc sỹ tâm lý học Nguyễn Thanh Liêm, thay mặt ban tổ chức cám ơn đức cha, quý cha, quý xơ và tất cả các tình nguyện viên, tuyên bố bế mạc lễ hội Giáng Sinh dành cho các em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2015 với chủ đề “ĐẾN ĐỂ YÊU THƯƠNG”. Lúc này đã là 20 giờ đêm.

Tôi cùng các ông bà Noel phát quà cho các em theo nhóm của mình. Tiễn các em trường Tình Thương Tân Sơn Nhì cùng các thầy cô ra đường bước lên xe buýt, tôi nấn ná trước cổng đại chủng viện nhìn theo, bắt điện thoại nghe lời cám ơn và chào tạm biệt của cô Chí. Tôi trả lễ cám ơn, mong ngày gặp lại và xin Chúa chúc lành cho các em.

h1

h2

h3

h4

h5

h6

Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa

Xem thêm

19-5-2024 5-48-11 PM

Lời Chúa – Thứ Hai Tuần VII Mùa Thường Niên 20/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN