Home / Tiêu Điểm / CURIA Vĩnh Lộc Sinh Hoạt Đầu Năm

CURIA Vĩnh Lộc Sinh Hoạt Đầu Năm

Tối thứ tư đầu mỗi tháng vào lúc 7 giờ, Curia Vĩnh Lộc tổ chức buổi cầu nguyện và sinh hoạt tại phòng họp giáo xứ Gò Mây theo tinh thần thủ bản Legio Marae. Buổi sinh hoạt tháng Hai được dời vào thứ Tư ngày 17, dưới sự chủ trì của anh trưởng Ban Quản Trị Hội Đồng Curia Vĩnh Lộc Giuse Thi Đắc Phương cùng với sự tham dự của cha Linh giám Curia Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Tịnh, các anh chị trong Ban Uỷ Viên Curia Vĩnh Lộc và đông đủ các anh chị ủy viên 12 praesidium trực thuộc Curia Vĩnh Lộc. Đặc biệt lần này có hai anh trong Ban Quản Trị Hội Đồng Curia Bình Tân đến thăm và tham dự.

h1

Theo trình tự buổi sinh hoạt, anh trưởng Phương mời mọi người quỳ gối đọc kinh Chúa Thánh Thần và lần hạt Mân Côi. Sau đó tất cả ngồi nghe anh phó Anrê Nguyễn Minh Thông đọc sách thiêng liêng theo sách thủ bản Legio Mariae, với đề tài: Các Điều Cốt Yếu Trong Hoạt Động Tông Đồ Của Legio Mariae, đề mục: Hội Viên Đừng Làm Quan Tòa. Số lề 503 và 504 thủ bản Legio Mariae ghi: “Hội viên Legio phải kính trọng người khác, không phải bằng thái độ bên ngoài mà còn tận trong tâm hồn. Sứ mạng của Legio không cho phép họ tự đặt mình làm quan tòa xét xử anh em… Không nên hồ đồ cho rằng những ai không đồng quan điểm với mình, không tiếp đón mình, thậm chí chống đối mình là những kẻ không ra gì… Legio không bao giờ được phê phán. Họ phải luôn suy nghĩ về cặp mắt dịu dàng của Đức Maria nhìn những con người trên. Rồi hãy sống như Đức Mẹ…”.

h2

Sau phần phúc trình công tác trong năm qua của Preasidium Mẹ La Vang, mọi người đứng lên đồng thanh hát nguyện kinh Catena và Magnificat: “Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận. Linh hổn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng. Vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi… Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có, lại đuổi về tay trắng…”

Trong tháng sinh hoạt này, anh trưởng Phương đọc quyết định và nhờ anh Tôma Nguyễn Văn Tâm, trưởng ban Quản Trị Hội Đồng Curia Bình Tân, trao giấy bổ nhiệm cho anh Antôn Nguyễn Ngọc Quang làm phó ban ủy viên Pr. Mẹ Sinh Chúa Cứu Thế. Được biết Curia Vĩnh Lộc được thành lập ngày 09 tháng 01 năm 2015 (tách từ Curia Tân Bình), hiện có 12 preasidia (tiểu đội), bao gồm một tiểu đội ở giáo xứ Nhân Hòa, hai tiểu đội ở giáo xứ Hy Vọng và chín tiểu đội ở giáo xứ Gò Mây với 178 hội viên hoạt động, 263 hội viên tán trợ và 65 hội viên Junior dưới 18 tuổi. Các hội viên Legio sống theo linh đạo: thánh hóa bản thân bằng việc cầu nguyện. Riêng hội viên hoạt động mỗi tuần phải thực thi công tác tông đồ, bác ái tối thiểu hai giờ đồng hồ.

h3

Sau phần phân công tác do anh trưởng đề xuất, mọi người quỳ gối đọc kinh bế mạc Trông Cậy và sốt sắng đọc lời nguyện: “Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đang tòng quân dưới lá cờ Đức Bà Maria-được lòng tin Chúa, lòng cậy Đức Bà đầy đủ-như vậy chắc chắn sẽ thắng thế gian… Xin ban cho chúng con Đức Tin mạnh mẽ – ĐứcTin sống bởi Đức Mến – để chúng con có sức làm trọn mọi việc, chỉ vì mến Chúa – và hằng nhìn thấy cùng hầu hạ Chúa ngự trong mình anh em chúng con… Đức Tin dũng cảm, khiến chúng con đảm đương và tiến hành không nghi ngại-những công cuộc lớn lao cho sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn…”.

Tiếp đến mọi người đứng dậy đọc Lời Nguyện xin phong Chân Phước cho ông Phan Đức – Tôi Tớ Chúa. (Ngài Phan Đức tên tiếng Anh là Frank Duff, sinh ngày 07 tháng Sáu năm 1889 tại Ailen, thành lập phong trào Legio Mariae vào ngày 07 tháng Chín năm 1921 và qua đời ngày 07 tháng Mười Một năm 1980 cũng tại thủ đô Dublin, nước Ailen). Như thường lệ Cha Linh Giám làm dấu Thánh Gía ban phúc lành cho tất cả các hội viên Legio có mặt

h4

Trong bầu không khí đón chào năm Bính Thân, mọi người nán ngồi lại tân niên nhẹ, nâng ly rượu xuân chúc mừng nhau trong năm mới sẽ đạt được những thành quả mới, như lời chia sẻ của cha Linh Giám Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Tịnh cách đó vài phút.

Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …