Home / Tiêu Điểm / CURIA VĨNH LỘC DÂNG MÌNH CHO ĐỨC MẸ

CURIA VĨNH LỘC DÂNG MÌNH CHO ĐỨC MẸ

Hai giờ chiều trời nắng gắt chỉ làm rạng rỡ thêm khuôn mặt những người lính Đạo Binh Đức Mẹ đang tập trung bên trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ Nhân Hòa. Họ đang chuẩn bị vào trận… Khoảng 100 hội viên hoạt động và khoảng 20 hội viên tán trợ trong đồng phục Legio thuộc các giáo xứ Gò Mây, Hy Vọng và Nhân Hòa nao nức bước vào lễ hội Acies. Phía dưới cung thánh bên trong nhà thờ, chị phó Legio Nhân Hòa Anna Đinh thị Chúc đang chăm chút bên cạnh tượng Mẹ Vô Nhiễm được bày trí tôn nghiêm với cặp nến và lẵng hoa cùng với Vexillum (hiệu kỳ) Legio Mariae trang trọng đặt trước.

Thủ Bản Legio Mariae, chương 30, số lề 288 ghi: “Vì sùng kính Đức Maria là điều quan trọng trong Legio, mỗi năm vào ngày 25 tháng 3, hay một ngày nào gần đó, các hội viên sẽ dâng mình và đoàn thể mình cho Đức Mẹ, trong một ngày đại hội là Acies, với ý nghĩa một đạo binh sẵn sàng vào trận. Danh từ La ngữ Acies rất thích hợp với nghi lễ mà các hội viên họp nhau thành đoàn thể, lặp lại lời hứa trung thành với Đức Maria, Nữ Vương của Legio, và để nhận lãnh nơi Đức Mẹ sức mạnh và phúc lành, giúp giao tranh với quyền lực tội ác trong một năm mới…”

Trong tâm tình đó và tiếp nối truyền thống hằng năm, Curia Vĩnh Lộc tổ chức lễ hội Acies cho các hội viên Legio trực thuộc đơn vị dâng mình và lặp lại lời hứa trung thành với Mẹ Maria. Lễ hội năm nay được tổ chức vào thứ Tư ngày 16 tháng 03 qua tại giáo xứ Nhân Hòa. Đúng 14g30, anh trưởng Curia Vĩnh Lộc Giuse Thi Đắc Phương mời mọi người quỳ gối đọc kinh khai mạc và lần hạt Mân Côi. Sau đó tất cả anh chị em hội viên đứng dậy xếp hai hàng dọc  hai bên bước tiến về tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm, dẫn đầu là cha linh giám Curia Gioan Baotixita Nguyễn thanh Tịnh. Từng hai người một, đầu tiên là cha linh giám và anh trưởng Curia dừng bước trước Mẹ, đặt tay lên cán Vexillum, nghiêm trang đọc câu dâng mình: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”. Và từ từ trở về chỗ đứng của mình. Nghi thức dâng mình đơn giản nhưng trọn vẹn ý nghĩa. Những người lính Legio hiện diện thể hiện tâm tình sùng kính và sốt mến với Nữ Vương Maria trong niềm hân hoan linh thiêng khó tả!

Thánh lễ tiếp nối do cha linh giám chủ sự theo phụng vụ ngày lễ Truyền Tin. Trước lễ ngài nhắc lại ý nghĩa ngày lễ Acies, mong mỏi anh chị em Legio phát triển các nhân đức trong giáo xứ mình đang phục vụ. Trong bài giảng lễ cha linh giám chia sẻ cuộc đời gian nan của Đức Maria, từ lúc được truyền tin mang thai đến lúc hạ sinh Chúa Giêsu nơi hang lừa nghèo nàn. Từ lúc lạc Con trong đền thánh đến lúc đứng dưới chân thập giá chịu nạn của Chúa Giêsu. Qua bao biến cố đau buồn, Mẹ vẫn một lòng chịu đựng, không hề than phiền. Chúng ta hãy noi gương Mẹ Maria, dù cuộc sống gia đình có chao đảo, hãy kiên định trong đức tin. Cuộc đời có bất hạnh hãy cứ vững tin vào Mẹ. Mỗi lúc gặp đau khổ hãy chạy đến cầu xin Đức Mẹ như kinh cầu: “ Lạy Mẹ là Mẹ rất nhân từ xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào  chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời.”…

Trước khi cha chủ tế làm dấu Thánh giá ban phép lành và chúc bình an cho mọi người dự lễ, anh trưởng Curia mời tất cả anh chị em Legio đứng dậy, ngỏ lời cám ơn cha Giuse, chánh xứ Nhân Hòa đã cho phép tổ chức lễ hội Acies tại giáo xứ. Anh mời mọi người vỗ tay chúc mừng lễ bổn mạng cha sắp tới. Cám ơn cha linh giám Curia đã đến tham dự và chủ sự thánh lễ hôm nay. Cám ơn anh phụ trách phụng vụ, các em lễ sinh và các anh giữ xe giáo xứ Nhân Hòa. Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria ban nhiều ơn phần hồn phần xác cho mọi người. Thánh lễ kết thúc trong bầu khí rộn ràng say đắm những lời hát nguyện: “Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết theo gương Mẹ. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Me ơi! Đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin  Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng! Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng…”

Lễ hội Acies khép lại bằng kinh bế mạc và lời cầu nguyện đặc thù Legio Mariae: “Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đang tòng quân dưới lá cờ Đức Bà Maria-được lòng tin Chúa, lòng cậy Đức Bà đầy đủ-như vậy chắc chắn sẽ thắng thế gian. Xin ban cho chúng con Đức Tin mạnh mẽ,-Đức Tin sống bởi Đức Mến-để chúng con có sức làm trọn mọi việc, chỉ vì mến Chúa-và hằng nhìn thấy cùng hầu hạ Chúa ngự trong mình anh em chúng con…Đức Tin dũng cảm, khiến chúng con đảm đương và tiến hành không nghi ngại,-những công cuộc lớn lao cho sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn,-Đức Tin làm cột lửa trong Legio chúng con-dẫn đưa chúng con hằng hợp nhất và thăng tiến.-Để đốt lửa kính mến khắp nơi,-để soi những người còn ngồi trong bóng tối sự chết,-để đốt lòng những người nguội lạnh,-để hoàn sinh những linh hồn chết trong tội lỗi. Đức Tin hướng đạo dẫn đưa chúng con trên đường an bình…Amen”

16 giờ 30. Những người lính của Mẹ phấn khởi bước ra khỏi Nhà Chúa. Quyến luyến tạm biệt Mẹ, tạm biệt nhau. Hẹn gặp lại trong ngày lễ hội Acies năm sau. Các anh chị em ủy viên Curia và nhiều hội viên các Preasidium bịn rịn giao lưu, trò chuyện và cùng nhau chụp hình lưu niệm trước hiệu kỳ Legio và trước tượng đài Thánh Tâm Chúa Giêsu. Rồi cũng lưu luyến chia tay nhau. Cầu chúc nhau mọi sự an lành trong bàn tay che chở của Mẹ Maria, vị nữ tướng bất khuất muôn đời của Legio Mariae.

Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa

1_resize

2_resize

3_resize

4_resize

5_resize

6_resize

7_resize

8_resize

9_resize

10_resize

Xem thêm

St. THOMAS

Suy niệm Tin Mừng KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ,Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – 03/7, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TRỞ LẠI VỚI CỘNG ĐOÀN “Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong …