Home / Tiêu Điểm / Curia Phú Thọ I: Mừng lễ Truyền Tin Đức Mẹ và Đại hội Acies

Curia Phú Thọ I: Mừng lễ Truyền Tin Đức Mẹ và Đại hội Acies

Chiều nay thứ hai 25.3.2019, Giáo hội mừng lễ Truyền tin cho Đức Mẹ, các hội viên Legio Mariae hoạt động và tán trợ thuộc Curia Phú Thọ I, đã về giáo xứ Tân Phước hiệp dâng thánh lễ và tham dự ngày Đại hội Acies.

Từ lúc 16 giờ, quý ông bà, anh chị em hội viên Legio Mariae đã hiện diện đông đủ, chỉ trừ các em junior đi học về vừa kịp tham dự thánh lễ.

Trước tiên, phần kinh nguyện khai mạc, lần hạt Mân Côi với mầu nhiệm Vui, sau đó là Nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ của mỗi người hội viên.

Kế đó, cha Linh giám Curia Phú Thọ I Gioan B. Trần Văn Trí có những  huấn từ cho mọi người trong ngày lễ Truyền tin.

Trong bầu khí trang nghiêm, cha linh giám Curia Phú Thọ cùng tất cả hội viên tiến lên trước bàn thờ Đức Mẹ đặt tay lên Vexillum – Hiệu Kỳ của Legio Mariae đọc lời tuyên thệ: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con! Toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”.

Sau khi các hội viên Legio dâng mình xong, Cha Linh Giám đọc lời nguyện dâng mình chung cho tất cả mọi người.

Vào khoảng 17g 30 phút, Thánh lễ long trọng do Cha Giuse Phạm Bá Lãm, Hạt trưởng Phú Thọ chủ tế, cùng với cha Linh giám Curia Phú Thọ I Gioan B. Trần Văn Trí-chánh xứ Phú Bình, Cha Giuse Vũ Minh Danh-chánh xứ Tân Phước và cha phó giáo xứ Tân Phước.

Kế đó, Cha Gioan B. Trần Văn Trí công bố Tin Mừng, sau đó bài chia sẻ của cha Giuse Phạm Bá Lãm nói đến hình ảnh Đức Maria với tước hiệu: Đức Nữ Trung Tín Thật Thà. Sự kiện Truyền Tin làm náo động mọi nơi, là ngày khởi động cho mầu nhiệm cứu độ.

Đức Nữ trung tín thật thà ngay trong hoàn cảnh khó khăn như ngắm thứ ba, chúng ta đọc: “Đức Bà sinh con trong hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn”. Khó khăn ngay trong sự kiện truyền tin, lúc sinh con ra trong hang đá ở Bêlem và cho đến khi Mẹ đứng dưới chân thập giá. Đức Mẹ trung tín thật thà theo 4 chiều kính “tìm kiếm, chấp nhận, kiên định và thủy chung” trước chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ đi từ tìm kiếm  thánh ý Chúa đến chấp nhận, xin vâng, luôn luôn sẵn sàng, dù Mẹ không thấu hiểu cặn kẽ mầu nhiệm làm Mẹ Chúa Trời. Đức Mẹ kiên định điều chỉnh cuộc đời mình, đi theo Chúa, chấp nhận những hiểu lầm, nghi ngờ. Mẹ vẫn luôn thủy chung, trước sau như một với Thiên Chúa. Mẹ đi từ lời thưa fiat- xin vâng, Magnificat ngợi khen Chúa và sau cùng là Stabat đứng dưới chân thập giá. Như vậy, Đức Mẹ đã hoàn toàn tự nguyên dâng hiến cả cuộc đời cho Thiên Chúa, dâng hiến với sự tự do và đầy xác tín vào Thiên Chúa. Tâm hồn Mẹ trinh trắng toàn vẹn cho Thiên Chúa ngự trị, cho nên ngay lúc truyền tin, Mẹ đã thưa fiat trong suốt cuộc đời Mẹ luôn là những chữ vàng: fiat, Magnificat và Stabat.

Ước gì chúng ta cũng sống được như Mẹ Maria. Chúng ta hãy để cho Thiên Chúa viết lên trên cuộc đời chúng ta, cố gắng trở nên dụng cụ khiêm hạ của Thiên Chúa như Đức Maria vì Chúa Giêsu đã dạy “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”, chúng ta chỉ nhỏ bé thôi, hãy làm việc trong khiêm hạ phục vụ, vì chúng ta không đáng gì trước Thiên Chúa là Đấng quyền năng cao vời. Chúng ta hãy là cây bút chì, nhờ đó Thiên Chúa viết lên những điều tốt đẹp, chúng ta ra đi trong sứ vụ loan báo Tin Mừng và noi gương Đức Mẹ thể hiện tình yêu thương quan tâm và phục vụ mọi người chung quanh mình. Với anh chị em Legio Mariae trong năm nay chúng ta sẽ đồng hành với những gia đình khó khăn, những gia đình neo đơn, đau khổ, nguội lạnh thờ ơ với đạo, đưa người ta về với Chúa.

Trước khi kết thúc thánh lễ, chị Cecilia Ngô Thị Thanh  Vân, Trưởng Curia Phú Thọ I có những lời tri ân Cha Hạt trưởng, cha linh giám, quý cha và quý khách mời. Chị bày tỏ niềm vui mừng hân hoan vì sự hiện diện của quý cha làm cho anh chị em Legio thấy được hồng ân Thiên Chúa ban dư tràn qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria. Xin Mẹ tiếp tục ban cho mỗi người hội viên lửa mến của nhiệt thành tông đồ, để đem Chúa đến cho mọi người, như năm xưa Mẹ ban rượu Cana cho đôi tân hôn.

Thánh lễ kết thúc, quý cha, các hội viện Legio và khách mời cùng gặp gỡ và chia sẻ trong bữa tiệc liên hoan tại tầng hầm giáo xứ Tân Phước.

Xin bấm vào đây để xem hình

Martinô Lê Hoàng Vũ

Xem thêm

CTTHienxuong

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, Năm B, của Lm Giuse Đỗ Văn Thụy

CN LE.CTT.HIENXUONG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Cv 2,1-11 . Ga 20,19-23) I.TÀI LIỆU …