“Gặp gỡ Đức Kitô, củng cố đức tin và tình liên đới” – Ngày 10/11/2025, lúc 8h, cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót (CĐ LCTX) Hạt Gia Định gồm hơn 120 thành viên thuộc 14 giáo xứ trên địa bàn đã thực hiện chuyến hành hương năm Thánh về linh địa Đức Tin – Nhà thờ Thánh Gẫm (Thành phố Thủ Đức) – Tổng giáo phận Sài Gòn (TGPSG). Đoàn hành hương do Linh mục (Lm) Phêrô Nguyễn Ngọc Châu – linh hướng – chánh xứ nhà thờ Thánh Tịnh làm trưởng đoàn.
Trước khi xuất phát, lúc 7h45, tại nhà thờ Thánh Tịnh, Cha linh hướng tiến hành nghi thức khai mạc hành hương, xin Thiên Chúa chúc lành cho chuyến đi, sau đó đoàn di chuyển ra xe xuất phát đến nhà thờ Thánh Gẫm thuộc thành phố Thủ Đức.

Tại nhà thờ Thánh Tịnh, Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Châu làm nghi thức khởi hành, xin Chúa chúc lành cho chuyến hành hương


Từ giáo xứ Thánh Tịnh, đoàn người di chuyển ra xe
9h, đoàn hành hương đến nhà thờ Thánh Gẫm thuộc thành phố Thủ Đức


Lm Chánh xứ Thánh Gẫm – Giuse Đỗ Đức Hạnh (áo đen) đón đoàn hành hương và Cha Linh hướngCộng Đoàn LCTX Hạt Gia Định Phêrô Nguyễn Ngọc Châu
9h30, Cha Giuse Đỗ Đức Hạnh, Linh mục Chánh xứ nhà thờ Thánh Gẫm đã chia sẻ tiểu sử của vị Thánh Tử Đạo Lê Văn Gẫm mà giáo xứ tự hào mang tên Ngài, sự hình thành và phát triển vùng đất mang tên họ đạo Gò Công đến khi phát triển thành Xứ, nơi Thánh Gẫm đã phục vụ giúp đỡ dân chài nghèo, rồi dâng mình cho Chúa đến khi Ngài tử đạo. Qua phần chia sẻ, Cha Giuse nhắn nhủ với CĐ LCTX Hạt Gia Định hãy noi gương Thánh Gẫm, hy sinh phục vụ, biết tha thứ, sống bao dung, siêng năng cầu nguyện, đặc biệt Cha nhấn mạnh: hành hương và ơn toàn xá chỉ được Chúa tuôn đổ lên mỗi người chúng ta khi chúng ta thực sự biết từ bỏ tội lỗi nơi con người cũ, biết đổi mới bản thân, vâng phục thánh ý Chúa như tổ phụ Apraham ngày xưa đã “hành hương”, rời bỏ quê hương chẳng biết đi đâu, nhưng vẫn đi vì vâng phục ý Thiên Chúa và đã được Chúa chúc lành tuôn đổ mọi ân huệ cho Ngài.


Cha Giuse Đỗ Đức Hạnh (áo đen) và Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Châu Linh hướng Cộng Đoàn LCTX
Hạt Gia Định chia sẻ với cộng đoàn trước khi vào thánh lễ


10h, thánh lễ diễn ra trong sự ấm cúng, trang nghiêm. Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Châu chủ tế. Ngài chia sẻ ý nghĩa của hành hương tức là chúng ta băng qua những “nẻo đường” của cuộc đời, làm cuộc hành trình đi theo Chúa. Mỗi người phải luôn trong một tư thế hoán cải chuẩn bị cho ngày cánh chung hướng về quê trời, vì không biết Chúa gọi chúng ta ngày nào. Hãy tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân Chúa ban tặng đến ngày hôm nay vẫn còn được ngồi với nhau dự lễ nơi đây, từ đó hãy biết từ bỏ những hận thù, ganh ghét, đố kỵ… với những người anh em xung quanh mình. Vì khi theo Chúa, mỗi người phải biết canh tân, đổi mới bản thân, từ bỏ lối sống cũ, thực thi Lời Chúa trong cuộc sống bằng các hành vi bác ái, yêu thương, khiêm tốn, năng học hỏi Lời Chúa…., có như thế Chúa sẽ đón nhận chúng ta ở nước Trời.



Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Châu – chánh xứ nhà thờ Thánh Tịnh chủ tế thánh lễ hành hương của
CĐ LCTX Hạt Gia Định

Cuối lễ, Cha Giuse Đỗ Đức Hạnh – Chánh xứ nhà thờ Thánh Gẫm mời đoàn hành hương chiêm ngắm và hôn thánh tích là Xương của Thánh Mathêu Lê Văn Gẫm, nhờ Ngài chuyển cầu lên Thiên Chúa toàn năng, nguyện xin Chúa đón nhận những lời cầu xin của anh chị em và chúc lành cho tất cả anh chị em.

Cha Phêrô cho mọi người hôn thánh tích

Đoàn hành hương chụp hình lưu niệm với Cha Giuse Đỗ Đức Hạnh

Đoàn hành hương chụp hình lưu niệm tại tượng đài Thánh Mathêu Lê Văn Gẫm
12h30, đoàn hành hương trở về giáo xứ Thánh Tịnh, trong niềm hân hoan được đón nhận ơn toàn xá, mọi người ăn bữa cơm huynh đệ với nhau để tăng tình liên đới, củng cố đức tin cùng nhau và không quên sứ vụ loan báo tin mừng của “những người lữ hành hy vọng”.

Đoàn hành hương ăn bữa cơm huynh đệ tại giáo xứ Thánh Tịnh để tăng tình liên đới.
Bài viết và hình ảnh: Anna Nguyễn Thị Thiên Nga,
CĐ LCTX GX Thanh Đa, Hạt Gia Định
Lòng Chúa thương xót Cộng đoàn LCTX TGP Sài Gòn