Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Hóc Môn Thực Thi Bác Ái

Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Hóc Môn Thực Thi Bác Ái

SỐNG NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

Được sự chấp thuận của Cha Linh Hướng Phêrô, ngày 21-12-2015, Ban chấp hành Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương xót Hạt Hốc Môn phấn khởi cùng lên đường đến thăm, chia sẻ niềm vui Giáng Sinh cho người nghèo, bệnh nhân và những hoàn cảnh khó khăn cho các Giáo Xứ trong hạt

Với trên 50 phần quà, gồm: Gạo, mì gói, và hiện kim đã nhanh chóng chuyển chất lên xe. Cùng với bảy thành viên trong Ban Chấp Hành, vừa đầy trọn một chuyến xe lam. Đúng 8h, xe bắt đầu xuất phát từ nhà Anh Cường (Ban Bác ái xã hội) đi thẳng quốc lộ và điểm đầu tiên chúng tôi đến là Giáo Xứ Tân Mỹ. Dừng xe, chúng tôi len lỏi vào trong những con hẻm nhỏ chật hẹp đến từng căn hộ và trao tận tay những phần quà được gói trọn với tất cả tình yêu thương.

Chúng tôi không khỏi bàng hoàng và xúc động khi bước vào những căn hộ nghèo. Có một gia đình năm người mà có đến ba thành viên bị bệnh tâm thần. Nhìn những bệnh nhân nằm bất động, trong đôi mắt của họ đã không còn thấy được niềm vui vì quá mệt mỏi trong bệnh tật và sự thiếu thốn từ tinh thần lẫn vật chất. Để cảm thông, chúng tôi cũng chỉ biết an ủi và động viên họ.

Đến thăm giáo xứ Trung Mỹ Tây, chúng tôi được gặp gỡ các cháu bé ở Mái ấm tình thương đã được các Sơ ấp ủ và nuôi dưỡng, Sơ cho biết các cháu ở đây đều bị bỏ rơi và chỉ ra cho chúng tôi biết một cháu bé trai, tới nay cháu đã gần một tuổi là đứa bé bị vứt bỏ ở sọt rác ven đường và đã được cứu sống khi cháu chưa đầy một tuần tuổi. Khi gặp gỡ chúng tôi, các cháu tỏ ra rất vui. Trước khi chia tay mái ấm, Sơ và chúng tôi đã chúc mừng và cùng hát tặng nhau bài hát Ca mừng Giáng sinh thật ý nghĩa. Lần lượt từ giáo xứ này đến giáo xứ khác,  mỗi gia đình lại mỗi cảnh khác nhau. Cuộc sống là như thế đó, khi có quá nhiều người giàu có, cơm dư bạc thừa, cũng không thiếu những người nghèo khổ và thiếu thốn.

Đúng 15h chiều, sau bảy tiếng đồng hồ, món quà cuối cùng cũng đã trao tặng xong. Kết thúc chuyến đi, tuy mệt nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui vì đã chuẩn bị cho mình một món quà  dâng Chúa Hài Đồng trong mùa Giáng Sinh này. Và thật ý nghĩa hơn, với niềm vui Thiêng liêng mà chính mình đã và đang cảm nhận được lòng xót thương của Thiên Chúa để sống bằng sự cho đi với tất cả tình yêu thương đặc biệt trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương xót này.

Anna Maria Kim Oanh

DSC_0002_resize

DSC_0003_resize

DSC_0004_resize

DSC_0005_resize

DSC_0006_resize

DSC_0007_resize

DSC_0008_resize

DSC_0010_resize

DSC_0011_resize

DSC_0012_resize

DSC_0014_resize

DSC_0016_resize

DSC_0017_resize

DSC_0018_resize

DSC_0019_resize

DSC_0020_resize

DSC_0021_resize

DSC_0025_resize

DSC_0026_resize

DSC_0027_resize

DSC_0028_resize

DSC_0029_resize

DSC_0030_resize   

Xem thêm

MẦU NHIỆM CAO TRỌNG

MẦU NHIỆM CAO TRỌNG

Hằng Tin Kính Tam Vị Nhất Thể Chỉ Phụng Thờ Một Chúa Ba Ngôi Bài …