Home / Chia Sẻ / Có phải chân dung Chúa Giêsu?

Có phải chân dung Chúa Giêsu?

 

CoPhai ChanDungChuaGiesu 1Sau 2.000 năm bị chôn vùi trong một hang động tại Thánh Địa, các đặc điểm chỉ có thể là một mặt người.

Nhưng các sử gia Kinh thánh đang cố gắng xác định xem đây có phải là chân dung đầu tiên của Chúa Giêsu hay không.

Họ đang điều tra xem bức chân dung này, có thể vẫn chỉ được thấy mô tả một người đàn ông đội vòng gai, được tạo ra bởi một người sống thời Chúa Giêsu và biết Ngài.

Bức chân dung được phát hiện trên một cuốn sách nhỏ bằng chì, hơi nhỏ hơn chiếc thẻ tín dụng, nằm trong một hang động tại một ngô làng xa Joran nhìn ra biển Galilê.

Đây là một trong 70 cuốn sách được phát hiện tại đây, mỗi cuốn khoảng từ 5 tới 15 trang bằng chì được đóng khoen vòng.

Các sử gia tin rằng bộ sưu tập này do những người đã đi theo Chúa Giêsu làm ra vài chục năm sau khi Ngài bị đóng đinh. Chứng cớ thuyết phục nhất là những cuốn sách này của Kitô giáo mà có 1 bản giống bản đồ của thành thánh Giêrusalem có nét đặc trưng các tường thành phố. Có một câu trong sách ghi “Đấng Cứu độ dân Israel” (Saviour of Israel) bằng cổ ngữ Do Thái (Hebrew).

Các phát hiện này tìm thấy trong những năm 2005 tới 2007, khi một đợt lũ làm lộ ra trong hang động có những cuốn sách nhỏ, những bản bằng kim loại và giấy cuộn.

Trưởng khoa khảo cổ của Jordan là Ziad al-Saad tin rằng các cuốn sách nhỏ này do những người đã đi theo Chúa Giêsu không lâu sau khi Ngài chết.

Ông nói: “Chúng phù hợp, và có thể quan trọng hơn các giấy cuộn ở Biển Chết. Thông tin ban đầu rất khuyến khích và có vẻ chúng ta đang có một phát hiện quan trọng – có thể quan trọng nhất trong lịch sử khảo cổ”.

Các cuốn sách nhỏ này hiện nay ở trong tay một tài xế xe tải Ả Rập du cư (Bedouin) tên là Hassan Saida, sống ở làng người Ả Rập Shibli-Umm Al-Ghanam tại Israel. Ông không chịu bán nhưng có hai bản đã được gởi tới Anh và Thụy Sĩ để nghiên cứu.

Ông Saida nói rằng những cuốn sách đó có những sứ điệp bí ẩn bằng cổ ngữ Do Thái và Hy Lạp, có ở gia đình ông từ khi được ông cố tìm thấy. Ông không cho bán chúng ra khỏi Jordan.

Nhưng có tin đồn rằng một đối tác du cư của ông đã mua được những cuốn sách đó từ một làng ở Jordan 5 năm trước.


Người ta cho rằng những cuốn sách đó ở biên giới Israel, nơi mà ông Saida tin là chúng có những điều bí ẩn và số phận khiến ông thu thập được càng nhiều càng tốt.

CoPhai ChanDungChuaGiesu 2Chính phủ Jordan nói rằng sẽ “làm mọi cách” để trả lại cho Jordan.

David Elkington, một học giả khảo cổ tôn giáo hướng dẫn nhóm nghiên cứu của Anh đang cố gắng lấy lại cho viện bảo tàng Jordan, nói rằng những cuốn sách đó là “khám phá lớn của lịch sử Kitô giáo”.

Hình: Kiệt tác “Đức Kitô”, kể cả bích họa Bữa Tiệc Ly (The Last Supper) của danh họa Leonardo Da Vinci, có những đặc điểm giống nhau về Chúa Giêsu.

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ Daily Mail)

 

Xem thêm

5-5-2024 6-38-11 PM

Lời Chúa – Thứ Hai Tuần VI Mùa Phục Sinh 06/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN