Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật V Mùa Chay, năm C, của Lm Giuse Nguyễn Đức Trí 

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật V Mùa Chay, năm C, của Lm Giuse Nguyễn Đức Trí 

TỪ  NAY           

 1. Is 43, 16-21      2.Pl 3, 8-14      3. Ga 8, 1-11

3-31-2019 6-59-14 PMChúa Giêsu không bao giờ loại trừ kẻ có tội. Tin Mừng Chúa Nhật thứ năm mùa chay hôm nay, mời gọi chúng ta suy nghĩ câu nói của Chúa với phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình: Từ nay thay đổi lối sống và sống cho lòng thương xót Chúa.

  1. Từ nay hãy thay đổi lối sống

Đức Chúa yêu thương mở cho dân con đường giải thoát. Bài đọc thứ nhất sách Isaia minh họa: dân được Chúa dẫn vượt biển, xuyên sa mạc trở vể Đất Hứa. Và thánh Phaolô trong thư Philipphê xác tín: ơn gọi trở lại của mình. Phaolô coi tất cả như rác để được Đức Kitô. Trang Tin Mừng hôm nay kể lại: câu chuyện người phụ nữ bị bắt qủa tang phạm tội ngoại tình, nhờ Chúa xét xử, thật ra đây chỉ là cớ để tố cáo Chúa. Chúa Giêsu không thỏa hiệp với gương xấu. Ngài phân biệt tội lỗi và tội nhân. Một phụ nữ bị bắt đang ngoại tình theo luật Môsê là ném đá. Nguyên căn thì đúng, nguyên tắc thì sai, vì ngoại tình phải là hai người. Còn kẻ đồng phạmgiấu mặt kia,sao không thấy lộ diện nhận trách nhiệm. Có thể anh ta là kẻ chủ động hoặc kẻ chủ mưu dẫn đến ngoại tình. Lề luật quy định cả hai đều bị ném đá. Chúa nói: “Ai sạch tội thì ném đá trước đi”. Câu nói của Chúa khiến kẻ kết án, trở thành kẻ bị kết án. Họ rút êm. Chúa nói với người phụ nữ: “Từ nay đừng phạm tội nữa mà sống cho lòng thương xót Chúa”.

  1. Từ nay sống cho lòng thương xót

Hằng ngày người kitô hữu dễ kết án người khác, bằng những viên đá ngôn từ  thiếu bác ái. Nếu mọi người biết sống lòng thương xót Chúa với tha nhân, thì xã hội này sẽ bớt đi cảnh bất công với anh em mình. Một ngày nọ người ta thấy một triết gia đứng bên đường, cười nghiêng ngả. Đến trưa thì có một người đi qua đoạn đường ấy, chợt vấp phải hòn đá khá to. Đang bị đau thì anh ta nghe thấy có tiếng cười khanh khách, thì ra vẫn là ông triết gia đứng bên đường. Người bị nạn quay hỏi triết gia “Ông cười gì thế?”, ông nói: “Này, anh có thấy hòn đá nằm giữa đường mà anh vừa vấp chân kia không? Từ sáng đến giờ, có nhiều người vấp ngã vì hòn đá ấy, và họ đã bực mình chửi thề. Thế nhưng tôi để ý không có một ai chịu khó cúi xuống nhặt hòn đá vứt đi để người khác không bị vấp nữa, đấy anh đã hiểu vì sao tôi cười rồi đấy. Nghe vậy anh thanh niên ngẫm nghĩ một lát, rồi cúi xuống nhặt hòn đá đem vứt vào vệ đường. Rồi anh sang hỏi ông triết gia: “Còn ông, ông khôn ngoan, tại sao ông đứng đó mà cười? Giá như ông nhặt hòn đá vứt đi từ sáng sớm thì đâu có nhiều người bị đau vì sự thờ ơ nhẫn tâm của ông”. Coi khinh người khác là sống nghịch với luật yêu thương. Chúng ta có  bị tập thể xấu lôi kéo để kết án anh em mình không? Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Đức Trí

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …