Home / Chia Sẻ / CHIA SẺ THẦN TÍNH

CHIA SẺ THẦN TÍNH

CHIA SẺ THẦN TÍNHĐây là những lời của Thánh TS Thomas Aquino nói về Thánh Thể trong Opusculum 57, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, các bài giảng 1-4.

Vì ý muốn của Con Một Thiên Chúa là con người được thông phần vào thần tính của Ngài, nên Ngài đã mang lấy bản tính của chúng ta để khi trở thành con người, Ngài có thể biến con người thành thần linh. Hơn nữa, khi mặc xác phàm, Ngài đã hiến dâng tất cả bản chất đó để cứu độ chúng ta. Ngài đã hiến thân mình cho Thiên Chúa Cha trên bàn thờ Thánh Giá làm hy lễ để hòa giải chúng ta. Ngài đã đổ máu để chuộc tội và thanh tẩy chúng ta, để chúng ta được cứu chuộc khỏi tình trạng nô lệ khốn khổ và được tẩy sạch mọi tội lỗi. Nhưng để bảo đảm rằng việc tưởng nhớ tặng phẩm cao cả như vậy sẽ ở lại với chúng ta mãi mãi, Ngài đã để lại Thánh Thể Ngài làm thức ăn và Bửu Huyết Ngài làm thức uống cho các tín hữu tiêu thụ dưới hình bánh và rượu.

Ôi bữa tiệc quý giá và tuyệt vời mang đến cho chúng ta sự cứu rỗi và chứa đựng mọi điều ngọt ngào! Có điều gì có giá trị nội tại hơn không? Theo luật cũ, thịt bê và thịt dê được dâng lên, nhưng ở đây là chính Chúa Kitô, Thiên Chúa thật, được đặt trước mặt chúng ta làm thức ăn cho chúng ta. Điều gì có thể tuyệt vời hơn thế? Không có bí tích nào khác có sức mạnh chữa lành lớn hơn; nhờ đó tội lỗi được thanh tẩy, nhân đức được gia tăng và tâm hồn được phong phú hóa với mọi hồng ân thiêng liêng dồi dào. Thánh Thể được dâng lên trong Giáo Hội cho người sống và kẻ chết, để những gì được thiết lập vì sự cứu rỗi của mọi người đều có thể đem lại lợi ích cho mọi người. Tuy nhiên, cuối cùng, không ai có thể diễn tả trọn vẹn sự ngọt ngào của bí tích này, trong đó niềm vui thiêng liêng được nếm trải tận cội nguồn, và trong đó chúng ta đổi mới ký ức về tình yêu vượt trội dành cho chúng ta mà Chúa Kitô đã mặc khải trong Cuộc Khổ Nạn của Ngài.

Để khắc sâu tình yêu bao la này vào tâm hồn các tín hữu, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích này trong Bữa Tiệc Ly. Khi sắp rời bỏ thế gian để về cùng Chúa Cha, sau khi cử hành Lễ Vượt Qua với các môn đệ, Ngài đã để lại Lễ Vượt Qua là kỷ niệm vĩnh viễn về Cuộc Khổ Nạn của Ngài. Đó là sự hoàn tất về các hình ảnh cổ xưa và là phép lạ vĩ đại nhất trong tất cả các phép lạ của Ngài, đối với những người phải trải qua nỗi đau buồn về sự ra đi của Ngài thì đó là niềm an ủi duy nhất và mãi mãi.

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ TheCatholicThing.org)

 Tình Chúa Chiều Xưa – https://youtu.be/zcQi3AGYGfU
 Bài Ca Rửa Chân – https://youtu.be/lyitpT3crsQ

Xem thêm

VƯỢT QUA HỘI CHỨNG BẤT HẠNH

VƯỢT QUA HỘI CHỨNG BẤT HẠNH

Theo một cuộc thăm dò chiều dọc gần đây của Gallup (2006-2021), mức độ bất …