Home / Tiêu Điểm / CHẦU THÁNH THỂ THỨ 5 TUẦN THÁNH

CHẦU THÁNH THỂ THỨ 5 TUẦN THÁNH

 Eucharist-adoration* Lời dẫn :

 Chúng ta vừa tưởng niệm bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu với các tông đồ. Trong bữa ăn đó Chúa đã lập phép Thánh Thể để ở lại với chúng ta cho đến tận thế, đồng thời Người cũng thiết lập chức Linh Mục, khi truyền cho các tông đồ hãy làm việc Người vừa làm mà nhớ đến Người, nhờ đó hy tế Vượt Qua của Người được tái hiện và Người luôn hiện diện giữa chúng ta cho đến tận thế, để tiếp tục cứu độ thế giới.

Vì thế, tối nay sau Thánh Lễ, Hội Thánh tha thiết mời gọi các tín hữu hãy ở lại canh thức cầu nguyện với Chúa một thời gian, nhớ lại lời Chúa đã nói với các tông đồ : “Các con hãy ở lại đây mà canh thức với Thầy”, khi Chúa vào vườn Cây Dầu để cầu nguyện với Chúa Cha và trải qua cơn hấp hối hãi hùng.Nguyện xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt và dạy chúng ta biết cầu nguyện canh thức cùng với Chúa Giêsu trong đêm cực thánh này.

          Dấu Thánh Giá : Nhân Danh Cha . . .

    Hát:Cầu xin Chúa Thánh Thần …

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

          Quỳ bên Chúa giờ này, chúng con đang chiêm ngắm Chúa trong Thánh Thể, con nhớ đến lời Chúa: “Hỡi những ai lao nhọc và mang vác nặng nề, hãy đến với Thầy, Thầy sẽ cho nghĩ ngơi, bồi dưỡng”. Xin Chúa cho chúng con, trong một giờ ngắn ngủi này, được gần kề bên Chúa, lắng nghe được Lời Người. Mỗi người chúng con biết đặt ra bên ngoài ngôi nhà thờ này những lo toan bận rộn, ít là trong lúc này để quỳ bên Chúa, con được như ngọn đèn dầu nhỏ, chya1 leo lét nhưng âm ỉ lòng sốt mến. Cuộc đời xáo động quá, bên ngoài đêm đã xuống, ngày đã tàn. Xin Chúa giúp con biết tập trung lòng mình, dâng Chúa những tâm tình của con, lòng sám hối ăn năn vì ít niều trong thời gian qua đã xa tình Chúa. Xin Thánh Thần Thiên Chúa đổ trên chúng con ngọn lửa yêu mến, sưởi ấm lòng chúng con, hầu chúng con đón nhận được Chúa đến với chúng con.

Hát: Quỳ Bên Cung Thánh

ÐK: Quỳ bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng, tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.
1. Lệ sầu rưng rưng ngước nhìn lên Cha tiếng lòng thao thức. Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình.
2. Một chiều xưa kia khắp đồi Can-Vê máu hồng chan chứa. Thế nhân tội nhơ được ân xá trong tình Cha.

Kính thưa cộng đoàn,

Bằng rầy năm xưa, trong bữa tối sau hết, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể, Thiên chức linh mục, ban Giới Luật yêu thương và khởi đầu cuộc khổ nạn nhằm cứu chuộc nhân loại.

Thế nên:

Tâm tình đầu tiên chúng ta cần có trong giờ phút này, đó là: tâm tình tôn thờ Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, vì đây là Mầu Nhiệm cả thể, vĩ đại, mà Thiên Chúa trao tặng cho con người cách sung mãn và nhưng không do lòng thương xót của Người. Nhờ Bí tích cực trọng này, Chúa Giêsu tiếp tục ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, để an ủi, nâng đỡ, ban sức mạnh và trở thành lương thực cho chúng ta trên hành trình tiến về Quê Trời.

Vì vậy, cùng với muôn loài trên trời dưới đất, chúng ta sấp mình thờ lạy Chúa.

(Mời cộng đoàn cúi mình sâu thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể và thinh thặng trong giây lát).

Tâm tình thứ hai chính là tâm tình tạ ơn Chúa. Nhờ Bí tích cao trọng này, chúng ta nhận ra Chúa Giêsu vừa là Con Thiên Chúa, vừa là Thiên Chúa làm người và là Đấng Cứu Chuộc.

Giờ đây, trong thinh lặng thẳm sâu, mỗi người chúng ta hãy hướng về Chúa Giêsu đang hiện diện nơi nhà tạm và thầm thĩ nói với Ngài rằng: “Lạy Chúa Giêsu, con tôn thờ Chúa; con yêu mến Chúa; con cảm tạ Chúa”. rồi sau đó, trong thinh lặng nội tâm sâu xa, ta hãy nhắm mắt lại, để cảm nghiệm Chúa đang nhìn ta bằng ánh mắt trìu mến, Ngài yêu thương ta bằng trái tim của người mẹ; bằng sự bao bọc của người cha, bằng tình nghĩa của người bạn…

Mời cộng đoàn thinh lặng trong giây lát

Cộng đoàn thân mến!

 Chúng ta đã nhiều lần chầu Thánh Thể, nhiều lần chúng ta đọc kinh, lần hạt, hát Thánh ca tôn vinh Thánh Thể, đọc những kinh Hội Thánh đã soạn, và dùng những lời kinh đó để thưa với Chúa. Nhưng hiếm khi chúng ta thưa thật lòng của mình. Thưa với Chúa như nói chuyện với một người Thầy, người Cha, thậm chí một người bạn đồnh hành với chúng ta trong cuộc đời, một người rất gần gũi với chúng ta. Giờ này, mời cộng đoàn, mỗi người chúng ta tập lắng nghe, tập thinh lặng đặt mình trước mặt Chúa, để con tim mình hòa một nhịp đập với trái tim Chúa Giêsu, Ngài đã từng cầu nguyện với Chúa Cha trong vườn cây Dầu năm xưa và cầu nguyện da diết, liên lỉ đến nỗi những giọt mồ hôi nhỏ ra như những giọt máu. Giờ này chúng ta cũng cầu nguyện với Cha, qua thầy Giêsu chí Thánh.

Đọc thật chậm kinh lạy Cha…

Cộng đoàn thân mến!

Có lần nào chúng ta nghe được tiếng Chúa Giêsu nói với ta chưa? Có lần nào chúng ta nhận ra Lời Ngài gọi cho ta? Lời Ngài dạy ta? Lần này, ở đây, lúc này, mời cộng đoàn nhìn lên Thánh Thể Chúa, để nghe được tiếng Ngài gọi chúng ta.

Mời cộng đoàn thinh lặng trong giây lát

[Nhạc dạo: Xin cho con biết lắng nghe…]

  1. Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên,trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? 

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đựơm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho đời con. 
2. Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng, trở về vàvâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng, thực hành lời Chúa đã truyền ban. 

Mời cộng đoàn đứng, chúng ta nghe Lời Chúa

Bài trích Tin Mừng theo Thánh Gioan

Trước lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. (2) Trong bữa ăn tối, ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Ítcariốt, ý định nộp Ðức Giêsu. (3) Ðức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, (4) nên bấy giờ Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. (5) Rồi Ðức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

(6) Vậy, Người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” (7) Ðức Giêsu trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu”. (8) Ông Phêrô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!” Ðức Giêsu đáp: “Nếu Thầy không rửa chân cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy”. (9) Ông Simon Phêrô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa”. (10) Ðức Giêsu bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!” (11)Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch”.

(12) Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Ðức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? (13) Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. (14) Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. (15) Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.

Mời cộng đoàn ngồi, quỳ hay đứng tùy nghi, chúng ta cùng suy niệm về bài Tin Mừng nói trên.

Việc Thầy làm bây giờ, con chưa hiểu,  Nhưng sau con sẽ hiểu (Ga.13,7)  Lạy Chúa, chiều nay, một buổi chiều ly biệt. Con được chứng kiến bữa ăn cuối cùng của Chúa với các môn đồ của mình. Chính trong bữa ăn này mà Chúa thiết lập Bí Tích Thánh Thể và thiết lập Thánh chức Linh Mục trong Hội Thánh qua việc Người cầm bánh trong tay Thánh Thiện, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho các môn đệ với lời dạy: “ Đây là mình Thầy hiến tế vì  anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy  (dâng lời tạ ơn, bẻ ra ) “ và cũng chính Người cầm chén rượu, trao cho môn đệ, Người nói :”Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy,vì anh em. “ (Lc 22, 19-20). Chúa rửa chân cho các tông đồ cho thấy hình ảnh mục tử trong Hội Thánh phải là người phục vụ, người tôi tớ : “đứng dậy rời bàn ăn, cởi áo ngòai ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu , bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau “ 

Lời Chúa nhắc Thánh Phêrô trước khi rửa chân cho ông cùng các tông đồ giúp con khám phá thêm một điều mà qua bữa ăn cuối cùng với các ông, Chúa đã để lại cho con người hôm nay.

             Thật thế,  Lạy Chúa, con đang tự vẽ lại khung cảnh của buổi chiều tối ngày xa xưa ấy.  Hôm đó thầy trò họp nhau quanh bàn ăn. Chúa đã thể hiện một con người phục vụ, Ngài đã làm một cử chỉ không hề báo trước và đó không phải là hình thức, mà là giữ lễ nghi truyền thống của người Do Thái, tôi tớ rửa chân cho chủ, chuyện bình thường. ( Ngưng ít phút ).

            Lạy Chúa,

            Nếu con có mặt ngày ấy bên các Tông đồ, Chúa ơi, thật hạnh phúc cho con biết bao. Con sẽ tựa vào lòng Chúa , dựa đầu vào trái tim Chúa để nghe tim Ngài thổn thức vì yêu thương nhân lọai chúng con. Con muốn dựa vào lòng Chúa để trái tim con nghỉ yên trong trái tim Chúa.  Giờ đây, phút này giá như con được ngủ bên lòng Chúa, được Chúa đong đưa như người Mẹ ru con mình lúc thơ ấu. Xin cho con nếm được cảm giác ấy. Chúa ơi !

           (Đàn dạo : Trong trái tim Chúa yêu muôn đời. . .)

1.Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim Người, nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình Người
ĐK:Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người Cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa, tháng năm đời con sống chứa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa
2.Trong trái tim Chúa như môi hồng, con xin được như bé ngủ mơ, một giấc mơ nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời, là sống vui là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà Người

Mời cộng đoàn đứng

Hiệp cùng Đức giáo hoàng Phanxico và với tất cả anh chị em tín hữu trên toàn thế giới, trong giờ phút linh thiêng này, trước Chúa Giesu Thánh Thể, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

 –Bè nữ: -Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Chúa, vì Chúa đã hiến dâng chính mình lên Thiên Chúa Cha làm của ăn nuôi sống chúng con. Xin cho Đức giáo hoàng Phanxicô, các giám mục, linh mục và các thừa tác viên trong Hội Thánh, trở nên cánh tay nối dài sự cảm thông của Chúa, và nhất là trở nên những tấm bánh được bẻ ra cho muôn người.

 -Bè nam:-Lạy Chúa Giêsu đang hiện trong Bí tích Thánh Thể, Chúng con yêu mến Chúa. Xin Chúa ban thêm đức tin và kiện toàn lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn luôn xác tín rằng : mỗi khi tham dự bàn tiệc Mình và Máu Chúa là chúng con đón nhận chính Chúa. Có Chúa trong cuộc đời, chúng con sẽ đi đến vùng ngoại biên xa xôi, trở nên những hòn đảo của lòng xót thương giữa đại dương thờ ơ vô cảm với mọi người.

Bè nữ:Lạy Chúa Giêsu là tấm Bánh Cha trên trời ban xuống để nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con biết tận hưởng nguồn lương thực thiêng liêng cao quí này với lòng trong sạch, để ngày càng lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến, nhờ thế chúng con mới tránh được sự cám dỗ dửng dưng, thấy người khổ đau thì đưa tay giúp đỡ, để mai ngày chúng con được được cùng nhau tham dự vào sự sống viên mãn trên trời.

Bè nam: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những gì chúng con xúc phạm đến Mình Thánh Chúa và tha nhân, khi chúng con dửng dưng với đồng loại và với Thiên Chúa.  Xin ban Thánh Thần của Chúa cho chúng con, để Ngài giúp chúng con thêm hiểu biết về sự hiến mình của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, ngõ hầu chúng con biến hiến thân vì nhau.

Mời cộng đoàn quỳ

Hướng dẫn :

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

      Sau gần một giờ kề bên Chúa, chúng con đã được thưa với Chúa về tâm tình của chúng con, hiệp thông với các Tông đồ được cùng cầu nguyện với Chúa trong vườn Cây Dầu xưa. Trong ít phút tĩnh lặng này, chúng con muốn thưa với Chúa về từng người chúng con đây với biết bao ý nguyện, bao nhu cầu cần thiết cho bản thân, cho gia đình, cho những người thân quen và biết bao người khác đang cần chúng con cầu nguyện cho họ. Từng người chúng ta đây hãy thưa với Chúa những ý nguyện riêng, nói ra cũng được, âm thầm cũng được. Chúng ta hãy thưa với Chúa đi. Mạnh dạn lên nhé ! (Dành ít là 3-5 phút thinh lặng để mỗi người cầu nguyện riếng) .

Sau khi cầu nguyện ,Mỗi người lần lượt thắp ngọn nến trong tay lấy từ nến cháy trên bàn thờ từ một người đại diện. Vừa thắp sáng vừa hát:

         Bài hát : Thắp sáng lên trong con.

Đk : Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa . Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời

  1. Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối . Tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên trần đời .
  2. Để con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới . Niềm tin cao dâng , ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời .

3.Trần gian hôm nay ôi bao nhiêu mây mờ giăng lối . Tựa như cơn mê tâm hồn con quá xa tình Người .

  1. Rồi hôm mai đây khi lâm nguy con thuyền tan vỡ . Hồn con chơi vơi , xin thương Chúa luôn hộ phù .

Kết thúc

            Lạy Chúa , xin giúp con. Xin cho biết chạy đến bên Chúa để được sưởi ấm nhờ trái tim tình yêu cuả Chúa. Trong trái tim Chúa, con sẽ được bình an nghỉ ngơi và được Chúa vỗ về, săn sóc .

          Xin tình yêu Chúa luôn ở với con. Xin cho con biết đón rước Chúa ngự vào tâm hồn con mỗi khi tham dự Thánh lễ, để Chúa luôn ở trong con và con luôn ở trong Chúa. Xin Lời Chúa luôn tác động trong con để con biết đem Lời Ngài vào cuộc đời con, hầu mọi người nhận biết con là môn đệ Chúa . AMEN .

          Kính chúc cộng đoàn đêm nay được nghỉ ngơi yên hàn trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cám ơn cộng đoàn.

(Mọi người im lặng, tắt nến cúi đầu chào Chúa ra về theo tiếng hát bài :Lửa Thiêng Thánh Thể )

 Huyền Thủy-Minh Đỗ

 

Xem thêm

7-5-2024 5-19-47 PM

Lời Chúa – Thứ Tư Tuần VI Mùa Phục Sinh 08/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN