Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / CĐ LCTX TGP Mừng Kính Trọng Thể Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

CĐ LCTX TGP Mừng Kính Trọng Thể Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

  “Lạy Thánh Tâm Giêsu, nguồn an ủi dịu dàng. Lạy Thánh Tâm Giêsu, dòng máu thân tuôn tràn. Đời này sang đời kia, hằng muốn cứu dân lầm than. Ban phát nguồn lương thực, nuôi dưỡng những buổi cơ hàn”. 

Những lời thánh ca nhập lễ ngợi ca và tán tụng, được Ca đoàn Faustina (LCTX TGP Sài gòn) xướng lên hòa chung tiếng hát của Cộng đoàn đã khơi dậy lòng sốt mến của tất cả mọi người với Thánh Tâm Chúa Giêsu, để tôn vinh và bày tỏ tâm tình tạ ơn vì những hồng ân của Ngài đã ban tặng cho con cái loài người từ muôn thuở, trong buổi lễ mừng kính trọng thể Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu tại thánh đường giáo xứ Tân Định lúc 15g00 ngày 05-06-2015.

Từ lúc 13g30, rất nhiều thành viên CĐ LCTX trong đồng phục nam với sơ mi trắng, cà vạt đỏ; nữ với áo dài đỏ hoặc trắng, đeo huy hiệu Chúa Thương Xót đã có mặt để đón tiếp Đức Tổng Giám mục Phaolô, Quý Cha Linh hướng CĐ LCTX, Quý Cha đồng tế, và Cộng đoàn Dân Chúa khắp nơi. Mặc dù không khí oi bức và ngột ngạt bởi trận mưa nhỏ đổ xuống, nhưng vẫn không ngăn được bước chân của hàng ngàn Kitô hữu về tham dự Thánh lễ, khi được nghe thông báo nhiều ngày trước về buổi lễ này.

Không kèn trống, không tưng bừng nhưng ấm cúng và đầy tràn ý nghĩa yêu thương. Thánh tượng Chúa Thương Xót được trang trí thêm một lẳng hoa hình trái tim đỏ thẫm đan xen với nhiều những sắc hoa đa sắc màu làm nổi bật cung thánh.

Bên ngoài thánh đường, một bàn Xin Lễ và Xin Khấn dành cho tất cả mọi người có nhu cầu xin ơn phúc trong ngày lễ trọng đại này. Những người phụ trách ghi ý xin khấn phải làm việc ráo riết vì số lượng người xin ơn khá đông.

Đúng 14g00, người dẫn chương trình xướng kinh và Cộng đoàn bắt đầu bước vào giờ tôn sùng Lòng Thương Xót với chuỗi kinh Thương Xót năm mươi.

Một chị đọc nhật ký Thánh nữ Faustina với đề tài “Một số hình thức sùng kính đặc biệt“.

Tiếp theo, Cộng đoàn cùng hiệp ý để cầu nguyện cho những người xin khấn.

Kết thúc giờ cầu nguyện, cộng đoàn ngợi ca Lòng Thương Xót bằng bài hát “Ngợi ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Người” một cách sốt sắng.

Phần cầu nguyện kết thúc, mọi người im lặng để tâm sự với Chúa… và chuẩn bị hiệp dâng thánh lễ.

Các đoàn viên CĐ LCTX xếp hàng hai bên để đón đoàn đồng tế từ cuối thánh đường do Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc trong lễ phục vàng chủ tế – Quý Cha G.B. Võ Văn Ánh, Chánh xứ Tân Định, Linh hướng CĐ LCTX TGP Sài Gòn – Cha Giuse Phạm An Ninh, linh hướng CĐ LCTX giáo hạt Tân Định – Cha G.B. Nguyễn Ngọc Tân, Chánh xứ giáo xứ Hợp An kiêm linh hướng CĐ LCTX hạt Xóm Mới – Cha Giuse Tạ Huy Hoàng, quản xứ giáo xứ Thánh Tống Viết Bường và Cha Tôma Xuân Vinh, Phó xứ Tân Định, trong lễ phục trắng cùng tiến lên cung thánh.

Bàn thờ hôm nay khác hơn ngày thường là có nhiều hoa tươi rực rỡ và nơi Thánh tượng Chúa Thương xót, một hình trái tim Chúa kết bằng hoa màu đỏ thắm, đan xen cùng những sắc hoa trắng, hồng trông trang trọng và đầy ý nghĩa yêu thương.

Sau lời nguyện đầu lễ, Đức TGM Phaolô mở lời với cộng đoàn: “Chúng ta họp nhau đây để mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu; trước giờ lễ Cha Sở có nhờ tôi nhắc với cộng đoàn một điều cần thiết, đó là cuối năm nay Đức Thánh Cha Phanxico sẽ mở Năm Thánh Lòng Chúa Thương xót cho giáo hội hoàn vũ; vì vậy chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn để đón nhận”.

Mở đầu phần giảng lễ, Đức Cha chủ tế nói: “Lần đầu tiên tôi cử hành thánh lễ vào lúc 3g chiều, nhờ lời mời của Cha Sở giáo xứ Tân Định. Và chính vì cử hành thánh lễ vào 3 giờ chiều là giờ Chúa trút hơi thở cuối cùng trên thập giá, nên bản thân tôi đã cầu nguyện rất nhiều và cũng xin anh chị em cầu nguyện cho tôi và cho chính mình, để tất cả chúng ta hiểu được mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu nhiều hơn và sâu hơn nữa”.

Đức Cha nói tiếp: “Trước hết, đó là một mầu nhiệm tình yêu và là mầu nhiệm tình yêu tự hiến. Chúa Cha yêu thương Chúa Giêsu là Con duy nhất của Người, nên Ngài đã tự hiến hoàn toàn bản thân Người cho Chúa Con, và Ngài sinh ra Chúa Con; Chúa Con vì yêu Chúa Cha nên hoàn toàn tự hiến sự sống mình, bản thân mình cho Chúa Cha trong mầu nhiệm thập giá và mầu nhiệm thánh lễ mà chúng ta đang cử hành đây. Chúa Cha và Chúa Con đều yêu thương chúng ta nên đã tự hiến sự sống của các Ngài cho chúng ta.

Đó là ý nghĩa mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, biểu lộ một cách trọn vẹn nơi Trái tim Cực Thánh của Chúa Giêsu. Anh chị em có lẽ cũng đã đọc Kinh Cầu Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, nhưng có thể chưa lưu ý đủ để nhờ Kinh cầu đó, chúng ta hiểu được phần nào tình yêu Thiên Chúa cô đọng trong Trái tim Cực Thánh Chúa Giêsu bị lưỡi đòng đâm thâu, từ đó Máu và Nước cùng chảy ra.

Các bài sách thánh hôm nay chiếu soi cho chúng ta, để nhờ đó chúng ta hiểu được tình yêu Thiên Chúa biểu lộ nơi mầu nhiệm Trái tim Cực Thánh của Chúa. 

Theo bài sách Tiên tri Hôsê, Thiên Chúa yêu Dân Ngài từ muôn thuở. Đức Chúa phán: “Khi Israel còn non trẻ, Ta đã yêu nó. Từ Ai Cập, Ta đã gọi Con Ta về”. Thiên Chúa yêu thương Israel, giải thoát Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập. Thiên Chúa yêu thương và giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ thần dữ. Sách Thánh dùng những hình ảnh rất cụ thể để diễn tả tình yêu mặn mà giữa Thiên Chúa với dân của Ngài “Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng”.

Thiên Chúa âu yếm chúng ta. Theo sách Hôsê, Chúa nói: “Ta đã ấp yêu  chúng vào má, Ta đã nghiêng mình trên chúng và đút cho chúng ăn. Ta đã nựng nịu, âu yếm chúng“. Nếu chúng ta lỡ xúc phạm đến Chúa, Chúa sẵn sàng tha thứ, vì Ngài không nỡ trừng phạt chúng ta. Ngài là Đấng Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Ngài tâm sự: “Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi“.

Trong Tông chiếu “Dung Nhan Lòng Thương Xót”, Đức Thánh Cha đã biểu lộ ước muốn: dầu thơm của Lòng Thương Xót phải được lan tỏa đến mọi người, để tất cả đều được hưởng nhờ vào Lòng Thương Xót của Chúa, vì theo Đức Thánh Cha, đó là dấu chỉ sự hiện diện của chính Chúa, của Vương Quốc Tình Yêu Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói với chúng ta: “Đã đến lúc Giáo hội khám phá lại Lòng thương xót của Thiên Chúa, khám phá lại Ơn tha tội, khám phá lại Tin mừng Ơn tha thứ, và Ngài mời gọi chúng ta hãy luôn chiêm ngắm mầu nhiệm Lòng Thương Xót của Chúa.

Trong Kinh Cầu Trái Tim Chúa Giêsu, tác giả nói rằng: “Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu làm cho các Thánh vui mừng khoái lạc”. Chính mầu nhiệm LCTX  là nguồn suối của niềm vui và sự bình an.

Vậy chúng ta cùng nhau chiêm ngắm Trái tim bị lưỡi đòng đâm thâu, từ đó có Máu và Nước chảy ra, như lời Kinh Thánh: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đâm thâu.

Càng chiêm ngắm Trái tim Chúa Giêsu, chúng ta càng được hưởng nhờ Lòng Thương Xót của Chúa, được diễn tả bằng hình ảnh cụ thể là Máu và Nước. Máu mà chính Chúa đã đổ ra để chuộc tội chúng ta, Nước sự sống mà chính Chúa ban, để chúng ta thông phần sự sống của Chúa.

Thư Êphêxô mời gọi chúng ta hãy chia sẻ Lòng Thương Xót của Chúa cho mọi người, cho mọi dân tộc, nhờ đó mà các dân tộc mạnh dạn đến gần Thiên Chúa. Vậy, chúng ta hãy can đảm lên, hãy sẵn sàng trở thành những sứ giả của Lòng Chúa Thương Xót, sẵn sàng loan báo Tin mừng Chúa Kitô cho mọi dân tộc, để nhờ đó họ được tham dự vào sự khôn ngoan của Thiên Chúa, được đón nhận Thần khí của Thiên Chúa, để thấu hiểu mọi kích thước: dài, rộng, cao, sâu của tình thương của Đức Kitô.

Hôm nay là ngày thứ Sáu càng làm chúng ta dễ hiểu hơn, ngày hôm nay, trong lòng Giáo hội, các Thừa tác viên của Hội thánh chia sẻ Lòng Thương Xót của Chúa một cách hữu hiệu và cụ thể, đặc biệt qua Bí tích Hòa giải.

Các linh mục giải tội là dấu chỉ của Lòng Chúa Thương Xót. Mỗi thừa tác viên Lòng thương xót đều lãnh nhận Ơn Chúa Thánh Thần để tha tội và chịu trách nhiệm về Ơn tha tội.

Thiên Chúa tha thứ không mệt mỏi. Lòng thương xót là điểm đặc thù của Thiên Chúa, vì Ngài là Đấng Toàn năng để có thể thương xót mãi mãi. Ngài luôn tràn ngập niềm vui, đặc biệt khi Ngài tha thứ. Đó là cốt lõi của Tin mừng.

Lòng Chúa Thương Xót là sức mạnh chiến thắng tất cả: chiến thắng tội lỗi và sự chết. Lòng Chúa Thương Xót sẽ lấp đầy trái tim con người bằng tình yêu và an ủi lòng người khi tha thứ. Thương xót không chỉ là cách hành động của Thiên Chúa, mà còn là tiêu chuẩn để biết ai đích thực là con cái của Thiên Chúa.

Anh chị em thân mến, để kết thúc, tôi nhắc lại một mối phúc thật trong Tin mừng Mát-thêu đoạn 5 câu 7, Thiên Chúa muốn cho cuộc đời chúng ta hạnh phúc, tràn ngập niềm vui “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được xót thương”. Amen. 

Trước khi Đức TGM Phaolô ban phép lành, anh Gioan B.M. Nguyễn Thế Vịnh, Trưởng CĐ LCTX TGP Sài Gòn thay mặt toàn thể đoàn viên và Cộng đoàn Dân Chúa, gởi đến: Đức TGM Phaolô, Cha Gioan Baotixita – Tổng linh hướng CĐ LCTX TGP Sài Gòn lời tri ân sâu sắc và lòng thảo hiếu đối với Vị Mục tử là Cha chung của Cộng đoàn.

Quý Cha đồng tế, Quý Cha dâng lễ Thứ Sáu hàng tuần, Cha Phó xứ Tân Định, Quý Tu sĩ lòng biết ơn chân thành vì sự yêu thương nâng đỡ của Quý Cha – Quý tu sĩ Nam nữ trên hành trình đức tin trong suốt thời gian qua. 

Quý HĐ Mục vụ gx Tân Định, Ban Lễ sinh gx Tân Định, Ca đoàn Faustina, Ban Truyền thông TGP Sài Gòn, lời cám ơn vì đã góp phần tích cực để buổi lễ được tổ chức hoàn tất một cách trang nghiêm, sốt sắng.

Đáp từ là lời chia sẻ của Đức Tổng, với bí quyết để đến được với Lòng Thương Xót của Chúa: “Tôi không bao giờ buồn, vì trong tôi luôn có một suy nghĩ: Chúa luôn yêu thương tôi, yêu thương liên tục không ngừng nghỉ. ‘Tình yêu của Chúa là niềm vui của con’. Ước gì Anh Chị Em ứng dụng điều đó cho cuộc sống của mình.

Buổi lễ kết thúc lúc 17g cùng ngày, trong niềm hy vọng, tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. “Xin dâng lời cảm tạ tình thương của Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên…“.

Xem hình tại:

https://picasaweb.google.com/106887456149236548502/Ngay08Thang06Nam2015LeKinhThanhTamCGSNgay562015TaiTanInh

Phương Nga

Ban Truyền thông CĐ LCTX TGP Sài Gòn

 

Xem thêm

mq1

Thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót hạt Thủ Đức, 03/05/2024, tại nhà thờ Châu Bình

BTT CĐLCTX TGP SG