Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / CĐ LCTX Liên Hạt Gia Định – Tân Định Thực Thi Lòng Thương Xót

CĐ LCTX Liên Hạt Gia Định – Tân Định Thực Thi Lòng Thương Xót

“Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo”  (cl 3, 4).

Năm Thánh Ngoại Thường về LTX được mở ra với lời mời gọi mọi người sống LTX. Vì thế, liên hạt Gia Định và Tân Định chọn ngày 10/12/2015, sau 2 ngày Đức Thánh Cha khai mạc Năm Thánh, lên đường hướng về Giáo Xứ Sông Xoài, Xã Vàm Lớn, Huyện Thạnh Hoá thuộc Giáo Phận Mỹ Tho.       

Xe khởi hành lúc 6g30, có 97 thành viên, cùng cha Giuse Hà Thiên Trúc, mang theo: gạo, mì gói, nước mắm, nước tương, dầu ăn, đường, bột ngọt, lịch LCTX và bánh kẹo. Tổng cộng 300 phần: trị giá 65.000.000 triệu đồng.

9 giờ, xe đến Gx Sông Xoài. Cha chánh xứ Phêrô Kỳ Ngọc Tuấn và các anh chị trong giáo xứ đón chúng tôi trong niềm vui, cùng chúng tôi chuyển hàng vào sân nhà thờ. Kế tiếp mỗi người một tay cùng sắp xếp các món quà vào bao rồi bắt đầu phân phát cho những người nghèo mà cha Chánh Xứ đã phát phiếu trước. Mọi việc hoàn thành tốt đẹp trong bầu khí ấm áp tình yêu thương.                                

11giờ, anh chị em dùng cơm trưa. 12g30, chúng tôi đi viếng Đức Mẹ Sông Xoài. Từng tốp 5, 7 người lần lượt bước xuống tàu, nhìn những đám lục bình trôi bềnh bồng trên sông, trổ bông tim tím mang vẻ đẹp thật hồn nhiên nhẹ nhàng. Khoảng 15 phút, tàu cập bến. Chúng tôi bước lên bờ đến bên Đức Mẹ Sông Xoài. Cha Giuse Hà thiên Chúc chủ trì đọc kinh dâng lên Đức Mẹ tâm tình của những người con phương xa luôn hướng về Mẹ. Mọi người cầu nguyện xong cùng chụp hình kỷ niệm. Từ giã Mẹ, anh chị em trở lại tàu quay về nhà thờ đọc kinh LCTX. Cha Phêrô Chánh Xứ hướng dẫn và cầu nguyện dâng lên Chúa và Mẹ Maria lời tạ ơn rất tâm tình. Trườc khi tạm biệt giáo xứ, mỗi hạt cùng chụp hình chung với cha để lưu niệm.

14g30, Đoàn lên xe trở về thành phố, kết thúc chuyến đi. Trong lòng mỗi người không thể nào quên những ánh mắt yêu thương lặng nhìn, những nụ cười ngập tràn niềm vui nơi vùng quê sông nườc Vàm Cỏ Tây.

Xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa Ba Ngôi. Tạ ơn Đức Thánh Cha Phanxico đã yêu thương Giáo Hội Hoàn Vũ, Ngài ban cho chúng con Năm Thánh Ngoại Thường tràn đầy LTX của Chúa. Xin Chúa đổi mới bộ mặt địa cầu và đổi mới tâm hồn chúng con, để chúng con luôn cảm nhận được “Dung Nhan LTX của Chúa”, sống thực thi theo lệnh Chúa truyền dạy. Con chúc tụng tạ ơn Chúa!  

IMG_5031_resize IMG_5070_resize IMG_5083_resize IMG_5086_resize IMG_5133_resize IMG_5137_resize IMG_5190_resize IMG_5191_resize IMG_5194_resize IMG_5212_resize

Thanh Lan

 

Xem thêm

JOSEPHINE & NAPOLEON

Suy niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh, NĂM B, của Lm Minh Anh

TỘI LỖI CÓ THỂ TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC CHO TÌNH YÊU “Con có yêu mến …