Home / Tiêu Điểm / Caritas Nhân Hòa chính thức ra mắt

Caritas Nhân Hòa chính thức ra mắt

Chiều thánh lễ Phục Sinh Mừng Chúa Sống Lại ngày 4/4/2021, Ban Bác Ái Xã Hội Caritas giáo xứ Nhân Hòa, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP. Sài Gòn đã long trọng chính thức ra mắt tại thánh đường giáo xứ trước sự hiện diện và hiệp thông của đông đảo Cộng Đoàn Dân Chúa đang tham dự thánh lễ.

Sau giảng lễ, cha chính xứ Đa Minh Vũ Đình Thái trang trọng chủ sự Nghi thức Tuyên Hứa và Sai Đi cho 12 thành viên Caritas Nhân Hòa có sự chứng kiến của quý chị đại diện Ban Liên Kết Caritas giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Sau thánh lễ, các thành viên nghiêm trang quỳ trước cung thánh đồng thanh đọc Lời Nguyện Lên Đường và hân hoan đón nhận Văn Thư Bổ Nhiệm từ tay cha chính xứ Đa Minh cũng là cha linh hướng Ban Caritas Nhân Hòa.

Nghi thức ra mắt khép lại cùng những ca từ Kinh Hòa Bình “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người…”.

Trước đó để chuẩn bị cho buổi ra mắt, các thành viên Caritas Nhân Hòa đã có buổi họp với sự tham dự của cha chính xứ Đa Minh vào tối thứ Ba ngày 16/3/2021. Buổi họp nhất trí tín nhiệm bầu chị Maria Madalena Nguyễn Thị Thu Thủy làm trưởng Ban Caritas Nhân Hòa; anh Gabriel Nguyễn Văn Như làm phó nội; anh Anphongsô Maria Nguyễn Khí Khái làm phó ngoại; chị Maria Nguyễn Thị Thanh Nam làm thơ ký và chị Maria Lại Thị Mỹ Phụng làm thủ quỹ. Cùng chọn thánh nữ Elisabeth Hungari làm thánh bổn mạng cho Caritas Nhân Hòa. Lễ nhớ hằng năm vào ngày 17 tháng 11.

Dịp này cùng với sự khích lệ của cha chính xứ, các thành viên đã bàn thảo sôi nổi về các đề án bác ái xã hội trong tương lai và các phương thức khả dĩ khả thi các đề án này.

Một buổi ra mắt trang trọng trong một ngày lễ trọng. Cầu xin cho các thành viên Ban Bác Áí Xã Hội Caritas Giáo xứ Nhân Hòa cùng được phục sinh trong tinh thần yêu thương và phục vụ theo tôn chỉ và linh đạo Caritas.

Gioan Long Vân, Caritas Nhân Hòa

1

2

3

4

5

Xem thêm

FAMILY OF GOD

Suy niệm Tin Mừng Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh, Năm B, của Lm Minh Anh

GIA ĐÌNH THIÊN LINH “Chúa Cha yêu mến các con, vì các con yêu mến …