Home / Tiêu Điểm / CARITAS GX LỘC HƯNG: CHUYẾN CÔNG TÁC BÁC ÁI

CARITAS GX LỘC HƯNG: CHUYẾN CÔNG TÁC BÁC ÁI

 

Sau những tháng chuẩn bị, 5 giờ sáng ngày 18/6/2015, đoàn Caritas Gx Lộc Hưng cùng các vị ân nhân đã lên đường đến thăm mái ấm PHAN-SINH ấp QUẢNG LỘC – TRẢNG BOM – ĐỒNG NAI.
Mái ấm do thầy Bùi văn CHÂU, người đang nuôi dưỡng 70 miệng ăn
Quà đoàn mang theo gồm: (10 bao quần áo cũ, 40 thùng mì gói, 1000 tã dính, 2 thùng sữa ông thọ, 2 thùng sữa chua vinamilk, 35 kg đường, 2 thùng bột ngọt,32 hộp sữa alpha, 30 chai nước tương, 3 thùng sữa bịch, 2 thùng xà bông, 01 thùng thuốc tây, 2 lít tinh dầu xả). Đặc biệt 200 bộ quần áo trẻ em, đây là công sức của mọi người đã cắt may hơn tháng qua.
Tiếp chúng tôi, thầy Châu tâm sự: “Thầy ăn cơm của nhà dòng nhưng chưa làm được gì, nay bỏ chút ít công sức để trả nợ…”. Sau đó, thầy dẫn chúng tôi đên từng phòng phân phát quà bánh cho các cụ cùng các cháu.

Trong số các em tật nguyền (Bại não, tâm thần, xương thủy tinh) có những cháu phải cột tay chân trên giường để hạn chế các cháu gây tai nạn khi lên cơn.
Trước khi giã từ, Thầy cám ơn tất cả và nói vui: “Tối đi dạy, ngày làm thằng ăn mày. Lâu lâu ghé thăm xem thầy còn sống hay chết nhé!”.
Tạm biệt mái ấm, nơi chúng tôi tận mắt thấy chúa KITÔ trong những mảnh đời bất hạnh này, cảm nhận đầy ắp tình người và nhận định rằng vẫn cần rất nhiều tình thương trên chốn trần gian vốn đầy đau khổ.
Xin chân thành cám ơn các vị ân nhân, thân hữu và mọi người đã góp công, của; giúp chúng tôi chuyến đi thành công tốt đẹp.

Xin bấm vào đây để xem hình

                                                                                                                   TM CARITAS, bqt JOS.THIỆN

 

Xem thêm

ABIDING

Suy niệm Tin Mừng CHÚA NHẬT V PHỤC SINH, NĂM B, của Lm Minh Anh

Ở LẠI “Thầy là cây nho, các con là cành!”. “Tôi cảm thấy rất tiếc …