Home / Chia Sẻ / Cảm Nhận Tin Mừng Chúa Nhật Thứ 8 Thường Niên Năm A

Cảm Nhận Tin Mừng Chúa Nhật Thứ 8 Thường Niên Năm A

 

Có câu chuyện cổ nội dung như sau:

Hai ông quan triều đình ở gần nhau. Một ông tham lam chuyên vơ vét của cải tiền bạc, đến nỗi 10 đời ăn không hết, nên dân chúng gọi là quan Tham. Ông quan kia thì ngược lại, chuyên tâm làm việc thiện, dân chúng gọi là quan Thiện.

Một hôm. quan Thiện không chịu nổi sự tham lam của quan Tham, nên đã hỏi quan Tham rằng:

–         Con của con anh, anh gọi (kêu) chúng nó là gì?

–         Tôi gọi nó là cháu.

–         Con của cháu anh, anh gọi là gì?

–         Ờ. Tôi gọi nó là chắt.

–         Con của chắt anh, anh gọi là gì?

–         Úi dào! Ai mà biết gọi nó là gì. Vả chăng, lúc đó tôi đã chết rồi.

Thế sao anh lại có ý định để của cải, tiền bạc cho cái đứa không biết mình, mình không biết nó ?

Quan Tham nghe được những lời này và hiểu tất cả.

Tin Mừng hôm nay (Mt 6, 24-34), Đức Giêsu dạy: Chúng ta được Thiên Chúa trao ban sự sống với đầy tình yêu thương. Ngài ban cho chúng ta đầy đủ và thích nghi với mọi điều kiện sống. Người ở xứ lạnh có những cây trồng, thực phẩm thích hợp với khí hậu lạnh. Người ở xứ nóng có cây trồng, vật nuôi thích hợp với khí hậu nóng. Chốn ở cũng vậy. Câu nói: “Trời sinh voi, sinh cỏ” nói lên sự quan phòng của Thiên Chúa với chúng ta.

Trong câu chuyện trên: Quan Tham đã không tự tin vào cuộc sống nên đã bị lòng tham lôi cuốn và đã làm những điều bất chính theo ý đồ của ma quỷ.

Thật hạnh phúc chúng ta được Đức Giêsu dạy bảo: “Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người”. Không phải ai cũng cảm nhận được lời dạy này, là vì quanh ta có rất nhiều cạm bẫy của ma quỷ, tiền của và xác thịt. Chúng ta hãy siêng năng học hỏi Lời Chúa và xem đây là lá chắn trước các cạm bẫy của ma quỷ. 

Lạy Chúa, chúng con u mê sống trong bóng tối sự dữ mà chúng con cứ ngỡ là hào quang. Xin cho chúng con biết dùng Lời Chúa dạy, như là ánh sáng chiếu soi đường về Nước Thiên Chúa. Amen.

Tôma Đỗ Lộc Sơn

Xem thêm

18-5-2024 7-51-30 PM

Lời Chúa – Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B 19/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN