Home / Chia Sẻ / Cảm Nhận Tin Mừng Chúa Nhật Thứ 7 Thường Niên Năm A

Cảm Nhận Tin Mừng Chúa Nhật Thứ 7 Thường Niên Năm A

 

 

Ông bà tổ tiên xưa đã dạy chúng ta nhiều điều qua các câu ca dao tục ngữ, đại loại như: Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Một điều nhịn là chín điều lành.vv…Ông bà chỉ dạy chúng ta ở mức sống hòa bình với nhau.  Hãy lấy sự hòa hợp với nhau làm trọng (Dĩ hòa vi quý).

Đọc bài Tin Mừng chúa nhật thứ 7 thường niên hôm nay (Mc 3,7-12). Đức Giêsu dạy chúng ta: Nếu bị ai vả má bên phải, thì hảy giơ cả má bên trái ra nữa. Qua lời dạy này, Đức Giêsu dạy chúng ta: hãy biết sống hòa bình và xa hơn nữa hãy biết xây dựng  hòa bình. Hãy nhường một bước để cùng sánh bước.

Thường tình, có vay có trả. Mắt đền mắt, răng  đền răng. Anh vả má tôi, tôi vả lại. Chị chửi tôi là ngu, tôi chửi lại là ngốc. Tôi và anh, chị không thể bắt tay nhau được, mãi mãi là người xa lạ.

Đức Giêsu là vua tình yêu. Ngài không thể thấy tình yêu thể hiện ngoài  mặt, tình yêu phải thể hiện với tất cả tấm lòng. Điều này rất khó. Khó không phải là không làm được, điều này chỉ có thể thực hiện được qua cánh cửa hẹp được đặt trên con đường khiêm nhường.

Có người lo ngại là: Được đằng chân, lân đằng đầu?. Đây chỉ là ngụy biện của người thiếu tự trọng. Nhân chi sơ tính bổn thiện, chúng ta không đáng ngại về điều này.

Chuyện kể  rằng: Có hai người nông dân trồng dưa ở hai thửa ruộng gần nhau. Ruộng dưa của anh A luôn xanh tốt, ngược lại ruông dưa của anh B cằn cỗi. B ghen tức đã lén cào dưa của anh A. A biết ruộng dưa của B cằn cỗi do thiếu nước, nên đêm xuống A lén tưới dưa cho B. Một tuần sau dưa của B đã xanh tốt và B đã hiểu ra tất cả. Sau này họ là bạn thân với nhau.

Chuyện khác: Một ông trong ban đại diện giáo xứ đã làm đúng nội quy của giáo xứ là phân phối vật tư đúng theo danh sách. Nhưng có một bà không chấp nhận, bà la lối chửi rủa ông này suốt tháng trời, với những lời thô tuc. Ông chịu đựng, không phản ứng. Sau này biết lỗi, bà xấu hổ với mọi người và đã xin lỗi vị đại diện giáo xứ kia.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa  đã ban cho chúng con đầy thiện tính. Qua môi trường sống, chúng con không biết chọn lựa điều hay điều phải, chiều theo lòng tham, chúng con đánh mất đức yêu thương. Xin cho chúng con biết  dùng tình thương Chúa ban mà xóa đi mối bất hòa với anh em chung quanh để chúng con có cuộc sống bình an đích thực bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa  chúng con. Amen.

Tôma Đỗ Lộc Sơn

                                                                 

 

Xem thêm

BECOMING DISCIPLE

Suy niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

  TRỞ NÊN MÔN ĐỆ “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con …