Home / Chia Sẻ / Cảm Nhận Tin Mừng Chúa Nhật 5 Thường niên A

Cảm Nhận Tin Mừng Chúa Nhật 5 Thường niên A

 

h1Xưa có câu chuyện: Một anh mù sau khi ở chơi thăm nhà bạn lúc về trời đã tối, thấy vậy người bạn đưa cho anh cây đèn dầu và nói: Anh hảy cầm lấy cây đèn này để mọi người thấy anh, họ không đụng phải anh. Anh mù nghe nói có lý ung dung cầm đèn ra về.

Nhưng mới ra tới đầu ngõ đã có người đụng phải, anh la lớn: Bộ đui hay sao mà không thấy tôi cầm đèn sáng thế này?. Người đi đường trả lời: Đèn của anh đã tắt từ lâu rồi.

Khi mới sinh ra, em bé được Thiên Chúa trao ban sự sống, sự sống là ánh sáng, chiếu toả khắp nhà, mọi người hướng về em với một tâm tình yêu thương. Lớn lên sự sáng được nhân lên khi em ngoan hiền, học hành giỏi giang, vâng lời cha mẹ. Lớn lên nữa ánh sáng sẽ như sao khi người ấy thành đạt trong công việc, trong đời sống đạo đức.

Tin Mừng Chúa nhật thứ 5 thường niên hôm nay: Các con là sự sáng thế gian (Mt 5, 13-16). Sự  sáng chúng ta có là do Thiên Chúa ban cho, chúng ta chỉ phản chiếu ánh sáng của Ngài. Sự sáng này phải được đặt trên cao và chiếu tỏa khắp muôn nơi hầu làm rạng danh Thiên Chúa.

Bụi trần. Vâng, bụi trần là nguyên nhân làm cho ánh sáng kia bị lu mờ. Đã có nhiều “Sao” tắt lịm vì những đám bụi tiền bạc, ma túy, danh vọng, dục vọng  như: Sao quyền anh Make Tyson, sao bóng đá Mradona..vv… Những sao này đã hoàn toàn tắt lịm.

 Là người, chúng ta vương vấn ít nhiều với bụi trần. Bụi trần là hiểm độc nhưng chúng dễ dàng bị phủi. (Phủi bụi). Có điều, chúng ta có phủi và cương quyết phủi hay không, Thiên Chúa cho chúng ta tự do lựa chọn.

 Chúng ta vui mừng vì có những “Sao” biết phủi sạch bụi để trở thành sao sáng, đó là các vị thánh.

 Trong câu chuyện, anh mù  nghĩ rằng: “Mình đã có đèn cháy sáng  trong tay”, nhưng đèn đã tắt mà anh không biết. Chúng ta có thể rơi vào tình huống anh mù kia. Sự sáng Chúa ban đã tắt nhưng ta không biết.

Lạy Chúa, chúng con là những tạo vật yếu đuối nhưng lại cho mình là mạnh mẽ, ngu dốt nhưng lại cho mình là tài trí, lười biếng nhưng lại cho mình là siêng năng. Xin cho chúng con nhận biết rằng: Ánh sáng chúng con có được là do Chúa ban. Chúng con chỉ là công cụ phản chiếu ánh sáng của chúa. Xin Chúa cho chúng con biết phủi đi những bụi trần hằng theo bám chúng con, để cho ánh sáng Chúa ban luôn trong suốt và để cho mọi người theo đó biết hướng về ánh  sáng thật, là Thiên Chúa, Chúa chúng con. Amen.

Toma  Đỗ Lộc Sơn

                                                                          

 

 

Xem thêm

St. THOMAS

Suy niệm Tin Mừng KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ,Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – 03/7, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TRỞ LẠI VỚI CỘNG ĐOÀN “Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong …