Home / Tiêu Điểm / Các ngóc ngách của Quảng trường Thánh Phêrô

Các ngóc ngách của Quảng trường Thánh Phêrô

 

h

Sau 11 năm làm việc, Quảng trường Thánh Phêrô được ông Gian Lorenzo Bernini hoàn tất năm 1667 với hàng cột kéo dài 320 mét, tượng trưng cho tình mẫu tử của Giáo hội ôm trọn nhân loại. Quảng trường Thánh Phêrô là trung tâm của Thiên Chúa giáo, nơi có một chiều dài lịch sử phong phú, một nghệ thuật tuyệt đẹp và duyên dáng độc nhất vô nhị.

1- Mặt tiền:

h1

Mặt tiền mang đủ màu sắc, đây là một trong những nơi được chụp hình nhiều nhất thế giới. Mặt tiền Đền thờ Thánh Phêrô với bề ngang 115 mét, bề cao  45,44 mét, được ông Carlo Maderno xây từ năm 1607 đến năm 1614. Đặc nét chính là các cột khổng lồ bao lối vào. Mặt tiền có hai tượng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô do ông Giuseppe De Fabris và ông Adam Tadolini khắc năm 1847.

2- Ban công:

h2

Ban công ở trung tâm mặt tiền, nơi giáo dân chờ tin có giáo hoàng mới, với câu tuyên bố bất hủ: “Tôi báo cho anh chị em một tin mừng: Chúng ta đã có giáo hoàng, Annuntio Vobis Gaudium magnum: Habemus Papam”. Câu này dựa theo tinh thần của câu loan báo nổi tiếng trong Phúc Âm Thánh Luca (2: 10-11) khi các thiên thần báo tin Đức Giêsu hạ sinh: “Anh em đừng sợ, Này tôi báo cho anh em một tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô, Đức Chúa.”

3- Đồng hồ

Đồng hồ có nhiều kiểu khác nhau. Ở hai đầu của mặt tiền có hai đồng hồ. Bên trái (đối diện với Đền thờ) là đồng hồ chỉ giờ với tiếng chuông kêu đặc biệt đã làm cho du khách rất ngạc nhiên. Bên phía kia là đồng hồ theo kiểu Pháp.

4- Lan can ban công

h4

Thiếu một tông đồ. Trên lan can ban công của Đền thờ có 13 ảnh. Ở giữa là Đức Kitô Đấng Cứu Chuộc, và Thánh Gioan Tẩy Giả cùng 11 tông đồ. Thiếu Thánh Phêrô vì như chúng ta thấy, Thánh Phêrô là một trong hai bức tường đặt ở mặt tiền.

5- Hàng cột

h5

Quảng trường Thánh Phêrô nổi tiếng với hàng cột khổng lồ Bernin. Trên hàng cột là hình 140 vị thánh và cánh tay to lớn của Giáo hoàng Alexandre VII vươn ra nối trời và đất.

6- Cột tháp

h6

Cột tháp ở trung tâm Quảng trường Thánh Phêrô.

 7- La bàn và đồng hồ mặt trời

h7

Năm 1817, nhà thiên văn Gilij đặt một la bàn và đồng hồ mặt trời ở đế cột tháp.

Hướng mở của vòng cung là chính diện mặt trời mọc

8- Cửa Thánh

The Holy Door is the northernmost door of St. Peter's Basilica. It is only opened at special occasion during a Holy year such as the Jubilee year which occurs every 25 years and symbolizes an invitation to grace. It is also known as Porta Sancta. The last

Biểu tượng của Năm Thánh

Đàng sau hình của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô là Cửa Thánh, một trong năm cửa vào Đền thờ nằm ở phía bên mặt. Trong Năm Thánh, khi mở và đóng Cửa Thánh là hai nghi thức rất đặc biệt của truyền thống công giáo, vừa theo nhịp đều đặn, hai mươi năm một lần, vừa theo tính đặc biệt riêng của nó. Hình ảnh Thánh Phêrô phá bức tường bằng gạch để mở cửa cho tín hữu hoặc chỉ đơn giản mở cánh cửa như Đức Gioan-Phaolô II đã làm vào Năm Thánh 2000 tạo ra niềm xúc động duy nhất. Chúng ta may mắn vì năm nay Đức Phanxicô triệu tập Năm Thánh đặc biệt, Năm Lòng Thương Xót, các cửa thánh sẽ mở vào ngày 8 tháng 12-2015.

h9

Marta An Nguyễn

Nguồn: Phanxicovn

Xem thêm

VIRGIN MARY

Suy niệm Tin Mừng Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, Thứ Hai sau Lễ Hiện Xuống, NĂM B, của Lm Minh Anh

  NGÔI NHÀ NGỌT NGÀO “Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về …