Home / Chia Sẻ / Bài giảng tĩnh tâm của cha Giuse PHẠM QUỐC VĂN OP, cho Hội Mân Côi ngày thứ Hai 07/10/2013 tại Nhà thờ Tân Định

Bài giảng tĩnh tâm của cha Giuse PHẠM QUỐC VĂN OP, cho Hội Mân Côi ngày thứ Hai 07/10/2013 tại Nhà thờ Tân Định

NGỌT NGÀO TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI

     Kính thưa cộng đoàn. George Washington (1732-1799) là một vị Tổng thống nổi tiếng của Hoa Kỳ. Ông không chỉ là một vị Tổng thống nổi tiếng được người dân kính trọng mà còn là một người con có lòng hiếu thảo đặc biệt với mẹ già của mình. Dù là một nguyên thủ Quốc gia trăm công nghìn việc đại sự, nhưng hàng tháng ông không bao giờ quên dành thời gian để ngồi bên cạnh mẹ già cả tiếng đồng hồ. Người mẹ thấy con của mình bận bịu đủ thứ chuyện như thế mà còn dành thời giờ riêng cho mình, nên bà đã nói với ông:

–   Con à, tại sao con phải tốn nhiều thời gian cho mẹ như thế, thiết tưởng thời gian đó quý báu đối với con lắm. Con đừng để phí hoài thời gian như vậy. Hãy tận tâm tận lực mà phục vụ quê hương đất nước. Làm sao con lại phí phạm thời gian bên mẹ như vậy?

–   Thưa mẹ đó là những giây phút quý nhất của con. Đó không hề là những giây phút phí phạm thời gian dù rằng thời gian đối với con tính bằng giây bằng phút. Tất cả những khoảnh khắc con được ở bên mẹ đó là những lúc con tìm lại được tinh thần mạnh mẽ nhất, lúc con được sống như một con người được yêu thương nhất, và là lúc con ý thức về trách nhiệm con phải dấn thân và phục vụ hơn tất cả giây phút khác. Mẹ đã cho con khí lực để con phục vụ quê hương này; và thưa mẹ, điều đặc biệt nhất nơi mẹ là tấm lòng yêu thương của mẹ. Con học được nơi ấy bài học của yêu thương và phục vụ.  George Washington trả lời.

Câu chuyện của Tổng thống George Washington làm cho chúng ta liên tưởng đến câu chuyện của chúng ta với một người Mẹ yêu quý của mình, đó là mối tương quan của mỗi chúng ta với Đức Trinh Nữ Maria. Quả vậy, gần gũi với Đức Mẹ, đó phải là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời sống đức tin của chúng ta. Gần gũi với Đức Mẹ, đó phải là những khoảnh khắc mà chúng ta kín múc được sức mạnh cho đời sống của mình để có thể dấn thân, yêu thương và phục vụ.

Quả vậy, qua trích sách Công vụ Tông đồ (1, 12-14), chúng ta cũng có thể hiểu được sự quây quần bên nhà Tiệc ly có các Tông đồ và chính giữa là sự hiện diện của Mẹ Maria. Mẹ đã rong ruổi với Chúa Giêsu suốt tháng ngày thơ ấu và đặc biệt đồng hành cùng Con trên khắp nẻo đường loan báo Tin Mừng; và Mẹ còn đồng hành với Con Một của Mẹ đến tận đỉnh đồi Golgotha, Mẹ kiên vững đứng dưới chân thập giá đế đón nhận xác người con yêu dấu của mình. Việc đồng hành ấy không chỉ dừng lại khi Đức Kitô vào cõi vinh quang, nhưng Mẹ tiếp tục đồng hành với thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô là Hội thánh. Mẹ đồng hành với Giáo hội ngay từ thuở giáo hội còn đang được cưu mang để chuẩn bị sinh hạ. Giáo hội vẫn coi biến cố ngũ tuần là sinh nhật của mình. Và giờ đây tất cả các Tông đồ đang quy tụ nơi Mẹ Maria tại nhà tiệc ly; có thể dùng một kiểu nói ví von là lúc này Đức Mẹ cũng đang cưu mang Hội thánh để chờ đón Chúa Thánh Thần cho giây phút nở nhuỵ khai hoa, cho giây phút Hội thánh chào đời và Hội thánh được sai đi vào giữa lòng trần gian mà làm chứng cho Thiên Chúa.

Đức Mẹ đồng hành với Hội thánh là thân thể nhiệm mầu của Đức Kitô. Nơi nhà tiệc ly, chúng ta có thể hiểu được sự hiện diện nhiệm mầu của Đức Mẹ đóng vai trò như là người hoà giải ký ức của các Tông đồ. Trong biến cố thụ nạn của Đức Giêsu, các môn đệ đã phân tán mỗi người một ngả và đặc biệt các ông cảm thấy lầm lũi, cảm thấy như mình tội lỗi, găm nhấm lương tâm, vì các ông đã bỏ Thầy, đã bỏ nhau, đã đánh mất niềm hy vọng của mình; thì giờ đây nơi nhà tiệc ly, Đức Maria quy tụ các ông lại, Đức Maria hòa giải ký ức của các ông, cho các ông nhận ra một dấu chỉ của hy vọng, chờ đợi giây phút Thánh Thần đổ ập xuống trên các ông, để các ông ra đi loan báo Tin Mừng .

Quả thế, nơi đâu có sự hiện diện của Đức Maria thì nơi đó đầy ấp sự ngọt ngào của tình yêu thương, dù rằng đó là nơi máng cỏ lạnh lẽo, trống vắng, thì vẫn là nơi hơi ấm của tình Mẹ lan tỏa cho hài nhi Giêsu. Dù đó là giây phút hoảng loạn chạy từ nơi này sang nơi khác, thì sự chở che của Mẹ là bảo đảm vững chắc cho hài nhi Giêsu thuở còn nằm nôi, thuở còn năm trong vòng tay của Mẹ. Và những tháng ngày ở Nazaret chắc chắn hơn ai hết Chúa Giêsu cảm nhận được sự yêu thương ngọt ngào của Đức Maria chăm sóc yêu thương người con yêu dấu của Mẹ. Và ở nhà tiệc ly, Đức Maria làm cho các môn đệ cảm nhận được sự ấm cúng và ngọt ngào của tình Mẹ, người Mẹ mà Gioan đã đón nhận dưói chân thập giá; Gioan như đại diện cho các Tông đồ, đại diện cho Hội Thánh, đón nhận Đức Maria về như Mẹ của mình. Đức Maria sở dĩ gần gũi với chúng ta như vậy, đó là vì Mẹ yêu thương chúng ta, và Mẹ là Đấng có thế giá  vô cùng trên tất cả mọi thần thánh.

Trong thư gửi tín hữu Galat chương 4 câu 4, thánh Phaolô đã diễn tả thế giá đó của Đức Maria: “Khi thời gian đến hồi viên mãn, Thiên Chúa sai con mình đến sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật”. Đây là áng văn cổ nhất của thời Tân Ước nói về Đức Maria, và nơi đây Giáo hội đã manh nha thấy được rằng Đức Maria quả thật là Thiên Chúa Thánh Mẫu vì Mẹ đã hạ sinh con một của Thiên Chúa; và vì vậy Giáo hội tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Chúa Trời, và Mẹ có vị thế tuyệt vời nơi Thiên quốc để Mẹ luôn đồng hành và cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.

Kính thưa cộng đoàn.

Khi hiện ra tại Fatima, Đức Maria nhắc nhở mỗi người chúng ta 3 sứ điệp: đó là hãy hoán cải đời sống, hãy tôn sùng trái tim vẹn sạch của Mẹ, hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Khi chúng ta cùng quy tụ để hân hoan mừng Mẹ của chúng ta với tước hiệu Mẹ Mân Côi, chúng ta mời gọi nhau hãy lắng nghe và thực hành sứ điệp của Mẹ. Chúng ta quy tụ bên Mẹ để cảm nghiệm được sự yêu thương chăm sóc của Mẹ, và đặc biệt lắng nghe lời của Mẹ. Mỗi người chúng ta xin ơn hoán cải đời sống của mình, để chúng ta có thể bước đi trong ánh sáng của ngày cứu độ mà hân hoan làm chứng cho Chúa. Chúng ta xin Mẹ giúp mỗi chúng ta biết yêu mến trái tim vẹn sạch của Mẹ, để nơi đó chúng ta cảm nhận tình yêu ngọt ngào mà Mẹ dành cho chúng ta. Và nhờ chính chuỗi Mân Côi, chúng ta được kết hơp với Mẹ và nhờ Mẹ chúng ta đến được với Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ. Xin Mẹ Maria dạy chúng ta biết đến gặp gỡ Chúa Giêsu và nhờ đó chúng ta cảm nhận được niềm vui cứu độ và đón nhận được sức mạnh mà dấn thân trong hành trình làm chứng tá của mình. 

Lm Giuse PHẠM QUỐC VĂN OP

Xem thêm

GIÀU CÓ KHÓ VÀO TRỜI

GIÀU CÓ KHÓ VÀO TRỜI

Một buổi chiều cuối tuần, và cũng là cuối tháng, Tám xe ôm và Bảy …