Home / Chia Sẻ / THƠ: Chúa Nhật III Phục Sinh – NHÂN CHỨNG CHÚA KITÔ, Năm B, Lm Đam Khuất Dũng sss

THƠ: Chúa Nhật III Phục Sinh – NHÂN CHỨNG CHÚA KITÔ, Năm B, Lm Đam Khuất Dũng sss

NHÂN CHỨNG CHÚA

NhanChungChua

 

Người làm chứng Tình Yêu khôn sánh

Một tấm lòng nên thánh khát khao

Yêu Người – Mến Chúa dâng cao

Gắn liền phụng vụ chắng sao chia lìa

Lãnh trách nhiệm sẻ chia thăm viếng

Khốn cho ai lười biếng khô khan

Tin Mừng rao giảng  khôn ngoan

Thấm nhuần Lời Chúa xác thân linh hồn

Kitô-hữu không còn chết nữa

Dung mạo ta như Chúa thiết tha

Trái Tim quảng đại bao la

Việc lành chiếu tỏa Danh Cha rạng ngời

Sống Ơn Gọi mỗi người đoan hứa

Làm Chứng Nhân cho Chúa trung thành

Mọi nơi mọi lúc chung quanh

Tình thương nhân ái tốt lành thứ tha.

SN : CN III PS B. Lc 24, 35 – 48

NÊN GIỐNG CHÚA

NenGiongChua

 

Suốt  đời  đền  tạ  chẳng  sao  cân !

Bên  Chúa  đồng  hành  hết  tủi  thân

Khốn khó xem thường đâu chán nản !

Tươi  cười  thử  thách  vẫn  hân  hoan !

Khổ  đau  nhẫn  nhục  vui  theo Chúa

Can đảm kiên cường sống chứng nhân

Giống  Chúa Tình Yêu   con  đón  nhận

Nước Trời đại phúc hưởng muôn phần

 

SN : CN III PS B. Lc 24, 35 -48

Lm. Đam Khuất Dũng sss

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …