Home / Chia Sẻ / THƠ: Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm B. ĐẤNG CÓ UY QUYỀN. Lm Đam KHuất Dũng, sss

THƠ: Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm B. ĐẤNG CÓ UY QUYỀN. Lm Đam KHuất Dũng, sss

  

 

DangcouyquyenĐẤNG UY QUYỀN

 

Giáo lý Nước Trời rất ngợi khen

Lời Thầy hướng dẫn cõi vô biên

Ban nguồn cứu độ Ngài Vầng Sáng

Trục xuất xua trừ Quỷ Tối Đen

Nhân thế bái thờ Giêsu  Chí Thánh

Quỷ ma kinh sợ  Đấng uy quyền

Cậy trông vào Chúa khôn ngoan nhất

Thần Tượng đời đời mãi vững bền

SN : CN 4 TN B. Mc 1, 21- 28

 

 

 

GiesuThuLanhGIÊSU THỦ LÃNH 

 

Lời giảng dậy mê say ngây ngất

Đám Quỷ Ma trục xuất xua tan

Ai vào Vương Quốc  hân hoan ?

Sinh hoa kết trái chuyên cần sớm mai

Nghe Lời Chúa tương lai đổi mới

Bước đi theo dẫn tới Thiên Đường

Ngài giầu lòng mến xót thương

Ngôi  Sao Thần Tượng mẫu gương tuyệt vời

Dấng Chí Thánh cuộc đời sáng tỏ

Khiến Quỷ Ma hãi sợ lui liền

Cao siêu Giáo Lý vô biên

Giê-su Thủ lãnh uy quyền vang âm

Hãy quảng đại kiên tâm phụng sự

Biết trao ban phục vụ nhưng không

Sống như Thánh Ý ước mong

Dẫu bao thử thách thêm lòng mến yêu

SN : CN 4 TN B. Mc 1, 21- 28

       

 

 

CÂU ĐỐI  TẾT

 

 

     GIA ĐẠO

 

 

Gia Đình Hạnh Phúc  Sinh  Bông Trái

 

Xuân Mới Yêu Thương Nảy Hạt Mầm

 

 

Tết  Đến Chúc Mừng Phúc Lộc Thọ

 

Xuân Về  Cầu  Khẩn   Ơn  An  Bình

 

 

 Xứ Đạo Cầu Mong Xuân Hạnh Phúc

 

Gia Đình Nguyện Ước Tết An Khang

 

 

      BÁO  HIẾU

 

 

Công Ơn Cha Mẹ Hằng Ghi Nhớ

 

Lễ Hiếu Cháu Con Chẳng Nhạt Phai

 

 

Ân Nghĩa Sinh Thành Hơn Đỉnh Núi

 

Báo Đền Dưỡng Dục Tựa Nguồn Sâu

 

Mến Chúa Hương Kinh Xuân Báo Hiếu

Yêu  Người  Nghĩa  Nặng  Tết  Đền Ơn

        

         

Lm. Đam Khuất Dũng sss

CA  VÈ  CHÚC  TẾT

( Đọc chậm theo tiếng  gõ nhịp…

3 phần cho 3 người đọc, mượn áo cúng tế nhà thờ)

Nghe vẻ nghè ve

Nghe vè chúc Tết

Lời cầu trước hết

Cho khắp mọi nơi

Tình Chúa cao vời

Tuôn đổ ơn phúc

Người tu, thế tục

Tất cả mọi người

Biết thờ phượng Chúa

Như Lời Ngài hứa

Muốn sống đời đời

Giữ luật của Người

Chu toàn Đức Ái

Tinh thần quảng đại

Giúp nhau vào Trời

Đó là cùng đích

Ai ai cũng thích

Anh em đại đồng

Cùng chung Tổ Tông

Con một Thiên Chúa

Là Cha chúng ta

CHA TA  CHA TA….

( Có thể mời CĐ hát bài Tạ ơn Cha halleuia )

Tới phần CỘNG ĐOÀN

Kính chúc Tân Xuân

Các Đấng Bề Trên

Gương sáng đặt nền

Khôn ngoan thánh đức

Thánh Thần thêm sức

Con Tàu Hội Dòng

Vươn tới khát mong

Theo chân Tổ Phụ

Hoàn thành sứ vụ

Loan báo Tin Mừng

Thánh Thể vang lừng

Linh đạo quán triệt

Hăng say nhiệt huyết

Thắp lửa cháy bừng

Phát tiển không ngừng

Nhiệt tâm hồn xác

Mục vụ cộng tác

Bất cứ ở đâu

Bệnh tật yếu đau

Bắc Nam cách trở

Cầu nguyện nâng đỡ

Anh em một nhà

Yêu thương thuận hòa

Huynh đệ đích thật

Tinh thần hiệp nhất

Nước Trời dưới trần

Tu sỹ chứng nhân.

CHỨNG NHÂN, CHỨNG NHÂN….

( Có thể mời CĐ hát bài Thắp sáng lên… )

Tới phần XỨ ĐẠO

Ơn xuống vũ bão

Đổ trên Qúy cha

Lòng mến thiết tha

Cha Chánh cha phó

Nhiệt thành năng nổ

Sức khỏe dẻo dai

Tu Sỹ Quý ngài

Tăng cường thêm mãi

Phục vụ quá tải

Rất nhiều Hội đoàn

Tăng số Di Dân

Bên cạnh Quý Chức

Cộng tác tích cực

Các Tổ liên gia

Đọc kinh vang xa

Những ngày đại lễ

Hợp tác chặt chẽ

Khu phố xóm làng

Sạch đẹp khang trang

Cái gì cũng nhất

Tinh thần vật chất

Phong phú dồi dào

Vươn cao thật cao

THẬT CAO THẬT CAO…

( Có thể mời CĐ hát bài Đâu có Tình yêu thương… )

Tới phần GIA ĐÌNH

Nguyện Chúa Thánh Linh

Gia đình sống đạo

Trung thành hiếu thảo

Trọng  kính Ông Bà

Phụng dưỡng  Mẹ Cha

Mong  nhiều sức khỏe

Kiên trì mạnh mẽ

Gia Thất mẫu gương

Nhân đức tỏa hương

Thử thách sóng gió

Vượt qua gian khổ

Hạnh phúc ngất ngây

Thánh lễ hằng ngày

Đọc kinh sớm tối

Ăn năn sám hối

Bác ái thực hành

Chăm chỉ học hành

Con cháu ngoan ngoãn

Một đời viên mãn

Phúc lộc tràn đầy

Bàn tiệc xum vầy

Mùa Xuân bất diệt

Phần thưởng đặc biệt

Chúa thương chúc lành

Tôi  tớ trung thành

Giờ tới muôn thưở

Đời đời chẳng cùng 

AMEN AMEN

AMEN AMEN

AMEN…

( Có thể mời CĐ hát bài Xin Chúa Í a chúc lành… )

KÍNH CHÀO, KÍNH CHÀO, KÍNH CHÀO……  :

HÔ TO  CHÚC MỪNG NĂM MỚI …..AAA

 

Lm. Đam Khuất Dũng sss

 

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …