Home / Chia Sẻ / THƠ: Chúa Nhật 20 Thường Niên – Năm A. Lòng Tin Mãnh Liệt. LM Đam Khuất Dũng- SSS

THƠ: Chúa Nhật 20 Thường Niên – Năm A. Lòng Tin Mãnh Liệt. LM Đam Khuất Dũng- SSS

 

 

 

 

DuctinchuaconĐỨC TIN CHỮA CON

Chân Lý  Đức Tin chung một hướng

Vượt   Tâm – Lý   trí  cân  đo  lượng

Gia   tài  thu  tích  chết  buông  xuôi

Đạo  đức  lập  công  sinh  tận  hưởng

Đừng biếng ươn lười chẳng cậy trông

Hãy  chăm  nhẫn  nại  luôn  tin tưởng

Khẩn  cầu  nài  nỉ  Chúa  thương  con

Bất  chấp chê  cười  không bận vướng

Lm. Đam Khuất Dũng sss

SN : Mt 15, 21-28

 

 

 

 

 

LongtinmanhLÒNG TIN MẠNH

Tin mạnh mẽ, đạt điều ước nguyện

Tin khiêm nhường, phó thác thong dong

Tin yêu thương, Đức ái khát mong

Đức tin đòi hỏi cậy trông lâu dài

Lạy Con Đavít, xin Ngài Thương Xót !

Lời khẩn nài van khóc chai lì

Gương bà ngoại giáo khắc ghi

Chân thành, khiêm tốn,  kiên trì  quyết tâm

Thờ một Chúa Ab-ra-ham chọn lựa

Bỏ quê hương Lời hứa Chúa ban

Nước Trời gia nghiệp bội phần

Đức tin mãnh liệt rất cần cậy nương

Chúa đỡ nâng trên đường lữ khách

Dẫu gian truân thử thách sợ gì  !

Có Ngài dõi mắt hãi chi !

Vòng tay tin tưởng bước đi vững vàng.

Lm. Đam Khuất Dũng sss

SN : Mt 15, 21-28

Methangthien    MẸ THĂNG THIÊN

Ngợi khen Mẹ hiển linh vinh sáng

Chúa thưởng công xứng đáng thăng thiên

Tâm thân trinh trắng vẹn tuyền

Nữ Tỳ khiêm hạ dịu hiền thiết tha

Mẹ Đầy Phúc như mưa tràn ngập

Chẳng thể nào đền đáp cho cân !

Tình Yêu nhận lãnh vô ngần

Tạ ơn Thiên Chúa đặc ân cao vời !

Lòng mến Chúa, yêu người dào dạt

Nguyện thủy chung son sắt chẳng phai

Trao ban phục vụ miệt mài

Cảm thông thăm hỏi những ai sầu phiền

Con chúc tụng trọn niềm tín thác

Mẹ Nữ Vương Hồn Xác lên Trời

Trái Tim Từ Mẫu rạng ngời

Đơn sơ, khiêm tốn một đời “ Xin vâng ”

 

Lm. Đam Khuất Dũng sss

SN : Mt  1, 39 – 36

Xem thêm

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT và ƠN GỌI KITÔ HỮU

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT và ƠN GỌI KITÔ HỮU

Thánh Tôma đã từng rực lửa và đầy nhiệt huyết theo Chúa Giêsu. Khi Chúa …