Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXII Thường Niên, Năm B, của Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Trí

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXII Thường Niên, Năm B, của Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Trí

DỐC CẠN

1 V 17,10-16;  Dt 9,24-28; Mc 12,38-44

      883_331-628x1256  Theo tâm lý bình thường “nghĩ đến mình” vẫn được coi là ưu tiên hàng đầu trước khi “nghĩ đến người”. Tin Mừng Chúa Nhật ba mươi hai hôm nay cho chúng ta thấy: bà góa là mẫu gương cho mọi người qua việc bà dám dốc cạn sự sống cho Thiên Chúa và dốc cạn lòng vàng cho tình yêu dâng hiến.

  1. Dốc cạn lòng vàng cho tình yêu

Việc làm bà goá Sarepta chia sẻ bánh cho ngôn sứ Êlia, được bài đọc thứ nhất Sách các Vua quyển thứ nhất phác họa lại tấm long quảng đại đong đầy tình yêu. Trong thư Do Thái, thánh Phaolo tông đồ diễn tả tấm lòng của Chúa Giêsu chấp nhận tiến vào cung thánh để dâng chính mình làm của lễ đền tội cho con người. Tin Mừng hôm nay tiếp nối việc Chúa Giêsu cảnh giác thói đạo đức giả của các kinh sư. Từ góc Đền Thờ, Chúa Giêsu thấy lòng con người với hai thái độ khác nhau. Cùng vệc làm bố thí: người giàu dốc thừa của “dư”; còn bà goá nghèo dốc cạn của “còn”. Có sự khác biệt rõ: số tiền người giàu bỏ vào thùng kêu to nhưng lại trống rông, còn hai đồng kẽm của bà góa kêu nhỏ nhưng lại đầy ắp thùng tiền nuôi thân tức là bà dâng trọn vẹn sự sống của mình cho Thiên Chúa, cho dù bà có nguy cơ đến sự sống còn của mình.

  1. Dốc cạn sự sống cho Thiên Chúa

Dốc cạn sư sống không phải cho đi sở hữu, nhưng cho đi chính mình. Bà bỏ hết tiền dù biết rằng bà sẽ chết đói, nhưng bà vẫn tin tưởng Thiên Chúa làm mọi sự cho Bà. Có một bà góa vừa mới chuyển nhà. Một hôm mất điện. Có tiếng gõ cửa. Bà ra mở cửa, thì ra đó là con của nhà hàng xóm. Đứa bé hỏi:” Dì cho con hỏi nhà dì có nến không ạ?”. Bà ta thầm nghĩ:”Nhà nghèo đến nỗi nến không có sao? Tốt nhất không cho. Nghĩ rồi, bà ta liền nói to một tiếng: “Không có!” Bà chuẩn bị đóng cửa, đứa bé liền nói:”Con thừa biết là nhà dì không có nến mà!” Nói xong đứa bé liền lấy ra hai cây nến: ”Mẹ và con sợ dì sống một mình không có nến nên con đem sang tặng dì hai cây để thắp sáng ạ!”. Lúc này, bà cảm động rơi nước mắt, liền ôm chặt đứa bé vào lòng. Đem cho cái mình đang có và đang còn là một điều tốt. Tuy nhiên cũng cần nhớ phải cho cách khiêm tốn. Khi tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, chúng ta có sẵn lòng chia sẻ cho nhà Chúa với tấm lòng vui vẻ dâng hiến, hay buồn tẻ tiếc xót và có sẵn lòng dốc cạn thời giờ, công việc cho Chúa hay tranh thủ tính toán với Chúa đi trễ về sớm không? Amen.

Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

Trích tác phẩm Chút Muối

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …