Home / Chia Sẻ / THƠ: ĐỜI HOA

THƠ: ĐỜI HOA

 

[Thánh Tiên-sa, 2/1/1873–30/9/197]

 

Một loài hoa bé nhỏ

Nhưng ai cũng ngắm nhìn

Không hương và không sắc

Vẫn lan tỏa mọi miền

 

Một loài hoa hoang dại

Mọc ẩn, chẳng ai hay

Bị giẫm đạp, chẳng ngại

Lại tự vươn dậy ngay

 

Chấp nhận mọi đau khổ

Uống cạn chén đắng cay

Cuộc đời hoa ngắn ngủi

Vẫn sâu, rộng và dài

 

Đóa Tiên-sa, thưa Chị

Xin giúp em đơn sơ

An tâm chịu chê trách

Yêu Chúa mà khiêm nhu

TRM THIÊN THU

L Thánh Hoa Hng Nh, 1-10-2016

 

HOA KINH

“Không có ai ln Chui Mân Côi hng ngày mà b lc đường. Đây là li xác nhn mà tôi vui mng ký nhn bng máu ca tôi (Thánh Louis de Montfort).

 

Lời kinh giản dị “Kính Mừng…”

Tháng Mười biệt kính Nữ Hoàng Mân Côi

Muôn người rộn rã vui tươi

Hoa Kinh tươi nở trên môi hằng ngày

Mừng Mẹ diễm phúc dư đầy

Xin thương xót kiếp đọa đày thân con

Tháng ngày lữ khách trần gian

Gieo neo khốn khổ, gian nan sớm chiều

Lo toan, trăn trở bao điều

Nhọc nhằn bao nỗi, lao đao bước đời

Cầu xin Mẹ đỡ nâng hoài

Vững Tin-Cậy-Mến không ngơi khi nào

Niềm vui Giáo hội dâng cao

Đức Tin đón mọi người vào hân hoan

Xin dâng Mẹ cả nhân gian

Mong mau hiệp nhất một niềm tin thôi

TRM THIÊN THU

 

THÁNG MƯỜI

Tháng Mười là Tháng Mai Côi

Ai cũng biết rồi, chẳng nói cũng thông

Tháng Mười thắm sắc Hoa Hồng

Bốn mùa mầu nhiệm: Vui – Thương – Sáng – Mừng

Tháng Mười sắc đẹp vô cùng

Rôm rả Kính Mừng Thánh Mẫu Đồng Trinh

Sắc màu thánh đức lung linh

Tháng Mười thơm ngát hương tình tin yêu

Hồng Ân Thiên Chúa dạt dào

Thiên Tình Mẫu Tử ngọt ngào ngày đêm

TRM THIÊN THU

Tháng Mai Côi – 2016

 

MƯA HOA

 

Trời cao vẫn sáng rực

Không một chút âm u

Trời đang tiết mùa Thu

Bỗng dưng đẹp sắc lạ

 

Lòng Thương Xót của Chúa

Phủ kín khắp Đất Trời

Cơn Mưa Hoa tuyệt vời

Biến đổi màu nhân thế

 

Lời Têrêsa hứa

Sẽ tỏa mưa Hoa Hồng

Nay hiện thực rõ ràng

Thắm tươi Lòng Thương Xót

 

Mưa trên mọi vùng đất

Mưa lúc sớm, lúc khuya

Chẳng thiếu cũng chẳng thừa

Hồng Ân Chúa luôn đủ (*)

 

Máng linh hồn bé nhỏ

Vẫn đủ chứa Hồng Ân

Cơn Mưa Hoa rất cần

Cho linh hồn phát triển

 

Đơn sơ lời ước nguyện

Xin Chúa luôn xót thương

Ban những Cơn Mưa Hồng

Qua đôi tay Thánh Nữ

 

Xin cho Danh Thánh Chúa

Được tỏa sáng rạng ngời

Mọi nơi và mọi người

Đều thuộc về Nước Chúa

TRM THIÊN THU

L Thánh Teresa Hài Đng 2016

(*) 2 Cr 12:9 – “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối”.

 

TÂM NGUYN MT LOÀI HOA

[Tâm tình Thánh Teresa Lisieux]

 

Khi nào tôi biết yêu người

Chính Chúa Giêsu thực hiện

Công việc bác ái, yêu mến

Ngài hành động trong tôi mà

 

Ai tự nguyện yêu Giêsu

Vì yêu, hy sinh chấp nhận

Càng yếu đuối, càng hèn mọn

Càng được thiêu đốt, đổi thay

 

Tình yêu hiện hữu mọi ngày

Tình yêu vô biên, vô hạn

Vượt qua mọi thứ rào cản

Bất chấp mọi thứ hiểm nguy

 

Tình yêu đâu khác lạ chi

Bình thường mà lại kỳ diệu

Yêu người dù đẹp hay xấu

Hoàn toàn hy sinh chính mình

 

Tôi nguyện vì Chúa Ân Tình

Dám yêu mà chịu đau khổ

Tôi tận lực làm tất cả

Chỉ muốn làm Chúa vui lòng

TRM THIÊN THU

Kính mng Ch Têrêsa Hài Đng, 1-10-2016

 

KINH HNG

Kính mừng Ma-ri-a

Thánh Mẫu đầy ân phúc

Từng lời kinh kính chúc

Nở tươi Đóa Hồng Thiêng

 

Lời kinh ấm cõi lòng

Hoa Mân Côi từng đóa

Cả Bốn Mùa nhiệm lạ (*)

Dâng Nữ Vương Thiên Đàng

 

Fátima thôn làng

Nhỏ bé mà vĩ đại

Ba em nhỏ thơ dại

Lớn hạnh phúc hơn người

 

Mẹ nhắn nhủ không ngơi

Hằng ngày siêng cầu nguyện

Chuỗi Mân Côi mầu nhiệm

Chăm chỉ kết Triều Thiên

 

Từng đóa kinh nỗi niềm

Vui buồn và sướng khổ

Bé nhỏ những hạt lạ

Nhưng đẹp Chuỗi Kinh Hồng

 

Ơn Chúa sẽ trào tuôn

Theo dòng kinh thầm lặng

Dẫu chiều, trưa, hay sáng

Trời vẫn đổ Mưa Hồng

TRM THIÊN THU

(*) Bn Mùa: Vui Sáng Thương Mng

 

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …