Home / Chia Sẻ / THƠ: PHÚ HỘ và LADARÔ

THƠ: PHÚ HỘ và LADARÔ

 

(Niệm khúc Lc 16:19-31)

Có một người phú hộ

Sống cuộc đời sang giàu

Cứ ngày ngày yến tiệc

Vui mừng và xôn xao

 

Có một người nghèo khó

Cứ nằm chờ dưới bàn

Mong được vụn bánh nhỏ

Ăn cho đỡ đói lòng

 

Không ai thèm để ý

Vì còn vui tiệc tùng

Chó còn liếm vết thương

Ladarô tủi phận

 

Đến một ngày cuối đời

Và Ladarô chết

Chúa trọng thưởng Nước Trời

Ladarô hạnh phúc

 

Phú hộ nọ cũng chết

Bị đày xuống âm ty

Phú hộ thật bất ngờ

Ngước nhìn trời nguyện ước:

 

“Xin Thiên Chúa xót thương

Cho xin một chút nước

Để miệng lưỡi bớt khát

Đỡ phần nào đau thương”

 

Lẽ nào được như vậy

Cả đời sướng nhiều rồi

Giờ này “bó tay” thôi

Còn nài van chi nữa?

 

Ladarô suốt đời

Sống gian nan, khổ cực

Giờ này được bù đắp

Là lẽ công bằng thôi

 

Đôi nơi nay tách rời

Không ai qua lại được

Chuyện sướng hay khổ trước

Có hệ quả khác nhau

 

Về báo gia đình biết?

Cũng vô ích mà thôi

Bao lời cảnh báo trước

Mà họ có nghe ai!

 

Tục ngữ Việt Nam nói:

“Ai cười người hôm trước

Hôm sau người cười lại”

Thật minh nhiên mười mươi!

 

Lạy Chúa Trời chí thánh

Xin giúp con yêu người

Bằng tấm lòng mở rộng

Và nhịn nhục, hy sinh

TRẦM THIÊN THU

 

NHÂN VIÊN THUẾ VỤ

[Tình khúc Mt 9:9-13; Mc 2:13-17; Lc 5:27-28]

 

Mát-thêu tên gọi Lê-vi

Hành nghề thu thuế, sớm khuya đếm tiền

Rạch ròi chi tiết, chẳng quên

Chục này, trăm nọ, hoặc ngàn đồng kia

 

Thấy tiền ai lại chẳng mê

Không tiền, người ghét, kẻ chê đủ điều

Thế nên lắm kẻ chơi liều

Bất cần danh dự, tiền nào cũng vơ!

 

Hôm nay phiên trực trạm thu

Mát-thêu tính toán cộng, trừ xem sao

Chuyện tiền nong thật nhức đầu

Đồng tiền bẩn nhất, chứ nào có thơm!

 

Mát-thêu trừ, cộng, chia, nhân

Nhân viên thuế vụ việc làm thế thôi

Ngang qua chỗ Mát-thêu ngồi

Chúa Giêsu bảo: “Theo tôi, anh này!”

 

Ông liền đứng dậy, theo ngay

Không chần chừ, chẳng hỏi này, hỏi kia

Không hề một chút so đo

Công danh, chức tước, chuyện xa hay gần

 

Mát-thêu vui sướng vô ngần

Về nhà mở yến tiệc liền mà thôi

Vui vì thoát ách bạc tiền

Mừng vì Thiên Chúa đoái nhìn phận ông

 

Kinh sư, Biệt phái bực lòng

Nói này, nói nọ, lùng bùng ghét ghen

Bởi vì lòng dạ nhỏ nhen

Thế nên mới nói lời hèn gièm pha

 

Chúa Giêsu rất vô tư:

“Người khoẻ cần gì tới bác sĩ đâu?

Những người yếu đuối, ốm đau

Mới cần thầy thuốc sớm chiều quan tâm”

 

Rồi Ngài chợt hóa mặt nghiêm:

“Tôi không kêu gọi chính nhân đâu mà

Tôi đến kêu gọi tội đồ

Ăn năn sám hối sớm khuya chân thành”

 

Lạy Thầy chí thánh nhân lành

Hằng ngày con vẫn loanh quanh chuyện đời

Gạo, tiền, cơm, áo, khóc, cười,…

Xin thương giải thoát lưới đời bủa vây

 

Con vô tâm với người này

Rồi con ác ý với ai ghét mình

Con thu thuế chẳng công minh

Chê người, trách bạn, miệt khinh mọi người

 

Chiều nay con lặng lẽ ngồi

Nhân, chia, trừ, cộng phần đời của con

Xin Ngài giải cứu phận hèn

Để con thu thuế trọn phần con thôi

TRẦM THIÊN THU

Lễ Thánh sử Mát-thêu, 21-9-2016

 

 

Xem thêm

29-4-2024 6-50-43 AM

Lời Chúa – Thứ Hai Tuần V Mùa Phục Sinh 29/04/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN