Home / Chia Sẻ / THƠ: CUNG CHÚC TÂN XUÂN

THƠ: CUNG CHÚC TÂN XUÂN

 

Chào mùa Xuân tươi thắm

Như những cánh mai vàng

Cõi lòng thêm say đắm

Bao nhiêu ước mơ hồng

Chúc mọi người thêm tuổi

Thêm thánh thiện, khôn ngoan

Chúc Năm Mới thêm… mới

Tin yêu Chúa thành tâm

Mừng mùa Xuân tuyệt mỹ

Là Mùa Xuân Thánh Ân

Chúc mọi người vững chí

Theo Chúa trọn đường trần

Vui đón mùa Xuân mới

Đừng quên những người nghèo

Mở rộng lòng nhân ái

Cũng rộng tay thương yêu

Trái tim Xuân rạo rực

Nhịp thánh thiện rung lên

Như vần thơ, điệu nhạc

Đồng Cung Chúc Tân Xuân

            Chúc mùa Xuân Bình An

            Vững trên nền Công Lý

            Vui Nhân Phẩm, Nhân Vị

            Tự do hưởng Nhân Quyền

TRM THIÊN THU

 

ÊM ĐM NHP XUÂN

Lặng ngồi đếm thời gian

Qua bàn tay nhè nhẹ

Bốn mùa cứ luân phiên

Những màu mây thật lạ

            Trông ngóng Xuân bao ngày

            Lặng ngồi và chờ đợi

            Hẹn nhau phút sum vầy

            Lòng bất chợt ngây ngất

Đón mùa Xuân trác tuyệt

Vui rộn rã, bình an

Khúc nhạc Xuân réo rắt

Vang lên khắp trần gian

            Nhởn nhơ may Ong, Bướm

            Bên những cánh Mai vàng

            Chim Én nghiêng cánh lượn

            Chào đón Xuân huy hoàng

Xuân du dương hòa điệu

Hòa bình ru trần gian

Lời ca dao, tục ngữ

Ngọt ngào tiếng Việt Nam

            Tình quê hương tha thiết

            Ấm tình nghĩa gia đình

            Giao thừa Trời và Đất

            Tình Xuân chợt lung linh

Phút đầu Xuân lặng lẽ

Con lần Chuỗi Mân Côi

Và chuỗi Lòng Thương Xót

Cầu nguyện cho mọi người

TRM THIÊN THU

 

XUÂN CHÚC

Xuân sang, chúc bửu quyến

Cùng thân hữu gần xa

Cười rạng rỡ như hoa

Cho nét Xuân tươi mãi

            Xuân về, chúc thư thái

            Phát đại lộc Hồng Ân

            Sống trọn lời Phúc Âm

            Vuông tròn Tin-Cậy-Mến

Xuân đến, chúc thánh thiện

Vững bước đường tâm linh

Phúc Âm hóa gia đình

Cùng làm rạng Danh Chúa

            Xuân trần gian kỳ lạ

Xuân trẻ rồi Xuân già

            Xuân cứ đến rồi đi

            Mong chờ Xuân Thiên Quốc

TRM THIÊN THU

 

MINH NIÊN

Mắt là đèn sáng của thân (1)

Nên thật là cần tỏa sáng để soi

Đó là tuân phục Chúa Trời

Càng ngày càng phải giống Ngài thánh thêm (2)

Giao thừa là bỏ đêm đen

Minh niên là phải sáng hơn năm rồi

Xuân là Tết thật tuyệt vời

Xin Đức Chúa Trời chúc phúc chúng nhân

Biết can đảm sống thánh hơn

Kính tin thờ Chúa, thành tâm yêu người

TRM THIÊN THU

(1) Mc 6:22. (2) Mt 5:48.

 

MIN GIAO THA

Thơm mùi bánh Tét, bánh Chưng

Nồng nàn hương vị yêu thương thân tình

Khói trầm bay, nến lung linh

Thiêng liêng một cõi vô hình cuối năm

Giao thừa chậm rãi bước chân

Giã từ quá khứ cho tân niên về

Khắp nơi rộn rã tiếng ca

Đón mừng Xuân mới chan hòa tin yêu

Chúa Xuân là Đấng chí cao

Nhưng gần gũi lúc người trao tình người

TRM THIÊN THU

 

HAI NA CUC ĐI

“Tôi làm gì tôi cũng chng hiu: vì điu tôi mun thì tôi không làm, nhưng điu tôi ghét thì tôi li c làm (Rm 7:15)

Cuộc đời là cõi trầm luân

Bồi hồi chợt nhớ thì thầm mùa Chay

Nhớ đêm nhớ cả ban ngày

Nhớ nô-tì-kiếp đắng cay gian trần

Sầu lòng chứ chẳng bi quan

Dẫu phận sang, hèn cũng hoá bụi tro

Trăm năm nào phải là thơ

Nhập nhoà mơ ước thực hư cuộc đời

Nửa môi cười với ngày vui

Nửa môi méo xệch chơi vơi phận mình

Một con mắt ngó mông mênh

Một con mắt ướt lệ kinh cầu buồn

Kiếp người hai nửa xác, hồn

Xác thân nặng trĩu, hồn bồng bềnh bay

Nắng vàng thắp sáng lên cây

Giáo đường chuông đổ chợt gầy trầm tư

Hồng ân Thiên Chúa bao la

Dốc đời lăn mãi, phù du kiếp người

Giằng co hai nửa cuộc đời

Nửa tôi thanh thoát, nửa tôi nặng nề

Quanh năm lạc giữa đam mê

Trở đi mắc núi, trở về mắc sông

Chỉ mong lượng Chúa khoan hồng

Thành tâm chay tịnh cho lòng bình an

TRM THIÊN THU

 

CHAY TNH VI TT

Đón Xuân, ăn Tết, giữ Chay

Vui cùng nhân thế, khóc loài phàm nhân

Trăm năm chồng chất lỗi lầm

Vui Xuân mà vẫn khóc thầm ăn năn

Tội nhiều nên hóa khổ thân

Ngày tháng nhọc nhằn, sớm tối lao đao

Cuộc đời còm cõi, xanh xao

Miệt mài bước mỏi, về đâu cõi trần?

Bánh chưng mặn chát miếng ăn

Cắn nhầm cục tội, Tết buồn chưa vui

Ăn chay ngày Tết, tôi ơi!

Cầu ơn tha thứ, Chúa Trời xót thương

Bỗng dưng mứt ngọt khác thường

Miệng chay khẩu tịnh trên đường mùa Xuân

TRM THIÊN THU

Xuân Bính Thân – 2016

 

Xem thêm

22-7-2024 9-06-49 AM1

MARIA MAĐALÊNA LÀ AI?

Trước tiên, chúng ta nên biết rằng Thánh Maria Mađalêna được tôn kính trong Giáo …