Home / Chia Sẻ / Thơ: Miền Giáng Sinh

Thơ: Miền Giáng Sinh

Vui & Buon

Khắp nơi nhộn nhịp mừng vui

Người cười rộn rã trao lời Giáng Sinh

Ánh đèn đa sắc lung linh

Dòng đời như được ấm tình yêu thương

Mà sao Chúa vẫn lạnh lùng

Nơi hang đá vắng, mịt mùng trời khuya!

Sương băng giá, gió lạnh lùa

Nhưng có đáng gì so với lạnh tim

Bóng ai nhòa nhạt trong đêm

Nặng bước đi tìm công lý, bình an!

Đêm nay Con Chúa giáng trần

Giao hòa trời đất, thế nhân sum vầy

Ân tình, tín nghĩa là đây

Hòa bình, công lý vui ngày giao duyên (1)

Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân

Xin cho nhân loại bình an chan hòa

Biết thương xót, biết thứ tha

Như Cha là Đấng nhân từ triền miên (2)

Để Con Thiên Chúa ngủ yên

Không còn lạnh lẽo giữa miền trần gian

TRM THIÊN THU

(1) Tv 85:11. (2) Lc 6:36.

 

VUI và BUN

Muôn người vui rộn rã

Mừng đón Chúa Hài Đồng

Say đắm bên Hang Đá

Chiêm nghiệm Lòng Xót Thương

            Hài Nhi là Con Chúa

            Đơn sơ chốn nghèo nàn

            Đã chấp nhận nhập thể

            Để cứu độ chúng nhân

Hèn mọn nên cao trọng

Tù đày được tự do

Mù lòa nay được sáng

Hết kiếp khổ lao tù

            Mọi người đều hoan hỷ

            Miệng cười tươi thánh ca

            Nhưng có người khiếp sợ

            Đó là Hê-rô-đê

Vua giận cá chém thớt

Triệt hạ các trẻ thơ

Hèn nhát nên độc ác

Tưởng thắng mà lại thua

            Ai xấu xa tâm địa

            Dòng dõi Hê-rô-đê

            Sẽ lo buồn, run sợ

            Khi Con Chúa sinh ra

TRM THIÊN THU

Đi L Giáng Sinh 2015

 

Xem thêm

THÁNH NỮ MARIA GORETTI

THÁNH NỮ MARIA GORETTI

Có lẽ một trong những phép lạ đầu tiên được cho là của Thánh Maria …