Home / Chia Sẻ / Thơ: Giao Hòa

Thơ: Giao Hòa

Thánh Tử Giêsu đã giáng sinh

Mang thân bé nhỏ một sinh linh

Hang lừa máng cỏ nôi hèn hạ

Ngai báu Thiên Vương thắm nghĩa tình

Thiên Chúa Ngôi Hai thương cứu độ

Nhân gian tục lụy hưởng an bình

Giao hòa trời đất nhờ Ơn Chúa

Dâng trọn cuộc đời để đáp tình

TRM THIÊN THU

 

XIN BÌNH AN

Hơi sương phả lạnh vào đời

Trầm tư luân lạc kiếp người trần gian

Đêm ngày mong được an nhàn

Nhưng vô duyên vẫn gian truân vơi đầy

Lao tâm, khổ tứ, sầu cay

Nước mắt vắn dài tủi phận, Chúa ơi!

Xin Ngài thương xót kiếp người

Mau ban Con Chúa cứu đời lầm than

Mong công lý tỏa thế gian

Đẹp màu thương xót, bình an mọi miền

Hồng ân Thiên Chúa vô biên

Vinh danh Thiên Chúa, người hiền bình an

TRM THIÊN THU

 

QUÀ GIÁNG SINH

Giáng Sinh có lệ tặng quà

Nhưng người nghèo khó lấy gì tặng nhau?

Không cần quà giá trị đâu

Chỉ cần đừng nghĩ xấu nhau, được rồi

Nhìn nhau thiện cảm, mỉm cười

Bắt tay, thăm hỏi, cùng vui chuyện trò

Thật là ý nghĩa món quà

Dù cho quà nhỏ, đơn sơ, chân thành

Chứa đầy cả khối ân tình

Món quà nhân ái Giáng Sinh đẹp mùa

Tặng nhau trọn vẹn tâm tư

Món quà đẹp nhất: Giêsu Hài Đồng

TRM THIÊN THU

 

D KINH GIÁNG SINH

Đêm nay Con Chúa giáng sinh

Ngôi Hai là Vị Cứu Tinh loài người

Hy sinh từ giã cõi trời

Để xuống trần đời sống giữa muôn dân

Sẻ chia cuộc sống lầm than

Đồng cam cộng khổ gian truân kiếp người

Đêm nay Con Chúa ra đời

Hóa thân làm một con người bé thơ

Ngài là Cứu Chúa Giêsu

Tình yêu cao cả, bao la muôn trùng

Tin Mừng của các tin mừng

Nhiệm mầu Nhập Thể, vinh quang Chúa Trời

Tạ ơn Thiên Chúa muôn đời

Đã thương xót cảnh khổ đời chúng nhân

Đêm nay hạnh phúc vô ngần

Lời kinh hèn mọn xin dâng Vua Trời

Kính mừng Thiên Chúa Ngôi Lời

Kính mừng Thánh Tử thương hoài chúng con

TRM THIÊN THU

 

SONG T

Chữ TÂM tốt đẹp vô ngần

Làm người ai cũng rất cần đấy thôi

Chữ TÀI cũng tốt, người ơi!

Tốt đấy nhưng rồi cũng lại rất nguy

Hai “tê” (T), hai mức khác xa

“Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”

Nguyễn Du cụ nói thật hay

Đôi khi phải chọn cái này hoặc kia

Tâm – Tài, song tự ly kỳ

Nhưng Tài chỉ tốt nếu mà có Tâm

Có Tài mà lại bất nhân

Thì thà ngu dốt còn hơn có Tài

Nguyễn Du cụ đã nói rồi

“Chữ Tài liền với chữ Tai một vần”

Lạy Thiên Chúa, Đấng chí nhân

Giúp con biết trọng chữ Tâm hơn Tài

Làm gì cũng phải nhờ Ngài

Nếu không, cố gắng cũng hoài công thôi! (1)

Xin thương xót, lạy Chúa Trời!

Nếu con kiêu ngạo, Chúa ơi, ngăn liền!

Ngài hạ xuống kẻ tự tôn (2)

Xin cho con sống khôn ngoan nhờ Ngài

TRM THIÊN THU

(1) Ga 15:5. (2) Mt 23:12; Lc 14:10; Lc 18:14.

 

MIN HNG ÂN

Tứ hải giai huynh đệ (1)

Lời Chúa dạy rạch ròi

Không phân biệt chi cả

Dù người đó là ai

            Yêu bằng lời không khó

            Hành động khó lắm thôi!

            Ruồi chết vì mật ngọt

            Hãy cảnh giác, người ơi!

CÓ thì phải nói CÓ

KHÔNG thì phải nói KHÔNG

Đều là do ác quỷ

Nếu thêm điều khác thường (2)

            Giêsu là Cứu Chúa

            Đến ở với nhân gian

            Để đòi lại công lý

            Cho những người hàm oan

Giêsu là Thánh Tử

Đấng Emmanuel

Chồi Giessê nảy nở

Rợp bóng Miền Hồng Ân

TRM THIÊN THU

(1) Mt 23:8. (2) Mt 5:37.

 

HANG ĐÁ TÂM HN

Những hang đá lấp lánh

Những máng cỏ lung linh

Kỳ diệu đêm linh thánh

Con Thiên Chúa giáng sinh

Con như kẻ hành khất

Không hề có bạc vàng

Con chẳng có mộc dược

Cũng chẳng có nhũ hương

Biết lấy gì dâng Chúa

Bày tỏ niềm tri ân

Lấy gì làm bằng chứng

Tin kính Chúa chí nhân?

Con xin dệt khúc hát

Con xin kết lời thơ

Yêu thương và tha thứ

Xin dâng Chúa Hài Nhi

Dẫu là nơi chật hẹp

Đây hang đá tâm hồn

Con tin Chúa vui thích

Giáng sinh vào lòng con

Con vô vàn hạnh phúc

Được rước Chúa uy linh

Trong đêm lành thánh đức

Rộn rã niềm an bình

TRM THIÊN THU

 

GIÊSU DU CA

Chúa Giêsu – Khúc Du Ca

Gần, xa rong ruổi, thứ tha không ngừng

Khơi lên Ngọn Lửa Yêu Thương

Thắp lên Ánh Sáng Tin Mừng mọi nơi

Lau khô nước mắt buồn lơi

Dẫu ai nghèo khổ cũng cười bình an

Giêsu mặc xác phàm nhân

Sống giữa gian trần tấu Khúc Du Ca

Cứu nhân độ thế sớm khuya

Từng cung thương xót đẹp Mùa Hồng Ân

Giáng Sinh sao sáng tỏa lan

Soi đường nhân thế đi lên Thiên Đường

Du ca từng nhịp yêu thương

Như Cha là Đấng miên trường từ nhân

TRM THIÊN THU

Giáng Sinh 2015

 

ÂN TÌNH GIÁNG SINH

Mẹ ngồi lặng lẽ quay tơ

Cha miệt mài đứng kéo cưa âm thầm

Nhìn Con ngọ nguậy ngoan nằm

Cảnh nghèo mà vẫn chứa chan ân tình

Thánh Gia gương mẫu gia đình

Tế bào gốc của an bình, xót thương

TRM THIÊN THU

 

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …