Home / Chia Sẻ / Thơ: Mùa Đông Bê-Lem

Thơ: Mùa Đông Bê-Lem

 

Còn gì nữa Chúa ơi!

Đấng Tạo Dựng đất trời

Cùng con người dương thế

Giáng Sinh trong “Thân Trẻ”

Giữa khó nghèo đơn côi

 

Tiết đông trời lạnh buốt

Để chia sẻ phận người

Ôi, Giáng Sinh (thật) nghèo khó!

Của Con Chúa toàn năng

Hoàn toàn tay trắng không

 

Đất trời phải cảm động

Thiên Thần cùng cung kính

Cây cỏ chẳng vô tình

Muôn vật đồng lặng thinh

Sấp mình cùng chiêm bái

 

Đêm đông Bê-lem ấy!

Muôn vật phải tôn thờ

Hài Nhi, ôi thơ bé!

Là VUA Cả đất trời

Đấng chí tôn cao vời!

 

Ôi, mối tình muôn thuở!

Phàm nhân thật hững hờ

Đối với Hài Nhi “Ấy”

Ôi, Chúa Tể càn khôn

Một Mầu Nhiệm lạ lùng!

 

Hợp cùng muôn Thiên Sứ

Muôn tinh tú trời cao

Cùng với những mục đồng

Hai Đấng “nhận“ sinh thành

Hài Nhi Con Chúa Cả

 

Con sấp mình cảm tạ

Chiêm bái Chúa Hài Nhi

Một mối tình khắc ghi

Là mối tình Thiên Chúa

Ôi, kính lạy Hài Nhi Giêsu!

 

Tuy đất trời lạnh giá

Nhưng tình Chúa “ấm nồng”

Sưởi muôn kiếp long đong!

Của những ai lạnh giá

Một “mối tình” thật lạ!

 

Chính “mối tình” Giêsu./. Amen

Lễ Đêm Giáng Sinh 2015

P.TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …