Home / Chia Sẻ / THƠ: CHÚA HIỆN HỮU

THƠ: CHÚA HIỆN HỮU

 

Mãi từ thời hồng hoang

Muôn loài chưa xuất hiện

Chúa đã để ý đến

Phận cát bụi mong manh

            Đường đời gặp gian khổ

            Con nao núng hãi hùng

            Chúa vẫn không bỏ mặc

            Yêu thương con đến cùng

Chúa không hề thiên vị

Thương đều muôn lớp người

Giữa phong ba bão táp

Ngài vẫn chở che hoài

            Ánh mắt Ngài nhân ái

            Dù con tội lỗi thôi

            Chúa sẵn sàng nâng đỡ

            Chia sẻ kiếp con người

Chúa vẫn luôn hiện hữu

Khi đời con hân hoan

Chúa cũng luôn giải cứu

Những lúc con đau buồn

            Chúa quan tâm dìu dắt

            Mọi biến cố xảy ra

            Chúa biết con hờ hững

            Nhưng vẫn yêu vô bờ

Con chỉ là cát bụi

Mà Chúa vẫn bận tâm

Biết làm sao đáp lại

Để cảm tạ Thiên Ân?

            Xin trọn đời tín thác

            Nơi Lòng Chúa Xót Thương

            Con hoang mang luân lạc

            Tìm đến Chúa tựa nương

TRM THIÊN THU

 

 

TINH KHÔI THÁNG MƯỜI

 

Tháng Mười thắm sắc Mân Côi

Câu kinh mầu nhiệm ướp lời Thánh Kinh

Giáo đường hòa khúc ân tình

Vui, Mừng thánh thót, mông mênh Thương sầu

Chuông ngân đánh thức niềm yêu

Như lời ru ngọt sớm chiều thế nhân

Nguyện cầu thắc thỏm tâm can

Cát bụi hồng trần vẫn thấy tinh khôi

Tháng Mười yên ả Mân Côi

Trăm năm một chuỗi hạt đời dâng lên…

TRM THIÊN THU

 

 

NĂM 3000

 

Rồi sẽ đến năm ba ngàn

Đi chậm đi mau cũng đều tới

Bắt đầu thập kỷ mới

Biết lấy gì để tặng nhau?

        Cuộc đời có quá nhiều khổ đau

        Hãy trao nhau tình yêu dịu ngọt, chân thật

        Trái-tim-đời nhàu nát

        Cần có những cảm thông

Năm ba ngàn, em biết không?

Anh chờ và em đợi

Cả đời người vẫn còn dại

Hành lý chỉ là trắng đôi tay

        Anh là gã lang thang miệt mài

        Cuộc đời chưa khô hết giọt lệ

        Hãy giúp đỡ nhau, em nhé!

        Mình sánh bước vào thập kỷ ba ngàn

TRM THIÊN THU

Ngày 13-10-2015

 

BAO NĂM

 

Bao năm viết lách trở trăn

Bao năm thao thức băn khoăn đêm ngày

Bao năm tay vẫn trắng tay

Bao năm gian khổ đọa đày ước mơ

Bao năm khắc khoải giằng co

Bao năm nhuận-bút-nhạc-thơ gầy còm

Bao năm trốn chạy, kiếm tìm

Bao năm nguyên vẹn tháng năm lạc loài

Bao năm đằng đẵng u hoài

Một khoảng ngắn – dài, tứ cố vô thân!

Chỉ còn Thiên Chúa từ nhân

Là bến an toàn nương náu đời con

TRM THIÊN THU

 

ĐNG LÚA

(Mt 9:36-38)

 

Mênh mông đồng lúa chín vàng

Cong oằn từng nhánh dọc ngang ruộng đồng

Rất cần thợ gặt sớm xong

Kẻo mà uổng phí gieo trồng lâu nay

Bao linh hồn chịu đọa đày

Không người chăm sóc, chẳng ai dắt dìu

Lang thang vất vưởng sớm chiều

Ủ rũ ưu sầu, thật đáng thương thay!

Nguyện xin Thiên Chúa đêm ngày

Sai thợ có tài, có đức, nhiệt tâm

Sớm khuya gặt lúa linh hồn

Đem về cho Chúa, sớm hôm kết đoàn

Chúc vinh Thiên Chúa chí nhân

Thiên thu vạn đại muôn phần xót thương

TRM THIÊN THU

 

 

TÌNH NNG

 

Những tia nắng đầu ngày

Lung linh sắc kỳ diệu

Muôn vật cùng hòa điệu

Bài trường ca tin yêu

            Nắng mơn man chiêm bao

            Nhưng vẫn hiện hữu thật

            Không mùi vị, màu sắc

            Mà ai cũng trải nghiệm

Nắng thơm tho kỷ niệm

Những buổi sáng diệu kỳ

Những buổi chiều lưu ly

Gợi bao niềm thương nhớ

            Nhịp nắng ai đã gõ

            Cho lòng người mê say?

            Bốn mùa cứ đổi thay

            Tay Chúa xoay tuần tự

Nắng xuyên qua kẽ lá

Vẽ nên tranh tuyệt vời

Cả vạt nắng sáng ngời

Ai phân ra từng sợi?

            Nắng âm thầm chờ đợi

            Trao sức sống cho đời

            Thiếu nắng một ngày thôi

            Muôn loài sẽ chới với!

Nắng tô đẹp ngày mới

Một khoảng trời hồng ân

Hạ, Thu, rồi Đông, Xuân

Nắng miệt mài sưởi ấm

            Nắng là lời cầu nguyện

            Cho nhân thế bình an

            Tạ ơn Chúa chí nhân

            Ban nắng ấm kỳ diệu

TH MIÊN ÂN

Bình minh Saigon, 14-10-2015

 

RƯỚC L LN ĐU

 

Lần đầu con rước Chúa

Đến ngự trong hồn con

Thật là hạnh phúc quá

Được Con Chúa đến thăm

            Lạy Giêsu Thánh Thể

            Xin ở với con luôn

            Giúp con yêu mến Chúa

            Trong mọi sự đời con

Con hòa tan trong Chúa

Chúa hòa tan trong con

Hai mà hóa nên một

Cùng tâm sự hàn huyên

            Tuổi thơ xin dâng Chúa

            Để cảm tạ Hồng ân

            Xin Chúa luôn thánh hóa

            Vui thánh thiện tuổi xuân

TRM THIÊN THU

 

 

T VN

 

Bất ngờ Chúa sẽ đến

Tối nay hay sáng mai

Hoặc ngày gần đây thôi

Nhưng tôi đã chuẩn bị?

            Ngày ấy đầy bỡ ngỡ

            Tim con hóa ngẩn ngơ

            Còn nuối tiếc ước mơ

            Nhân gian chưa thỏa mãn

Bất ngờ Chúa vẫn đến

Không hẹn trước bao giờ

Trời yên lặng nửa giờ (1)

Bảy kèn thổi lần lượt…

            Mầu nhiệm Chúa hoàn tất (2)

            Thế gian hóa bụi tro

            Thực tế, chẳng là mơ

            Thế là đã hoàn tất! (3)

Nay mai con sẽ chết

Thật, chẳng chóng thì chày

Ngày tận thế là đây

Lo chi chuyện xa lắc!

Xin giúp con tỉnh thức

            Đừng ảo tưởng, mơ màng

            Thanh thản hoặc bàng hoàng

            Thì Chúa cũng sẽ đến

Con thành tâm tự vấn

Khi đất trời vào khuya

Mong vì Đức Kitô

Và muốn vì Giáo Hội (4)

TRM THIÊN THU

Đêm Saigon, 14-10-2015

(1) Kh 8:1. (2) Kh 8:10. (3) Ga 19:30.

(4) Pro Christo et Ecclesia – Vì Đc Kitô và Giáo hi.

 

 

ƯỚC MƠ NH NHOI

Con là một mẩu bút chì

Chúa muốn làm gì tùy Ý Ngài thôi (1)

Con là trái bóng nhỏ nhoi

Để Ngài đá đến những nơi Ngài cần (2)

Con mong là một chút Men

Dậy lên giữa chốn trầm luân kiếp người

Con mong là Muối mặn đời

Tình không hề nhạt dẫu chơi vơi buồn

Những khi con thấy cô đơn

Xin cho con biết nhìn lên Thập Hình

Giúp con yêu Chúa chân tình

Để nên khí cụ hòa bình, Chúa ơi!

Ước mơ con nhỏ nhoi thôi

Xin Ngài thánh hóa cuộc đời con đây!

TRM THIÊN THU

(1) Chân phước M Teresa Calcutta.

(2) Thánh n Teresa Lisieux.

 

ƯỚC MUN

Khi con viết nhạc, làm thơ

Xin Ngài gợi ý từ khi bắt đầu

Viết bằng tất cả tin yêu

Nhờ Thần Linh Chúa sớm chiều sáng soi

Tài hèn sức mọn đáng chi

Nhưng mong làm khí cụ cho Ngài dùng

Lời thơ, điệu nhạc xin dâng

Viết gì con cũng muốn vâng Ý Ngài

Thánh Tâm Thiên Chúa Ngôi Hai

Nước và Máu Chúa – mực ngòi viết con!

TRM THIÊN THU

 

ƯỚC NGUYN BÌNH THƯỜNG

Đừng để con sang giàu

Kẻo con quên mất Chúa

Đừng để con quá nghèo

Con cũng xa Chúa đó

Đời con quá yếu mềm

Dễ thay lòng đổi dạ

Khi con nghèo tơi tả

Hoặc phú quý giàu sang

Đừng để con buồn vương

Hoặc vui mừng ngây ngất

Kẻo chính con cũng mất

Làm sao nhận ra Ngài?

Con yếu đuối, Chúa ơi!

Bao đam mê, khát vọng

Cõi lòng như biển động

Sợ đời con cuốn trôi

Đừng để con hám lợi

Đừng để con hám danh

Kẻo con sẽ lạc lối

Làm sao tới Thiên đình?

Con ước nguyện chân thành

Yêu mến Ngài tha thiết

            Đời bể dâu luân lạc

            Xin thương xót, Chúa ơi!

Ước nguyện bình thường thôi

Một cuộc sống lương thiện

Luôn can đảm dâng hiến

Đơn sơ và khiêm nhường

TRM THIÊN THU

 

ƯỚC VNG

Xin cho con một đức tin

Dẫu nhỏ bé như hạt cải

Để giúp mảnh đời vụng dại

Vượt qua bao đợt sóng xô

            Xin cho con niềm trông cậy

            Ngay khi thất vọng ê chề

            Vấp ngã rồi lại đứng dậy

            Cùng Ngài tiếp tục bước đi

Xin cho con một đức mến

Vì Ngài mà dám dấn thân

Thương người không hề tính toán

Tấm lòng bác ái vô ngần

            Giàu hay nghèo, vui hoặc buồn

            Không hề sờn lòng, nản chí

            Xin giúp con đừng vị kỷ

            Dù qua cử chỉ mà thôi

TRM THIÊN THU

 

Xem thêm

3-7-2024 11-58-03 AM

CON NGƯỜI LÀ GÌ?

Theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, con người được mô tả là được …