Home / Chia Sẻ / THƠ: BỒ CÂU TRẮNG

THƠ: BỒ CÂU TRẮNG

 

 

unnamed

 

Bồ câu hạ cánh nhẹ nhàng

Trên bàn tay của Giáo hoàng Phan-sinh (*)

Đẹp thay dấu chỉ hòa bình

Đẹp thay Mục tử hết mình vì Chiên

Sống nghèo khó, sống đơn hèn

Khiêm nhường nền tảng tạo nên hòa bình

Bồ câu xòe cánh trắng tinh

Đó là biểu tượng Thánh Linh – Tuyệt vời!

Bảy ơn đổ xuống mọi người

Chúa đang ở giữa lòng đời trần gian

TRM THIÊN THU

 

(*) Phanxicô, 13-3-2013 – 13-3-2015

 

Xem thêm

HƠI THỞ THIÊN CHÚA

HƠI THỞ THIÊN CHÚA

Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa Giêsu đã thổi hơi vào các môn đệ của Ngài …