Home / Tiêu Điểm / TỪ ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH THẾ GIỚI 2015, CỘNG ĐOÀN VIỆT NAM DÂNG THÁNH LỄ TẠ ƠN

TỪ ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH THẾ GIỚI 2015, CỘNG ĐOÀN VIỆT NAM DÂNG THÁNH LỄ TẠ ƠN

                                                                                                                 

I. TỪ MUÔN PHƯƠNG NGƯỜI VIỆT VỀ ĐÂY:

hMột dịp may hiếm có, nhân cơ hội cộng đồng tín hữu Việt Nam từ Quê nhà và khắp các quốc gia trên thế giới cùng 50 Tiểu bang Hoa Kỳ quy tụ về Thành phố Philadelphia tham dự Đại hội Thế giới về Gia Đình, nên trong ngày đón tiếp Đức Thánh Cha Phanxicô về đây dự Đại hội. Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ kết hợp cùng 7 cộng đoàn Công giáo Việt Nam thuộc Tổng giáo phận Philadelphia đã tổ chức Thánh lễ Tạ ơn vào ngày thứ bảy 26.9.2015 dành riêng cho các Tín hữu Việt Nam tại The Aspira Headstart Center, 6301 N. Second St. Philadelphia, PA 19120. Theo chương trình, 10 giờ 00 mới có Thánh Lễ, nhưng từ sáng sớm nhiều người đã nô nức tuôn về địa điểm mong gặp gỡ Đồng hương, tìm lại người thân, trao đổi tin tức cho thỏa lòng mong ước.

Khởi đầu dự kiến tổ chức tại nhà thờ Thánh Helena, nơi Đức Ông Giuse Trịnh minh Trí làm Chính xứ, nhưng Ngôi thánh đường cổ kính có niên đại hơn 100 năm này, không đủ sức chứa số giáo dân đông đảo về tham dự, nên Ban Tổ chức đã phải dời về địa điểm nói trên, với sân bãi rộng lớn, phòng ốc đầy đủ tiện nghi, lại có hội trường chính với 1.386 ghế ngồi đi kèm với 2 phòng riêng bên cánh phải và cánh trái có màn hình trực tiếp Thánh lễ, cho số lượng người tới sau có chỗ ngồi dự lễ.

Từ cổng đi vào với hàng cờ phướn ngũ sắc cổ truyền tung bay trước gió đón chào, tiếp đến những tấm panô quảng bá cho Đại Hội Thế Giới Gia Đình dựng lên bao bọc xung quanh các gian hàng trưng bày vật dụng kỷ niệm, sách báo, ảnh tượng, quạt. áo, nón, băng nhạc của Ban Mục vụ Gia đình Tổng Giáo Phận Sài Gòn mang từ Quê hương sang, được du khách nhiệt tình mua bán ủng hộ tấp nập, trước khi bước vào hội trường tham dự buổi hội ngộ Đồng Hương mở đầu với Thánh Lễ Tạ Ơn.

II.- THÁNH LỄ TẠ ƠN CỦA CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA:

Trước giờ khai mạc, ngoài những hàng ghế dành riêng cho đoàn đồng tế, hội trường không còn một chỗ trống, kể cả những lối đi cũng chật cứng người đứng với sách lễ trong tay. Tượng Đức mẹ La Vang uy nghi cùng với hàng cờ các Hội đoàn Công giáo Tiến hành và huy hiệu Đại hội Thế giới Gia đình, bảng hiệu Liên đoàn CGVN được trưng bày trên lễ đài, hàng ghế dành cho Đức Hồng y, Quý Giám mục, Đức Ông và các Cha trong Ban chấp hành Liên đoàn CGVN tại Hoa Kỳ được sắp xếp hai bên cạnh bàn thờ

Thời điểm dâng lễ đã đến, Ông Giuse Đinh văn Chính, Chủ tịch Ban Thường vụ Liên đoàn CGVN Miền Trung Đông trân trọng nói lời chào mừng nồng nhiệt tới các Đấng bậc trong Giáo Hội và cộng đoàn Dân Chúa khắp nơi, đã đáp lời mời tới tham dự ngày họp mặt hôm nay đông đảo ngoài sự ước mong, thật là trân quý  biết bao cho ban Tổ chức.

Ngoài hàng rào danh dự do các em Thiếu Nhi Thánh Thể đảm trách, còn có Hiệp Sĩ Đoàn Knights of Columbus gồm 30 người sẵn sàng kiếm trên tay, áo mũ chỉnh tề dàn chào Đoàn Đồng Tế tiến lên, trong khi Ca Đoàn tổng hợp trên 200 ca viên nổi bật một góc hội trường, nữ với đồng phục áo dài trắng thướt tha, Nam áo sơ mi trắng cà vạt đỏ, cùng hát vang bài ca nhập lễ: “Về nơi đây”.

Thánh lễ Tạ ơn với chủ đề “Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội”  do Đức Hồng y Phêrô Nguyễn văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội chủ tọa. Đức Cha Phaolô Bùi văn Đọc, Tổng Giám Mục Sài Gòn, Chủ tịch HĐGMVN chủ tế. Và đồng tế chính có Đức Cha Micael Hoàng đức Oanh, Giám Mục Komtum. Đức Cha Đa minh Mai thanh Lương, Giáo phận Orange, Hoa kỳ. Đức Cha Giuse Đặng đức Ngân, Giám mục Lạng sơn. Đức Cha Vinh sơn Nguyễn mạnh Hiếu, Tổng Giáo phận Toronto, Canada. Đức Cha Giuse Châu ngọc Tri, Giám mục Đà Nẵng, chủ tịch Ủy ban Mục vụ Gia đình. Đức Cha Phaolô Nguyễn thái Hợp, Giám mục Vinh, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình. Cùng đồng tế còn có 180 linh mục và 11 thầy phó tế phụ lễ. Hàng ghế đặc biệt dưới tam cấp trước lễ đài dành riêng cho hơn 70 sơ với tu phục các dòng về dự lễ.

Trong bài thuyết giảng sau Phúc Âm, Đức Cha chủ tế đã kêu gọi mọi người hiện diện: “… hãy tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa cho dù Gia đình có gặp khó khăn gian nan, hãy hy vọng trong niềm vui, vì xưa kia Đức Maria về ở nhà Thánh Gioan để cùng đồng hành với nhân loại, chắc chắn Mẹ sẽ cầu bầu cho chúng ta vượt qua mọi vất vả, thử thách trong đời sống nơi trần thế…”.

Thánh lễ tiếp diễn với lời nguyện giáo dân do 5 Thiếu nữ và 2 Thanh niên lên đọc, kế đến Dâng của lễ có 8 Bà Mẹ và 2 Ông Gia trưởng đảm trách. Phần hiệp lễ gồm 20 địa điểm cho rước lễ nhưng phải hơn 15 phút mới hoàn tất.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn văn Nhơn có đôi lời nhắn nhủ với Đàn Chiên, Ngài đã ân cần nhắc nhở về thành quả Đại hội vừa qua, cùng với tầm quan trọng “Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót” sẽ khai mạc vào ngày 8.12.2015 tới đây, gợi cho chúng ta thấy tình yêu bao la của Thiên Chúa đối với loài người. Đức Hồng Y còn cho biết thêm: “Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tặng sách Phúc Âm Thánh Luca cho một Gia đình Việt Nam tại Hà Nội đại diện Châu Á tại lễ Bế mạc ĐHGĐTG kỳ VIII. Thật là vinh dự nhưng cũng là một trách nhiệm của Giáo hội Việt Nam chúng ta”.

Kế tiếp Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi văn Đọc cũng nhắc nhở với Cộng đoàn về việc đóng góp xây dựng công trình Đền Thánh Đức Mẹ La Vang và cũng không quên cảm ơn Ban Chấp hành Liên Đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa kỳ, và Cộng đoàn Việt Nam ở địa phương Tổng Giáo Phận Philadelphia, cách riêng Đức Ông Trí chủ tịch đã làm cầu nối giúp cho các Phái đoàn Việt nam ở khắp nơi về tham dự ĐHTGGĐ thuận tiện trên mọi phương diện, ăn ở, đưa đón thật tươm tất, “Cho khách đỗ Nhà”  một cách chu đáo, tuyệt vời.

Sau đó Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí nhân danh chủ tịch Liên đoàn CGVN tại Hoa Kỳ dâng lời cảm tạ hàng Giáo phẩm Việt Nam, Đức Hồng y, các Đức Giám Mục, Quý Đức Ông, Quý Linh mục, Tu sĩ và Cộng đoàn đến tham dự Thánh lễ đặc biệt hôm nay và Đức Ông còn cho biết: “… Số lượng người Việt Nam tham dự ĐHTG về GĐ thật đông đảo, chiếm 10 % tổng số người tham dự. Nếu so sánh, Việt nam sẽ bằng 25 Quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha cộng lại, đã cho Thế giới thấy sự trưởng thành và sức mạnh đức tin của người Công giáo Việt nam trong tầm vóc Quốc Tế, nên tiếng Việt trở thành 1 trong 5 ngôn ngữ chính trong Đại Hội kỳ này”.

Khi  Vị Chủ tế ban phép lành sau cùng Thánh lễ Tạ ơn, đồng hồ điểm 11 giờ 30. Trong khi đoàn Đồng tế chụp hình kỷ niệm, Ca đoàn và toàn thể Cộng đoàn hiện diện cùng đứng lên cất cao tiếng hát bài: “Nữ Vương Hòa Bình” của nhạc sư Hải Linh. Thánh lễ đã hoàn tất tốt đẹp trong niềm cảm xúc của mọi người.

III. CUỘC GẶP GỠ ĐỒNG HƯƠNG TRÀN ĐẦY NIỀM VUI:

Thánh lễ kết thúc, sau những màn ríu rít chụp ảnh ghi lại những bức hình kỷ niệm, mọi người được mời xuống hội trường tham dự bữa ăn trưa thân mật, do cộng đoàn Giáo dân Việt nam Tổng Giáo phận Philadelphia khoản đãi. Những Cô gái xinh xắn, các em Thiếu nhi Thánh thể, trong ban Tiếp tân ân cần vui vẻ đón tiếp mời thực khách vào bàn cùng với những ổ bánh mì thịt, các đĩa xôi gấc đẹp mắt, bên cạnh chai nước có in hình Đức Thánh Cha, được trao tận tay mỗi người làm kỷ niệm.

Quang cảnh Hội trường thật đông vui, thêm ban Văn nghệ do Cha Tiến Lộc điều khiển giúp vui, ai cũng thấp thỏm, ăn uống cho mau, để rồi kẻ đi qua, người chạy lại, tìm gặp thân nhân bạn hữu, tay bắt mặt mừng, trao đổi tin tức, tâm sự thăm hỏi chuyện gia đình thân tộc, chuyện xứ đạo, chuyện làng nước Quê hương, việc chung việc riêng, xa xứ lâu rồi nay Đồng Hương mới có dịp gặp nhau nơi đất khách quê người, tâm tình to nhỏ tưởng chừng không bao giờ dứt.

Chuyện trò, ăn uống, gặp gỡ vui mừng bên nhau, rồi cũng phải bịn rịn chia tay, Ban Tổ chức có lời cảm ơn cùng nguyện xin Thiên Chúa toàn năng và Mẹ La Vang ban sức khỏe, bình yên cho mọi người được an toàn khi trở về Cộng đoàn Giáo xứ và Gia quyến, sau một chuyến du lịch hiếm có trong đời.

Viết tại Philadel phia, ngày 27.9.2015

Vinh sơn Vũ Đình Đường   

                                                                                                                           

Xem thêm

28-3-2024 6-50-11 PM

Lời Chúa – Thứ Sáu Tuần Thánh Năm B 29/03/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN