Home / Chia Sẻ / TRAO TẶNG MỌI THỨ

TRAO TẶNG MỌI THỨ

“Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện, bởi Ngài là Thiên Chúa của con.

Xin thần khí tốt lành của Chúa dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu” (Tv 143:10).

trao-tangThiếu tá Marci Hodge nói: “Trong nghề này, người ta thấy những gì người ta đã làm”. Cô đã trải qua 10 năm quân ngũ – 5 năm tại ngũ và 5 năm dự bị. Trận cuối cùng của cô là trận Camp Victory ở I-rắc.

Marci giải thích: “Công việc của tôi là tạo sự ổn định và tín nhiệm. Tôi có thể di chuyển mọi thứ”. Cô đã chuyển hàng ngàn cuốn sách lớp Bốn và lớp Năm cho học sinh từ Gióc-đan tới I-rắc trong vài năm cuối.

Tại Iskandiayh, tiểu đoàn của cô làm việc về một dự án cùng với chính phủ làm cho một nhà máy có 1.000 nhân viên hoạt động lại sau chiến tranh. Nhóm của cô còn giúp thiết lập các tổ chức và nguồn nhân sự, với các cố vấn đến từ Mỹ. Họ làm việc để bảo đảm nhà máy có thể hoạt động mà không cần sự trợ giúp của Mỹ trong tương lai. Các tài xế xe tải người I-rắc cũng được tuyển dụng để chuyên chở thiết bị tân trang.

Thiếu tá Marci Hodge nói: “Vậy là người ta trở lại làm việc. Con người mới là vấn đề, dù họ ở đâu”. Thiếu tá Marci Hodge được tặng thưởng Huy Chương Đồng về sự phục vụ xứng đáng ở I-rắc. Cô cũng công nhận quân đội đã vượt qua mọi trở ngại và nỗi thất vọng bằng sự đoàn kết và làm việc hăng say. Cô nói: “Nhiệm vụ của chúng ta là phục hồi. Hãy cho đi tất cả những gì bạn có”.

Đam mê và động lực, cùng với các nguồn đúng đắn, không thể ngừng được. Dù bạn thế nào cũng hãy đam mê với nhiệm vụ, như cô Thiếu tá Marci Hodge vậy.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, con biết thái độ làm ảnh hưởng mọi thứ. Nó có thể xoay chuyển mọi hướng. Hôm nay, xin giúp con có thái độ tích cực và cho đi những gì con có. Những gì con sở hữu đều là của Ngài, do lòng thương xót và lòng đại lượng của Ngài ban cho con, con xin trao tặng tất cả cho tha nhân để vinh danh Ngài. Amen.

TRẦM THIÊN THU

Xem thêm

NGHỊCH LÝ CỦA THÁNH GIÁ

NGHỊCH LÝ CỦA THÁNH GIÁ

  Buổi chiều hôm nay, Giáo Hội tưởng niệm Đức Giêsu chịu chết để chuộc …