Home / Chia Sẻ / Tóm lược Tông Chiếu ấn định Năm Thánh Ngoại Thường về Lòng Thương Xót

Tóm lược Tông Chiếu ấn định Năm Thánh Ngoại Thường về Lòng Thương Xót

 

 

    1. Tông chiếu này có tên “Khuôn Mặt Thương Xót”, Lòng Chúa Thương Xót đã trở thành sống động và hữu hình nơi Đức Giêsu, hay nói cách khác Chúa Giêsu là Khuôn mặt Lòng Thương Xót của Chúa Cha. Nên chúng ta có thể nhận biết, chiêm ngưỡng, tôn thờ. Chúng ta đã chiêm ngưỡng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa (xem TLHT tháng 7/2015). Và chúng ta cũng chiêm ngưỡng Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu (xem TLHT tháng 8/2015).

 2. Lần này chúng ta lắng nghe tiếng nói của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài ra Tông Chiếu Lòng Thương Xót ngày 11/4/2015 và ấn định Năm Thánh Lòng Thương Xót: Khai mạc vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12/2015). Bế mạc vào ngày Lễ Chúa Kitô Vua (20/22/2016). Đây là một năm toàn xá để khuyến khích mọi tín hữu biến Khuôn mặt Thương Xót của Thiên Chúa thành Khuôn mặt Thương Xót của mọi tín hữu.

3. Ơn gọi của Giáo hội trong Năm Thánh này

Giáo hội được mời gọi biến mình thành một người đầy tớ của Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và làm trung gian của Lòng Thương Xót cho tất cả mọi người. Trong các giáo xứ và các đoàn thể… bất cứ nới nào có người Kitô hữu, thì tất cả mọi người phải tìm được ốc đảo của Lòng Thương Xót.

4. Ơn gọi của mọi người trong Năm Thánh này: “Hãy thương xót như Cha các ngươi có Lòng Thương Xót” (Lc 6, 36).

Xót thương như Cha là phương châm của Năm Thánh này. Chúa Cha trao ban toàn bộ chính Ngài cho chúng ta, luôn luôn, tự nguyện, không yêu cầu hồi đáp. Ngài đến giúp chúng ta bất cứ khi nào chúng ta khẩn cầu Ngài.

 5. Thể hiện cụ thể Lòng Thương Xót trong Năm Thánh này

Đức Thánh Cha Phanxicô rất, rất ước muốn chúng ta trong Năm Thánh này, mỗi người phải có những hành động cụ thể như:

– Về mặt thể lý: Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khác uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cất nhà tình thương cho kẻ không nhà ở ấm áp, thăm viếng kẻ đau yếu và chôn xác kẻ chết.

– Về mặt tinh thần: An ủi ngững kẻ lạc đường, tha thứ cho kẻ làm mất lòng mình, nhịn nhục kẻ xúc phạm đến mình, cầu nguyện cho mọi người.

    6. Xã hội ngày nay còn có quá nhiều người lơ là với người nghèo:

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại nhận xét của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 là con người ngày nay dường như không còn chỗ cho lòng thương xót. Họ chối bỏ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và lòng thương xót đối với nhau. Nếu trong Năm Thánh này, chúng ta phải loan báo Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và đưa ra những chứng tá của Lòng Thương Xót đối với nhau cho con người thời nay.

7. Nên Năm Thánh Thương Xót là Năm hồng ân của Thiên Chúa và là Năm Thương Xót đối với nhau. Càng thực hiện nhiều việc thương xót, càng phục hồi phẩm giá của những ai phẩm giá bị cướp mất, thì bình an và niềm vui sẽ tràn ngập cuộc sống chúng ta như lời thánh Phaolô đã nói: “Ai làm những việc Bác ái, thì hãy làm những điều ấy trong hân hoan” (Rm 12, 8).

8. Kết luận:

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu xin sự dịu ngọt của Mẹ dõi theo chúng ta trong Năm Thánh này để chúng ta tái khám phá Niềm Vui về sự dịu dàng của Thiên Chúa.

Sau cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu xin trong Năm Thánh này cho Hội thánh không bao giờ mỏi mệt mở rộng Lòng Thương Xót và luôn kiên nhẫn trao ban Lòng Thương Xót, lòng từ bi và sự an ủi. Xin cho trở thành tiếng nói của mỗi người nam nữ và lập lại cách tự tin không ngừng rằng: “Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu, Ngài đã từng biểu lộ từ muôn đời (Tv 25, 6).

Lm. JB. Võ Văn Ánh

 

 

Xem thêm

KHÁT MƯA

KHÁT MƯA

Người ta có thể nhịn đói lâu nhưng không thể nhịn khát. Mùa hè nóng …