Home / Chia Sẻ / TÔI ĐI TẬP HUẤN CARITAS

TÔI ĐI TẬP HUẤN CARITAS

 

                                                                                                        

          Cái bụng của tôi bắt đầu lâm râm đau lúc 4 giờ sáng, càng lúc càng đau hơn. Tôi xuống nhà, ngồi trước bàn thờ đọc kinh khấn cầu Chúa và Mẹ Maria. Tôi khẩn thiết cầu xin các Ngài “nếu muốn cho con tham gia tập huấn Caritas khóa này thì xin các Ngài cắt cơn đau đang dằn vặt con…” Tôi quằn quại ôm mé trái bụng, lúc này tái buốt lan tỏa ra bên hông. Tôi đau đến nỗi vả mồ hôi nhưng cố chịu đựng, âm thầm suy tưởng đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Tôi từng trải qua những lần đau như thế, thường kéo dài đến chín, mười giờ sáng. Khoảng 7 giờ, cơn đau có phần dịu xuống, tôi đánh liều, không phải tôi đánh liều, mà tôi cảm nhận như có thánh ý Chúa xui khiến tôi mặc quần áo chỉnh tề và lên đường đến điểm tập huấn theo như tờ chương trình cô Thủy (trưởng Caritas Giáo xứ Nhân Hòa) đưa cho tôi thứ 5 qua sau giờ lễ chiều. Hôm đó là sáng thứ 7 ngày 14 tháng 03. Tôi xông xáo ra đi cho dù cơn đau bụng vẫn còn âm ỉ…

          Tôi đi vòng ra sau nhà thờ Tân Việt, nhìn thấy một số chị em mang áo in phù hiệu Caritas đang ngồi sắp đặt giấy tờ ở sân sau nhà thờ, số khác đang chuẩn bị nước giải khát. Có lẽ tôi là học viên đến sớm nhất. Tôi đi loanh quanh, luẩn quẩn một vòng sân sau rồi ra lại sân trước nhà thờ. Nhìn đồng hồ, lúc này là 7g30. Các học viên từ các giáo xứ bắt đầu lục tục đi vào mỗi lúc mỗi đông. Tôi cùng họ đến bàn nhận tài liệu học tập và dây quàng cổ ghi danh tánh và giáo xứ của mình. Lúc này cơn đau bụng của tôi bỗng dưng dứt hẳn. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Mẹ Maria. Tôi quan sát thấy các học viên hớn hở lộ ra mặt, có cảm tưởng họ cũng như tôi đang háo hức chờ vào “lớp” tham dự buổi tập huấn đầu tiên.

Đúng 8 giờ, mọi người được mời vào bên trong nhà thờ. Sơ Anna Thanh Lan, phụ trách phòng đào tạo Caritas TGP bước lên trên có đôi lời chào các học viên, cám ơn cha Đa Minh Vũ Ngọc Thủ, chính giáo xứ Tân Việt đã cho mượn địa điểm tổ chức khóa tập huấn. Tất cả cùng hợp lòng sốt sắng hát “cầu xin Chúa Thánh Thần… Người ban cho trí hồn con, ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý…”. Được mời lên có đôi lời phát biểu, cha Đa Minh chia sẻ khóa tập huấn là dịp để mọi người gặp gỡ nhau, phá vỡ ốc đảo giáo xứ. Cha nhận định Caritas đôi lúc có những hoạt động bề ngoài hoành tráng nên cần có nội tâm để được bền vững. Cha nói thêm: “Đặc thù Caritas là bản thân mình phải bác ái, quy hướng về Chúa Giêsu, càng sống yêu thương càng giống Chúa Giêsu…, có một trái tim biết thương xót kín đáo, tế nhị, nhìn thấy Chúa trong mọi người… một trái tim biết chạnh lòng thương xót như Chúa Giêsu…” Cha nhắc nhở  là hội viên Carias cần phải giữ danh dự cho giáo phận, cho giáo xứ mình qua màu áo Caritas… Kết thúc chia sẻ, cha Đa Minh làm dấu Thánh Gía ban phép lành cho mọi người. Phát biểu cám ơn cha chính xứ Tân Việt, sơ Anna Thanh Lan ghi nhận những chia sẻ của cha và xin cha cầu nguyện cho các học viên. Sơ cho biết khóa tập huấn cơ bản 2 năm 2015 này có 150 học viên đang hiện diện, hầu hết từ các giáo xứ thuộc hạt Tân Sơn Nhì.

Giảng viên buổi học đầu tiên xuất hiện, sơ giới thiệu thầy thạc sỹ Giuse Lê Thanh Liêm. Với chủ đề “Xây dựng mối quan hệ giao tiếp”, thầy giảng viên đã sinh động trình bày và cho các học viên thực hành tại chỗ các kỹ năng giao tiếp như tạo phong dáng đứng và cách thức phát biểu trước đám đông. Trước giải lao, thầy chia lớp học thành 14 nhóm. Tôi được xếp vào nhóm 11 do anh Phanxicô Lý Quốc Cuờng (giáo xứ Hòa Hưng) làm trưởng và chị Têrêsa Hoàng thị Trúc Chi (giáo xứ Tân Việt) làm thơ ký. Nhóm gồm 11 người, 3 nam, 1 nữ. Mới lập nhóm mà mọi người tìm cách thân thiện với nhau, một vài chị xin số điện thoại của nhau.

Sau giờ ăn và nghỉ trưa, buổi học trở lại lúc 13 giờ. Sơ Anna, phụ trách mạng lưới Cariatas TGP.Sài Gòn, tranh thủ cho các học viên tập hát “Hành khúc Caritas” của linh mục nhạc sỹ Nguyễn Duy: “Đường tình yêu đi trên con đường tình yêu. Đường tình yêu đi theo con đường của Chúa… Caritas yêu mến đón nhận. Caritas yêu mến trao ban. Mở ra cho đời mùa xuân chứa chan” Tiếp đến theo gợi ý thực hành của thầy giảng viên, tôi xung phong lên đầu tiên đứng phát biểu. Sau vài lời dẫn nhập theo công thức được học tập sáng nay, tôi mạnh dạn chia sẻ: “Trong thời gian giải lao sau khi ăn trưa, em đã tìm gặp và giao lưu với các anh học viên đến từ giáo hạt Thủ Thiêm. Trong đó có anh Vinh Sơn Nguyễn Văn Hay, 75 tuổi, thuộc giáo xứ Mỹ Hà và anh Vinh Sơn Đoàn Minh Tâm, 65 tuổi, thuộc giáo xứ Tân Lập. Các anh cho em biết họ đang tham gia Nhóm Mẹ Têrêsa Lái Thiêu, thường tổ chức những chuyến đi bác ái đến các buôn làng đồng bào thiểu số ở các vùng cao, vùng sâu, vùng xa như Kom Tum, Đaklak, Bảo Lộc… Điều em muốn quý vị cùng em lưu tâm là các anh này đã giải bày với em rằng các anh luôn bị “ma quỷ” làm khó trong các hoạt động từ thiện của mình. Các anh hy vọng sau khi tham gia khóa tập huấn, được cấp giấy chứng nhận là hội viên Caritas, các anh sẽ được dễ dàng đi lại thực thi sứ mạng tông đồ bác ái…”

Thầy Giuse Liêm tiếp tục giảng giải các kỹ năng giao tiếp với chủ đề mới “Phát triển mối quan hệ thân thiện” Thầy ra đề tài “Uống rượu bia, nên hay không nên?” để từng nhóm thảo luận và sau đó đề cử đại diện lên trình bày. Bất chợt lúc 14g10, cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, giám đốc Caritas Việt Nam xuất hiện. Cha vào lớp chào các học viên cũ và mới, chia sẻ ngắn gọn: “Mong các học viên học hỏi các kỹ năng ứng xử giữa con người với nhau một cách hữu hiệu nhất; gặp gỡ, giúp đỡ những anh chị em đang gặp hoàn cảnh khó khăn về vật chất hoặc tinh thần; đối xử với họ bằng hết cả tấm lòng yêu mến của mình” Cha hẹn tuần sau sẽ gặp lại nhau.

Với sự dẫn dắt của thầy giảng viên, đại diện một số nhóm đã trình bày quan điểm của mình về đề tài đã nêu trên. Bầu không khí trở nên sôi nổi trước những biện luận hợp lý và ngay cả có phần ngụy biện của các “thuyết trình viên tập sự” về những tác động lợi, hại khi uống ruợu bia. Dù đang hào hứng, buổi tập huấn đầu tiên cũng phải khép lại. Một học viên nữ thuộc giáo xứ Tân Việt, đại diện lên cám ơn thầy, chúc mừng lễ bổn mạng sắp tới của thầy và trao cho thầy một món quà bày tỏ lòng tri ân và cảm tạ của tất cả học viên trong khóa tập huấn này. Lúc này đã hơn 15 giờ 30. Mọi người lưu luyến bắt tay, chào tạm biệt nhau, hẹn sáng thứ 7 tuần tới gặp lại.

Tôi ra đường bắt xe Dahasu về nhà. Khí trời tháng 03 dù nóng nực, cơ thể dù mệt mỏi do thức dậy sớm vì cơn đau bụng dày vò suốt nhiều tiếng đồng hồ, tâm hồn tôi vẫn sảng khoái, vẫn hớn hở hơn bao giờ hết. Tôi cảm nghiệm Chúa và Mẹ đã quan phòng cho tôi được tham gia khóa tập huấn Caritas lần này. Tôi linh cảm các Ngài đang chuẩn bị giao cho tôi thêm những sứ vụ nào đó. Như những sứ vụ đi làm tông đồ bác ái tôi mới chập chững bước đi khi gia nhập Hội đoàn Đạo Binh Đức Mẹ giáo xứ Nhân Hòa cách đây chưa được 6 tháng.

Gioan Long Vân,

giáo xứ Nhân Hòa

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Xem thêm

TO THE END OF THE WORLD

Suy niệm Tin Mừng Lễ KÍNH THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh, của Lm Minh Anh

AN LÒNG VỀ MỘT SỰ HIỆN DIỆN “Các tông đồ đi rao giảng khắp nơi, …