Home / Chia Sẻ / THƠ: VỀ TRƯỜNG CŨ

THƠ: VỀ TRƯỜNG CŨ

 

h1

Mười tám năm nay trở về trường cũ

Tôi nao nao như ngày mới vào dòng

Đứng bên ngoài nhìn cảnh xưa đổ vỡ

Nỗi buồn, thương, nuối tiếc dậy trong lòng.

Trường còn đây mà người xưa đã mất

Tôi ngậm ngùi nguyện xin trước mộ phần

Những cha thầy đã một thời tất bật

Lo cho tôi từng nét chữ, chén cơm

 

Mười tám năm nay trở về nhà nguyện

Nghe bài giảng mà hồn để tận đâu

Gặp bạn bè nhiều vấn vương, lưu luyến

Sao lòng tôi lại có chút muộn sầu!

Thầy cha còn mà công ơn chưa trả

Đến bây giờ tôi mới thấy băn khoăn

Rằng cuộc đời đã gieo nhiều nghiệt ngã

Đã hằn lên khuôn mặt những vết nhăn.

Mười tám năm nay trở về họp mặt

Cuộc vui rồi tàn để lại lặng thinh

Còn trong tôi những lời cha nhở nhắc

Sống làm sao cho trọn nét Phan Sinh.

h2

Gioan Long Vân (CPS66)

Chủng viện Phanxicô Thủ Đức (1974-1982)

 

 

Xem thêm

CHUYỆN HỆ LỤY

CHUYỆN HỆ LỤY

Dù tam giác hay đa giác, các cạnh và các góc đều có mối liên …