Home / Chia Sẻ / Thơ: Tro Bụi

Thơ: Tro Bụi

Tro bụi là của trần gian

Kiếp người tro bụi rõ ràng chẳng sai

Phàm nhân mang lấy hình hài

Bởi thân tro bụi chẳng sai đâu mà

Vì thân bởi đất mà ra

Trở nên hữu thể bởi Cha trên Trời

Tình thương Ngài nắn nên đời

Tình yêu Ngài thổi hồn vào “bụi tro”

Xác thân ta đã thành người

Hồn thiêng, xác đất bởi Trời chẳng sai

Qua năm tháng, được hình hài

Đẹp xinh như thể bông mai tuyệt trần

Ngặt vì tội tổ, tội tông

Một vết “chàm” đã bị xăm nơi người

Xác thân mang lấy tội rồi

Thân phận kiếp người phải chịu mong manh

Chúa Trời là Cha nhân lành

Giàu lòng thương xót lưu danh đời đời

Ban ơn cứu độ qua Người

Giêsu chân lý cứu nguy dân Ngài

Mở đường cứu chuộc chẳng sai

Ai theo chân lý, theo ngai Chúa Trời

Đường cứu độ thẳng tới nơi

Ngụp lặn trong Chúa đời đời an thân

Lóng Chúa thương xót từ nhân

Ban ơn thống hối muôn lần tri ân./. Amen

P.Trần Đình Phan Tiến

Xem thêm

28-3-2024 6-50-11 PM

Lời Chúa – Thứ Sáu Tuần Thánh Năm B 29/03/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN