Home / Chia Sẻ / Thơ: Tình yêu thổ lộ

Thơ: Tình yêu thổ lộ

 

Ánh dương tỏ lộ đưa ta vào ngày mới

Thánh Giá đồi cao ru ta miền ca ngợi

Hân hoan! hân hoan! khiến lòng ta chơi vơi

Mê say, mê say lắm! Miền Thương đã chói ngời.

 

Hé nhẹ giữa đêm đen, Tình Yêu thổ lộ

Thánh Giá trong lòng trăm hoa cùng nở rộ

Giọt mật, giọt say êm, lạc chốn thiên thai

Hỡi Người Yêu ta ơi! Hỡi Tình Yêu van nài !

 

Nụ Yêu nhú, nhuộm hồng mềm bao cánh mỏng

Thánh Giá đoan nguyền Máu Trời Cao đỏ mọng

Gai tân khổ luôn khơi dòng chảy Tin Yêu

Con Cha đã gục chết, Cứu Độ giữa ban chiều.

 

Bi thương khối lệ mà lòng reo Ân Sủng

Thánh Giá cao dâng lên Cha Lời chúc tụng

Thánh Thể nuôi thân! Cha vẫn ở bên ta

Thôi rồi thời đói khát, Tình Cha đó mặn mà!

 

Tim ta biết nghĩ suy, đón Tình Yêu ở lại

Rộng mở tâm can, băng qua miền hoang dại

Thánh Giá cuộc đời là sự sống ban mai

Khiến chân ta rộn bước, được nâng đỡ đường dài.

 

                           

Yêu rồi đó, tận giữa cung lòng sâu thẳm

Thổ lộ ngọt ngào trong từng giây rung cảm

Thánh Giá cắm rễ sâu rất kín cơn đau

Được chữa lành, hoàn nguyên Chân Thiện Mỹ  đời sau.

 

Dã Tràng Cát

Sài Gòn, 16/9/2014

 

Xem thêm

23-4-2024 6-52-44 PM

Lời Chúa – Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh 24/04/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN