Home / Chia Sẻ / THƠ: THIÊN CHÚA LÀ MÙA XUÂN VĨNH CỬU

THƠ: THIÊN CHÚA LÀ MÙA XUÂN VĨNH CỬU

 

 

Đất Trời, vũ trụ vốn bao la

Thiên Chúa là Cha vốn hải hà

Dựng nên hoàn cầu là vũ trụ

Xây dựng tinh tú cùng trăng sao

 

Cầu vòng, nhật, nguyệt ngày đêm thấy

Thiên Chúa dựng nên tất thành ngày

Vòng tròn quả đất cứ mãi xoay

Ôi! Kỳ diệu thay, chẳng chịu dừng

 

Vạn vật dựng nên sống trong ấy

Thiên Chúa nhìn thấy Ngài “mỉm cười“

Trật tự muôn vật thật tốt tươi

Theo đó, con người được no thỏa

 

Sự tuần hoàn sắp đặt trong đó

Có ngày, tháng gọi là “Mùa Xuân”

Tình thương trong Thiên Chúa chẳng dừng

Như cây cỏ, mùa xuân tuần hoàn

 

Mừng xuân mới, vũ trụ ca vang!

Nhất Tình Thiên Chúa ban tặng ấy

Mãi chính là Mùa xuân vĩnh cửu

Thắp lên muôn muôn điều kỳ diệu

 

Thiên Chúa tình yêu đã dệt thành

Ngẫm biết phận người, ta mong manh

Ngã vào lòng Chúa, ta bất diệt

Tựa nương Ngài, ta chẳng âu lo ./.

 

Mong thay!

 

P.Trần Đình Phan Tiến

Xem thêm

PAUL ON THE DAMASCUS ROAD

Suy niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh, của Lm Minh Anh

LỐC THÁNH THẦN “Saun, Saun, sao ngươi bắt bớ Ta?”. Trong một bữa tiệc, Mark Twain …