Home / Chia Sẻ / THƠ: THÁNH TÌNH PHU THÊ

THƠ: THÁNH TÌNH PHU THÊ

 

(L tuyên thánh Louis Martin và Zélie Martin song thân Thánh Thérèse Hài Đng Giêsu, ngày 18-10-2015)

 

Martin và Zélie

Khoác cho đời hôn phối

Chiếc áo đẹp tuyệt đối

Lấp lánh sắc Hồng Ân

            Chúa trao chín người con

            Nhưng Chúa lấy lại bốn

            Ông Bà vui chấp nhận

            Cho Thánh Ý vuông tròn

Còn năm con gái ngoan

Lần lượt vào Dòng Kín

Và vào Dòng Thăm Viếng

Theo ơn gọi hiến dâng

            Ông Bà quyết “xin vâng”

            Không đắn đo, toan tính

            Ý Chúa là Thiên Lệnh

            Chắc chắn luôn tốt lành

Hai Ông Bà loanh quanh

Hiu quạnh nhưng hạnh phúc

Yêu thương nhau thánh đức

Say mến Chúa, yêu người

            Đời hôn nhân có đôi

            Có con mà “tay trắng”

            Vui mừng trong thầm lặng

            Nên thánh giữa đời thường

Đời phu thê nêu gương

Bình thường mà rất lạ

Ai là chồng, là vợ

Đừng lo sợ xa con

            Đời vốn dĩ nhiều buồn

            Phải đấu tranh nhiều thứ

            Cứ đi qua gian khó

            Dìu nhau tới Thiên Đàng

Ngay từ thuở hồng hoang

Chúa dựng nên nhân thế

Nam, nữ thành chồng, vợ

Để hoàn thiện lẫn nhau

            Tình là khúc ca dao

            Cũng là duyên, là nợ

            Nhưng là nợ Thiên Chúa

            Hai người trả cho nhau

Xin Nhị Vị thương yêu

Luôn cầu thay, nguyện giúp

Cho mọi nhà hạnh phúc

Đẹp tình khúc phu thê

TRM THIÊN THU

Tháng Mười 2015

 

CHUI TÌNH

 

Những ngày tháng yêu nhau

Lời tỏ tình giản dị:

“Anh yêu em” – vậy đó

Thế mà lại tuyệt vời

            Sau khi kết hôn rồi

            Lời yêu vẫn cần lắm

            Chẳng bao giờ nhàm chán

            Thì thầm: “Anh yêu em”

Khi già yếu, hom hem

Lời tình xưa vẫn nhớ

Trọn nghĩa tình, duyên nợ

Đẹp chuỗi tình phu thê

            Kính mừng Maria

            Lời kinh thật giản dị

            Đẹp tình con yêu Mẹ

            Đọc mãi chưa thỏa lòng

Cao quý Kinh Kính Mừng

Con đọc từ thuở nhỏ

Lớn lên con vẫn nhớ

Đến chết vẫn không quên

            Cuộc đời con yếu mềm

            Con luôn cần có Mẹ

            Say chúc tụng liên lỉ:

            “Kính mừng Maria…”

Xin Mẹ dẫn con đi

Gặp Giêsu, Con Mẹ

Từng hạt kinh diễm lệ

Mai Côi đẹp Chuỗi Tình

TRM THIÊN THU

L Đc M Mai Côi, 7-10-2015

 

Xem thêm

18-4-2024 5-59-16 PM

Lời Chúa – Thứ Sáu Tuần III Mùa Phục Sinh 19/04/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN