Home / Chia Sẻ / Thơ: Tết Chúa

Thơ: Tết Chúa

Đầu Xuân con dâng lễ

Tết Thiên Chúa chí nhân

Quà Tết con chia sẻ

Là yêu thương tha nhân

Bánh, rượu con dâng tiến

Xin Thiên Chúa chúc lành

Hóa thành Mình Máu Chúa

Hồn con đón Chúa Xuân

Xuân mới đầy Ơn Thánh

Đức Chúa ban muôn người

Tình đồng loại thắm nở

Khắp nước Việt nơi nơi

Đầu Xuân con dâng Chúa

Những mơ ước tin yêu

Rạng rỡ như hoa nở

Người luôn yêu thương nhau

TRM THIÊN THU

 

TT M

Xuân mới đẹp đất trời

Lòng người vui rộn rã

Bất chợt cảm giác lạ

Rạo rực nhịp điệu Xuân

            Kính chào Mẹ từ nhân

            Mẹ muôn hoa nhiệm lạ

            Chuỗi Mân Côi tươi nở

            Tết Mẹ ngày đầu Xuân

Kính chào Mẹ Hồng ân

Lúc chúng con vui Tết

Xin cầu thay nguyện giúp

Noi gương Mẹ xin vâng

TRM THIÊN THU

 

VN TT

Đầu Xuân là mồng Một

Tự dưng mình thấy… nhột

Đầu năm là ngày Tết

Nghĩa là bắt đầu… chết!

            Nói dối hay nói thật

            Nhưng vẫn là rất thật

            Vì khi mình vui Tết

            Là lúc bắt đầu… chết!

Chết nghĩa là chấm dứt

Chết cũng là… chấm hết

Ung dung say đắm Tết

Ai sống và ai chết?

            Đón Xuân là đón Tết

            Xuân còn hay Tết hết?

            Khi nào Xuân sẽ hết?

            Tết hết hay mình chết?

Đúng – sai. Cái nào thật?

Hết, Chết – không “hết chết’

Nhưng chết không là hết

Dù chết là rất thật

            Chết là điều rất thật

            Nhưng chết không là hết

            Chúa Giêsu chết thật

            Tôi không thể… KHÔNG CHẾT

Tôi không hề muốn chết

Dù chưa yêu Chúa thật

Tội nhân tôi đáng chết

Nhưng tôi THÍCH Chúa thật

            Chúa không hề có Tết

            Ngay khi tô… ăn Tết

            Nhưng tôi cần Chúa thật

            Ngoéo tay: Xin thương xót

Chết là điều rất… “hot” (*)

Ăn Tết là… sắp chết

Sự thật không ai thích

Nhưng là điều rất… thật!

TRM THIÊN THU

(*) Theo Anh ng, hot nghĩa là nóng, vi nghĩa bóng là ni bt, tc là nóng lm.

 

LỤC BÁT GIAO THỪA

Giao thừa cầu nguyện bằng thơ

Song đôi lục bát chẳng thừa đời nhau

Đầu năm ước nguyện thâm sâu

Cầu xin hạnh phúc dạt dào suốt năm

Thi ca cầu nguyện chứa chan

Vuông tròn thương xót, từ nhân chân thành

TRẦM THIÊN THU

Bính Thân – 2016

 

TT TÍN THÁC

Đêm Xuân rạo rực giao thừa

Xin cho năm mới đẹp Mùa Hồng Ân

Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân

Đường đời xin tín thác luôn cho Ngài (*)

Đời con dẫu ngắn hay dài

Quanh năm, suốt tháng, từng ngày tin yêu

Chúa là tuyệt khúc ca dao

Thương xót dạt dào, điệp khúc thứ tha

Tết này đẹp khúc hoan ca

Thành tâm tín thác bốn mùa đời con

TRM THIÊN THU

Khong Xuân Bính Thân – 2016

(*) Tv 36[37]:5.

 

TR TCH

Đừng GIAO nhau những thứ THỪA

Đừng vì nghi thức mà lừa lọc nhau

Đừng NHÂN, đừng CỘNG khổ đau

Bởi lẽ ưu sầu đã khắp trần gian

Hãy TRỪ độc ác, gian tham

Chân lý, công lý, quyết tâm giữ gìn

Hãy CHIA hạnh phúc, hòa bình

NHÂN lòng thương xót, CỘNG tình thứ tha

Trừ Tịch một khoảng diệu kỳ

Nghinh tân, tống cựu cho vừa lòng nhau

Lạy Thiên Tử, Đấng Dấu yêu

Xin trừ mọi thứ tịch liêu cõi đời

TRM THIÊN THU

Giao Tha Bính Thân 2016

 

ĐNG XUÂN

Đón Xuân với Mai vàng

Ăn Tết cùng Đào hồng

Dù Nam, Trung hay Bắc

Nắng Xuân vẫn soi chung

            Tình Xuân mãi mênh mông

            Nghĩa Xuân luôn trào dâng

            Tết không hề phân biệt

            Vẫn đầy ắp yêu thương

Hãy trao nhau tình nồng

Cho mùa Xuân thêm hồng

Cho ngày Tết hạnh phúc

Cho thanh thản muôn lòng

            Ôm choàng Tết Bính Thân

            Đẹp lời chúc thành tâm

            Lòng Thương Xót của Chúa

Người người hưởng đồng Xuân

TRM THIÊN THU

Minh niên Bính Thân – 2016

 

 

 

 

Xem thêm

CẮT TỈA

CẮT TỈA

Cây cối luôn cần được cắt tỉa, chăm sóc. Cắt tỉa là loại bỏ những …