Home / Chia Sẻ / THƠ: TỆ

THƠ: TỆ

 

Chúa yêu con bằng mối tình muôn thuở

Dành cho con trọn vẹn lòng xót thương (*)

Dẫu con đây là một kẻ hoang đàng

Là chiên lạc xấu xa và ốm yếu

 

Lòng thương xót của Ngài không hề thiếu

Ngài kiên trì trông ngóng và đợi chờ

Con vô tâm, kiêu ngạo nên làm ngơ

Khi cùng đường con mới về với Chúa

 

Như trái tai chẳng có ai thèm nhớ

Nhưng tay nóng lại cứ tai mà sờ

Với Thiên Chúa, tội nhân con tệ ghê

Vậy mà con vẫn kiêu căng, ỷ lại

 

Xin cảm tạ Thiên Chúa luôn nhân ái

Vẫn sẵn sàng chờ ban ơn thứ tha

Xin giúp con chân thành sống nhân từ

Với tha nhân, dẫu họ không xin lỗi

TRM THIÊN THU

(*) Gr 31:3

 

BIN ĐI

(Lễ Chúa Hiển Dung – Mt 17:1-9; Mc 9:2-8; Lc 9:28-36)

 

Thầy trò cùng nhau lên núi

Đất trời cũng thỏa niềm vui

Bỗng dưng mặt Thầy biến đổi

Áo Thầy trắng toát, sáng ngời

 

Từ trời vọng vang tiếng phán:

“Đây là Con Ta dấu yêu

Đừng có bao giờ quên lãng

Lời Người, hãy luôn nghe theo”

 

Hằng ngày con được rước Chúa

Hồn say hạnh phúc ngất ngây

Chìm trong phúc lộc chan chứa

Hòa tan trong Chúa muôn loài

 

Xin Chúa giúp con biến đổi

Mong đẹp Thiên Ý mà thôi

Giúp con khiêm nhu luôn mãi

Phục vụ, yêu thương mọi người

 

KHỐN NẠN

[Niệm khúc Rm 7:18-24]

 

Cõi lòng muốn sự tốt lành

Làm điều thiện để lòng mình thảnh thơi

Nhưng mà muốn vậy mà thôi

Muốn thì cứ muốn nhưng tôi không làm

Còn điều ác vẫn thấy ham

Dù tôi không muốn, không thèm, không mơ

Thế mà tôi vẫn cứ ngu

Nên làm sự ác “vô tư”, bất cần

Tôi thật khốn nạn vô ngần

Bởi còn tội lỗi trong thân xác này!

 

Nguyện cầu Thiên Chúa muôn loài

Biến con nên mới, xin Ngài xót thương

Dẫn con trên mọi nẻo đường

Từ tâm, bác ái, khoan dung, chân thành

TRẦM THIÊN THU

 

TRẮNG ĐEN ĐA-MINH

TRẮNG là sắc trắng khiết trinh

Màu ĐEN nhắc nhở quên mình, dấn thân

Hy sinh phục vụ quyết tâm

Gương sáng trong ngần Thánh phụ Đa-minh

Cõi lòng nung nấu Lửa Tình

Mân Côi từng hạt lung linh sáng ngời

Mến Chúa, yêu Mẹ, thương người

Chân thành khấn nguyện suốt đời quyết theo

Cuộc đời lắm bước gieo neo

Nâng đỡ sớm chiều, lạy Thánh Đa-minh!

TRẦM THIÊN THU

 

THÁNH PHỤ ĐA-MINH

Silos có sự lạ

Từ giấc mơ tuyệt vời

Người mẹ thấy con chó

Ngậm đuốc đi khắp nơi

 

Thánh Đa-minh quý tộc (*)

Nhưng chẳng màng thế gian

Dòng Thuyết Giáo được lập

Biểu tượng màu trắng, đen

 

Màu trắng là khiết tịnh

Màu đen là quên mình

Càng ngày càng nên thánh

Sống yêu thương chân tình

 

Đuốc Đa-minh tỏa sáng

Cả thế giới soi chung

Hoán cải người lạc giáo

Trong ánh sáng Tin Mừng

 

Xin Thánh phụ Đa-minh

Phù hộ đời nhân thế

Đang trên cuộc lữ thứ

Tiến bước về Quê Trời

TRẦM THIÊN THU

(*) Theo tiếng Tây Ban Nha, Domingo (Đa-minh) nghĩa là Chúa Nhật, vì ngài sinh vào Chúa Nhật. Rất chí lý với tiếng Latin là Dominicanus, tách ra thành Domini Canis, nghĩa là “Con chó của Chúa”.

 

Xem thêm

CHUYỆN HỆ LỤY

CHUYỆN HỆ LỤY

Dù tam giác hay đa giác, các cạnh và các góc đều có mối liên …