Home / Chia Sẻ / THƠ: NGƯỜI THỢ VĨ ĐẠI

THƠ: NGƯỜI THỢ VĨ ĐẠI

 

Giuse Đức Thánh cần lao

Âm thầm làm việc không nao núng lòng

Ngọt ngào thương vợ, thương con

Vâng lời, tín thác Chúa luôn đêm ngày

Giuse Người Thợ đại tài

Khiêm nhu, nhân hậu, một đời trầm tư

Nguyện xin Đức Thánh Giuse

Sớm chiều nâng đỡ chở che kiếp người

Chúng con yếu đuối lắm thôi

Xin thương dẫn tới Ngôi Lời Giêsu

TRM THIÊN THU

 

LAO ĐNG THÁNH

Giuse tay đục, tay bào

Tay cưa, tay đẽo, tay nào cũng hay

Luôn hiền dịu, chẳng gắt gay

Dẫu luôn vất vả suốt ngày lo toan

Vuốt mồ hôi, miệng cười hiền

Một lòng thương vợ, thương con thật lòng

Đời lao động hóa linh thiêng

Tin Chúa quan phòng dẫu nắng hay mưa

Ngước nhìn Đức Thánh Giuse

Xin cho con biết sống vừa tin yêu

TRM THIÊN THU

 

HOA KINH THÁNG NĂM

Tháng Năm lần Chuỗi Mân Côi

Là sống vâng lời Mẹ Fátima

Kính Mừng đẹp những bông hoa

Dâng lên Đức Mẹ thiết tha trọn niềm

Chúng con thân phận phàm hèn

Nhưng yêu mến Mẹ ngày đêm chân thành

Kính dâng những đóa Hoa Kinh

Vui, Mừng, Thương, Sáng lung linh nhiệm mầu

Tháng Năm đầy ắp tình yêu

Ướp niềm tin kính, ngọt ngào tri ân

TRM THIÊN THU

 

HOA LÒNG

Hoa lòng dâng kính Mẹ yêu

Là từng ngày tháng gian lao vơi đầy

Noi gương Mẹ sống miệt mài

Xin vâng Thánh Ý không sai chút nào

Nhất tâm tuân thủ trước sau

Yêu người, mến Chúa, sớm chiều cậy tin

Hoa lòng sướng, khổ, vui, buồn

Kính dâng Mẹ trọn xác hồn đời con

Trăm năm một chuyến thuyền nan

Nguyện xin Mẹ hướng dẫn con đêm ngày

TRM THIÊN THU

 

PHÓ THÁC

Những gì Chúa đã ban cho

Thời gian, sự sống, tự do, cuộc đời

Tâm hồn, tư tưởng kiếp người

Con tim, khối óc, buồn vui tháng ngày

Con xin phó thác nơi Ngài

Lạy Thiên Chúa, Đấng muôn đời xót thương

Nguyện xin Đức Nữ Trinh Vương

Đồng hành, che chở, đỡ nâng sớm chiều

TRM THIÊN THU

 

QUYN RŨ

[Tình khúc Gr 20:7]

Chính Ngài đã quyến rũ con

Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân muôn đời

Thế là con bị dụ rồi

Bời Thánh Duyên Ngài làm đắm say con

Và Ngài lại mạnh mẽ hơn

Nên Ngài chiến thắng, còn con thua Ngài

Dù con chỉ thích trần đời

Nhưng Ngài đã khiến con đây đầu hàng

Tình Ngài say đắm nhẹ nhàng

Thế nhưng mạnh mẽ hơn ngàn sóng xô

TRM THIÊN THU

 

ĐIP KHÚC T ƠN

Bước vào Cung Thánh uy nghiêm

Mừng vui rộn rã, ngọt niềm hoan ca

Say hương thánh thiện Mẫu Nghi

Lâng lâng ngây ngất tâm tư an hòa

 

Tháng Năm tươi thắm muôn hoa

Đẹp như như hoa nắng đậm đà thơm hương

Kính mừng Đức Nữ Trinh Vương

Mẹ Chúa Thiên Đường thương xót thiết tha

 

Kính lạy Thiên Chúa Ngôi CHA

Tác tạo dương thế, giao hòa thế gian

Cha thương Đức Mẹ vô vàn

Ban ơn Vô Nhiễm nên phần riêng đây

 

Kính lạy Thiên Chúa Ngôi HAI

Vì yêu nhân thế nên Ngài hiến thân

Trao ban Thánh Thể lương thần

Nhân gian vui sống, tâm can an hòa

 

Kính lạy Thiên Chúa Ngôi BA

Yêu thương thánh hóa, tư bề đỡ nâng

Trao ban sức mạnh xác hồn

Cho con tim, mến, cậy trông bốn mùa

 

Kính chào Trinh Nữ Ma-ri-a

Chúa ban diễm phúc, ngọc ngà khiết trinh

Tôn vinh Đức Mẹ chân thành

Xin dâng lên những tâm tình lòng con

 

Hòa chung Điệp Khúc Tạ Ơn

Sông ân biển tứ mạch nguồn bao la

Ba Ngôi một Chúa nhân từ

Tình Ngài sưởi ấm bốn mùa Hồng Ân

 

Với Tình Yêu của Mẹ Hiền

Ủi an, che chở, đỡ nâng đêm ngày

Thế nhân hạnh phúc sum vầy

Dâng hoa nhân đức với Bài Tình Ca

TRM THIÊN THU

Tháng Hoa – 2016

 

XIN M G NÚT ĐI CON

Đời con như một sợi dây

Bao là nút thắt, rối ngày rối đêm

Trở trăn suy nghĩ miên man

Gỡ hoài vẫn rối, càng thêm tơ vò

Cúi xin Mẹ gỡ dùm cho

Để con bớt những nút lo, nút buồn

Ngồi hồi hộp, đứng bồn chồn

Cầu xin Mẹ gỡ giúp con nút đời

TRM THIÊN THU

 

NHÌN TRI

Ngước nhìn thăm thẳm trời cao

Con thao thức với muôn sao đêm trường

Mơ về hạnh phúc Thiên đường

Chỉ còn đức Mến muôn trùng mà thôi

Ngước nhìn thăm thẳm cõi trời

Chúa về nơi ấy, vào đời con đi…

Mưa chiều, nắng sớm lưu ly

Tháng ngày gian khổ hóa khờ đời con

Bước trên sỏi khổ, đá buồn

Nhưng tin Chúa vẫn bên con đồng hành

Dẫu con cát bụi hôi tanh

Nhưng Giêsu vẫn chân thành yêu con

Tình Yêu Thiên Chúa vô biên

Quyết tâm con sống chứng nhân cho Ngài

TRM THIÊN THU

 

LC BÁT CHO M

Chiều chiều ra đứng ngõ sau

Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều

Tháng Năm chợt nhớ ca dao

Nghe lòng trống vắng buồn hiu một mình

Hoàng hôn rồi lại bình minh

Mẹ đi, con chịu cảnh tình lao đao

Công ơn Mẹ, đức cù lao (*)

Giờ con khắc khoải nỗi đau giữa đời!

Con cầu xin Đức Chúa Trời

Xót thương Cha Mẹ một đời tân toan…

TRM THIÊN THU

(*) 1. Sinh (sinh n), 2. Cúc (nâng niu, nâng đ), 3. Ph (v v, âu yếm), 4. Dưỡng (nuôi nng, cho ăn, bú mm), 5. Trưởng (nuôi cho khôn ln), 6. Dc (dy d, un nn), 7. Súc (săn sóc, chăm chút, trông nom), 8. Phc (chiu chung), 9. Phúc (che ch, bo v).

 

GIA ĐÌNH LAO ĐNG

Công Cha mặn giọt mồ hôi

Nghĩa Mẹ mặn nước mắt rơi từng ngày

Còn con lo học ngày nay

Xứng công Cha Mẹ tháng ngày dưỡng nuôi

Chăm ngoan, hiếu hạnh, yêu người

Cũng là lao động giúp đời vì yêu

Gia đình lao động cùng nhau

Vuông tròn Ý Chúa chí cao đã truyền

Ai lười biếng, chẳng chịu làm

Đừng đòi hỏi, chớ có ăn thứ gì! (*)

TRM THIÊN THU

(*) Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn [2 Tx 3:10]​

 

CHÍNH và TÀ

(Nim khúc Cn 12:5-21)

Chính nhân nghĩ chuyện công minh

Sáng như nắng buổi bình minh êm đềm

Ác nhân mưu kế, ghét ghen

Tính toan giương bẫy nhỏ nhen hại người

Chính nhân ngọt miệng cứu đời

Ác nhân độc miệng buông lời chua cay

Chính nhân thương xót mọi loài

Ác nhân thâm độc từ ngay đáy lòng

Đôi môi kẻ ác căng phồng

Đỏ hoe chẳng khác máu hồng phun ra

Chính nhân chịu đựng, thứ tha

Nói lời tử tế như hoa tặng người

Kẻ ngu khoe tốt, khinh đời

Không kìm cơn giận, lả lơi độc mồm

Người khôn chẳng nói, lặng im

Nén sầu nuốt nhục, đi tìm khoảng riêng

Sự thật thì phải nói lên

Để cho công lý vẹn nguyên hoàn toàn

Ác nhân bịa chuyện, chứng gian

Buông lời bừa bãi như gươm đâm người

Người khôn ngoan khéo chữa đời

Ủi an, nâng đỡ, thương người, vị tha

Lời gian dối sẽ mau qua

Lời ngay thật sẽ thiên thu lưu tồn

Ác nhân thâm độc trong lòng

Chỉ mưu điều xấu, tìm phương lọc lừa

Chính nhân điềm đạm, hiền từ

Làm nhiều, nói ít, an hoà tâm can

Chúa Trời ghê tởm tà gian

Yêu điều chính trực, thích phần công minh

Thà làm dân sống chân tình

Còn hơn làm tướng mà khinh miệt người

Dại – khôn, xấu – tốt, từng lời

Hậu quả mỗi người sẽ lãnh phần riêng

Chớ mà khinh suất, coi thường

Lời từ miệng lưỡi, ý trong đầu mình

Chúa Trời thấu suốt, chí minh

Giấu đời chứ Chúa biết rành từng ly

Nghĩ gì, nói hoặc viết chi

Ngài đong, Ngài đếm, Ngài đo từng lời

Chớ nên liều mạng, loi choi

Bút sa gà chết, đừng coi thường gì

Nói gì Ngài cũng đều ghi

Cuối đời sẽ biết ai là dại, khôn!

TRM THIÊN THU

Ngày T Do Báo Chí Thế Gii WPFD, 3-5-2016

 

Xem thêm

CN5PS

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh, của LM Antôn Nguyễn Văn Độ

Cành với cây SUY NIỆM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – B ( Ga 15, …