Home / Chia Sẻ / Thơ: Mừng kính Thánh Gioan Tẩy Giả – Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ

Thơ: Mừng kính Thánh Gioan Tẩy Giả – Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ

THÁNH GIOAN TẨY GIÃ  

(Lễ kính 24-6)

 

Đường công lý quyết đi đến đích

Phàm nhân ai sánh địch Gio-an

Thiên Sai Con Chúa truyền loan

“Tôi thì nhỏ lại, Chúa càng lớn lên”

Vị “ấu thánh” mang tên, tước hiệu:

Là ngọn đèn soi chiếu muôn dân

Công khai loan báo Tin Mừng

Mở đường khai lối Thánh Quân vi hành

Là ngôn sứ đàn anh Cựu Ước

Mang quyền năng mực thước cao siêu

Tâm linh tuyết trắng, mỹ miều,

Mật ong châu chấu, cô liêu sống thầm

Rao giảng lời siêu quần, bạt chúng

Cao rao lẽ tán tụng thánh thiêng

Núi non san phẳng mọi miền

Đường đi khúc khủy, lệnh truyền uốn ngay

Trong lòng Mẹ, những ngày trứng nước

Đã nhảy mừng lúc được Chúa thăm

Tiến trình dòng chảy Gioóc-đăng

Xứng ngôi Tẩy giả, lời rằng Tiền hô

Lòng son sắt vô bờ vô bến

Đức kiên cường, lửa mến dâng cao

Nhiệt tâm sáng rực ánh hào

Can vua từ bỏ nôn nao thấp hèn,

Hê-rô đã lệnh truyền tống ngục

Chúa Thánh Thần trợ lực Gio-an

Hôn quân mắc bãy Sa-tan

Hồn thiêngTẩy giả huy hoàng vinh thăng./

* * * * * * * * *

Lời cầu nguyện 

 

Hôm nay kính thánh nhân ngời rạng

Trên Thiên Đàng soi sáng đoàn con

Thực thi bổn phận vẹn tròn,

Để được xứng hợp làm con Chúa Trời

Jos.Hương Quê 

 

TRỞ VỀ CỦA THÁNH PHÊ-RÔ

(Lễ kính 29-6)

Trở về như Thánh Phê-rô,

Ba lần chối Chúa, cơ đồ tàn phai.

Nương theo ánh mắt tình Ngài,

Phê-rô xúc động, một, hai thương mình.

Ăn năn thảm thiết, biện minh!

Trở về cùng Chúa, tội tình được tha.!

Chúa ơi! Con đã nghiệm ra,

Người mà Chúa chọn chính là con đây,

Quyết tâm con sẽ theo Thầy,

Dù cho gặp phải đắng cay thế nào!

Dù cho nguy khốn, ngặt nghèo,

Dù cho sóng gió, leo đèo vượt non.

Bước chân con có mỏi mòn,

Đời con có phải héo hon, u sầu.

Được Ngài dẫn dắt đi đâu,

Đường Ngài chân thật, nhiệm mầu, vững đi.!

Theo Thầy không chút suy bì,

Chỉ mong hạnh phúc, được đi đồng hành.

Ba lần Ngài đã thử thanh,

Phê-rô! Con có trung thành hay không

Ba lần con đã quyết tâm

Thầy trao sứ vụ hãy chăm chiên Thầy,

Chiên mẹ cùng với chiên bầy

Bao nhiêu lạc lõng đem ngay về đàn.

Lòng con vui sướng, hân hoan.

Thầy là chân lý, là đàng con đi!

Bên Thầy con có lo gì.

Tìm về ”Sự Sống” quyết đi theo Thầy./.

Jos.Hương Quê

TRỞ VỀ CỦA THÁNH PHAOLÔ

(Lễ kính 29-6)

Trở về như Thánh Phaolô

Bao phen bắt bớ tín đồ Chúa Con

Trên đường Đammas to gan

Giơ chân mũi nhọn đã toan thử tài

Sao-Lô đương lúc dương oai

Vó câu tuấn mã hết bài hung hăng!

Lệ nhòa thống hối ăn năn,

Ngước nhìn lên Chúa, thưa rằng con đây!

Một lòng giốc quyết từ nay,

Quyền uy Thiên Chúa hăng say rao truyền,

Tông đồ dân ngoại khắp miền,

Đại dương, hải đảo con thuyền lênh đênh.

Phong ba, bão táp gập ghềnh,

Sơn khê, lục địa mặc tình truyền rao.

Ngọn cờ Thánh Giá giương cao,

Hối nhân quyết đổ máu đào chứng minh,

Rao truyền là phải hy sinh,

Vững tin Thiên Chúa, quên mình hiến thân./.

Jos. Hương Quê

Xem thêm

PAUL ON THE DAMASCUS ROAD

Suy niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh, của Lm Minh Anh

LỐC THÁNH THẦN “Saun, Saun, sao ngươi bắt bớ Ta?”. Trong một bữa tiệc, Mark Twain …