Home / Chia Sẻ / THƠ: LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 2015

THƠ: LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 2015

 

 

NÀY LÀ CON YÊU DẤU!

Tự hạ khiêm nhường lãnh phép rửa

Giêsu Thiên Chúa thật quên mình

Gio-an sửng sốt khi nhìn thấy

Cứu Chúa Ngôi Hai Người tự hạ

Nhân tính chu toàn Người thiết lập

Phép rửa Thánh Thần, Người lãnh nhận

Tiếng phán từ trời: “Đẹp dạ Ta”

“Này Con yêu dấu, Ta vui lòng!”

 

CHỊU PHÉP RỬA ĐỂ LẬP PHÉP RỬA

Bước xuống Gio-đan lãnh phép rửa

Giêsu Thiên Chúa đỗi hòa mình

Vì yêu nhân loại nên khiêm hạ

Chúa Cả trời cao thật đậm tình

Thiết lập nguồn ân sủng Thánh Thần

Khiêm nhường nhận lãnh để treo gương

Thánh Linh ban tặng nguồn hồng phúc

Tẩy xóa tội trần đượm sủng ân.

 

 

THIẾT LẬP BÍ TÍCH THANH TẨY

Phép rửa phàm nhân, Người sẽ lãnh

Bởi tay Tẩy Gỉả là Gio-an

Trời cao Thần Khí liền ban xuống

Có Tiếng phán truyền bởi Chúa Cha:

“Đây chính Con Ta được dấu yêu!”

Ngôi Hai thiết lập thật mầu nhiệm

Hạ mình khiêm nhượng đỗi quang vinh

Bí Tích cao siêu cho thế trần ./.

 

LẬP NÊN PHÉP RỬA

Chẳng phải tội nhân, gánh tội trần

Hạ mình nhận phép rửa phàm nhân

Giê-su Thiên Chúa, Người khiêm hạ

Gánh lấy tội trần đầy ái nhân

Phép rửa Gio-an chỉ bởi nước

Phép rửa Giê-su bởi Thánh Thần

Dấu chỉ chu toàn nhân loại tính

Đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng toàn năng./.

11/01/2015

P.Trần Đình Phan Tiến

Xem thêm

Ga 10, 11-18a

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh, của LM Antôn Nguyễn Văn Độ

Mục tử tốt lành hay người chăn thuê SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH …