Home / Chia Sẻ / THƠ: KÍNH MỪNG ĐỨC MẸ NÚI CÚI 18/09/2015

THƠ: KÍNH MỪNG ĐỨC MẸ NÚI CÚI 18/09/2015

 

Đường lên núi Cúi quanh co

Gập gềnh, khúc khuỷu, vòng vo khó trèo

Địa danh xinh đẹp mỹ miều

Tên gọi NÚI CÚI đìu hiu một mình

Ôi! Quang cảnh thật đẹp xinh

Dốc mơ, Gia Kiệm xin tìm đến nơi

Có tượng Đức Mẹ Chúa Trời

Dáng Mẹ Lộ- Đức rạng ngời chẳng sai

Tình Mẫu – tử mãi khắc hoài

Uy nghiêm đứng đó dõi theo nhân lành

Xuân Lộc giáo phận rành rành

Địa danh Núi Cúi dựng xây tượng đài

Ngày mười tám, tháng chín đây

Khởi công tôn kính, dựng xây Thánh Đường

Tình thương Thiên Chúa biểu dương

Thánh tượng Đức Mẹ phi thường hiên ngang

Trải qua ngày tháng rộn ràng

Bề trên, người dưới lo toan mọi đàng

Trung Tâm Thánh Mẫu huy hoàng

Cùng bao công sức lo toan từng ngày

Hôm nay đến ngày dựng xây

Đoàn con nô nức tìm ngay về nhà

Dù người còn ở phương xa

Hay người ngay cận gần nhà Mẹ đây

Đoàn con vui hợp sum vầy

Đồng lòng tôn kính, dựng xây thánh đài

Có nơi kính Mẹ Chúa Trời

Tìm về bên Mẹ ngợi ca Thiên tình

Trung tâm Thánh Mẫu uy linh

Tôn kính Mẹ Chúa là điều chính ngay

Trên cao Mẹ nhìn khắp nơi

Đẹp thay Núi Cúi ơn trời bao la!

Cùng nhau ca ngợi Đức Bà

Là người diễm phúc thật là hiển nhiên./.

 

18/09/2015

Mừng Lễ Khởi công xây dựng Trung Tâm Thánh Mẫu Núi Cúi –Xuân Lộc.

P.Trần Đình Phan Tiến

 

Xem thêm

TO THE END OF THE WORLD

Suy niệm Tin Mừng Lễ KÍNH THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh, của Lm Minh Anh

AN LÒNG VỀ MỘT SỰ HIỆN DIỆN “Các tông đồ đi rao giảng khắp nơi, …